1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lão phu nhân" Juventus gục ngã trước "người đẹp thành Milano" AC Milan.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 06/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    dream on ! He he
    Ông Gur bắt trận 1 đúng phết nhề , đêm nay chắc cũng rứa thôi ,hai đội chỉ thi đấu cầm chừng vì đã quá hiểu nhau rồi còn gì .AC vẫn chơi Pressing toàn sân , còn Inter vắng mặt 1 số cầu thủ trụ cột sẽ không dám mạo hiểm tấn công vồn vã đâu --> sẽ không có mưa bàn thắng đâu cùng lắm chỉ có 3 bàn thắng thôi trong đó có 1 bàn của F.Inzaghihuy , he he .
    Mỗi chúng ta sinh ra có 1trái tim,nằmsâutrong***gngựcđểnhắcchúngtahãybiếttrântrọng&luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình ...
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến lượt đi 2 trận BK Champions League:Real Madrid - Juventus
    Đội hình xuất phát:
    Real Madrid: (1) Casillas- (2) Salgado,(4) Hierro,(6) Helguera, (3)Carlos-(10) Figo,(24) Makelele,(14) Guti,(5) Zidane -(9)Morientes,(11) Ronaldo.
    Juventus: (1) Buffon-(21) Thuram,(2) Ferrara,(13) Iuliano, (15)Birindelli - (19) Zambrotta,(5) Tudor,(8) Conte,(11) Nedved-(10) Del Piero,(17) Trezeguet.
    Real lộ rõ ý đồ tấn công nhằm dành suất vào CK ngay tại sân nhà,trước khi đá lượt về tại Turin.Ông Del Bosque tung Guti đá cặp TV với Makelele ngay từ đầu.Morientes được đá chính thay chỗ của Raul.Trong khi đó Juve cũng ko giấu ý đồ chơi phòng ngự phản công khi Birindelli được chơi ngay từ đầu ở vị trí HV trái nhằm khoá ngòi nổ Zidane.Zambrotta được đẩy lên chơi TV phải thế chỗ của Camoranesi.
    Ngay sau tiếng còi khai cuộc,Real tràn lên tấn công.Trong khoảng 5 phút đầu họ đã tạo được 2 cơ hội nguy hiểm.Juve chơi chặt chẽ.Duy trì cự ly đội hình hợp lý.Trên hàng công Trezeguet được sự hỗ trợ của Del Piero và Nedved cũng có 2 cơ hội dứt điểm nhưng ko thành công.Trong 15' đầu Juve hầu như đã hạn chế được tốc độ tấn công của đội chủ nhà cho dù Real là đội cầm bóng nhiều hơn.Các cầu thủ Juve làm khá tốt nhiệm vụ hạn chế sức ép từ phía Real và ko để cho các cầu thủ Real có nhiều khoảng trống-điều mà MU đã ko làm được.Ko có 2 TV Davids và Tacchinardi,Juve chấp nhận làm đội sở hữu bóng ít hơn nhưng ko hề bị động.
    Phút 15',Real có 1 cơ hội,cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của đội chủ nhà.Và lẽ ra họ đã có bàn thắng nếu đứng trong khung gỗ của Juve ko phải là Buffon,thủ thành số 1 của Italia.1 quả đá phạt điệu nghệ của Zidane từ cự ly chừng 18m,và tưởng như anh đã ghi được bàn thắng vào lưới CLB cũ của mình.Nhưng Buffon bằng phản xạ tuyệt vời đã đẩy bóng giải nguy.
    Tuy nhiên Real cũng chẳng phải đợi lâu.Phút 23,sau 1 pha nhả bóng của Morientes,Ronaldo có cơ hội đối mặt với Buffon và đặt lòng chính xác.1-0 cho Real..Đây là bàn thắng thứ 6 của Ronaldo tại đấu trường Châu Âu.
    Sau bàn thắng các cầu thủ Real liên tục ép sân.Họ liên tục tạo những cơ hội nguy hiểm.Tiền đạo chơi thay vị trí của Raul là Morientes có 1 cơ hội nguy hiểm ở phút 43 sau khi nhận bóng từ đường chuyền thông minh của Ronaldo nhưng cảm giác bóng ko tốt của anh đã khiến cho bóng đi ko trúng đích.Zidane và Figo cũng luôn là mối đe doạ thường trực ở bên ngoài vòng cấm địa của Juve.
    Khi mà các CĐV trên sân tưởng như 2 đội sẽ dời sân với tỷ số 1-0 thì Juve bất ngờ quân bình tỷ số.Sau pha sút bóng của Del Piero,bóng đập chân Salgado đổi hướng đến đúng vị trí Trezeguet.Và tiền đạo người Pháp gốc Argentina đã ko bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.1 pha sút bóng ngay trước mặt trung vệ Helguera.Tỷ số là 1-1.
    Sang hiệp 2,Iuliano được cho ra nghỉ và thay bằng Pessotto.HLV Lippi muốn tăng cường sức phòng thủ của hàng phòng ngự Juve.Ronaldo-cầu thủ đã mở tỷ số bị chấn thương và phải ra sân phút 50.Thay anh là tài năng trẻ J.Portillo.Cũng như hiệp 1,đội cầm bóng nhiều hơn là Real.Juve vẫn chơi chắc chắn và họ có cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2.Phút 55,nhận đường chuyền từ Zambrotta,Del Piero sút bóng chéo góc nhưng bóng đập lưng Helguera đi đổi hướng.
    Hàng TV và HV của Juve ko cho các cầu thủ Real 1 khoảng trống ở trung lộ.Họ thiết lập nên 2 lớp "bê tông" trước cầu môn của Buffon.Việc khoan thủng 2 lớp này ko thể dùng bật tường nhanh trung lộ được nên Real chuyển sang chơi dãn biên và dùng nhiều cú sút xa.Phút 70,Carlos với cú sút xa sở trường làm bó tay toàn bộ hàng thủ Juve và thủ thành Buffon.Đáng tiếc bóng ko đi vào lưới.Tuy nhiên trong nỗ lực sau đó 3 phút,Carlos đã thành công.1 cú sút chéo góc từ bên trái của Carlos làm bó tay Buffon.Bàn thắng của Carlos hoàn toàn hợp lệ cho dù trọng tại biên đã căng cờ khi mà có đến 3,4 cầu thủ Real ở phía dưới hàng phòng ngự Juve.Tỷ số là 2-1
    Sau bàn thua Juve như bừng tỉnh và tràn lên tấn công.Camoranesi vào sân thay Tudor.Nedved chơi ko đúng phong độ cũng phải rời sân nhường chỗ cho Di Vaio.Real cũng thay Morientes bằng Solari.Tuy nhiên ko còn bàn thắng nào được ghi cho Juve khi mà Di Vaio hầu như ko có bóng còn Camoranesi thì liên tục mắc sai lầm.Những phút cuối Real còn có vài cơ hội dứt điểm tuyệt vời của Heiguera,Figo và Zidane nhưng đều bị Buffon từ chối.
    Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Real.
    _ALEX_
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    AC Milan - Inter Milan
    Đội hình 2 đội:
    AC Milan: Dida; Maldini, Nesta, Costacurta, Kaladze; Gattuso (Redondo), Rui Costa, Seedorf, Brocchi (Serginho); Shevchenko (Rivaldo), Inzaghi.
    Inter Milan: Toldo; Cordoba, Cannavaro, Materazzi, J. Zanetti, Coco (Pasquale); Emre Belozoglu, Sergio Conceicao (Guly), Di Biagio; Crespo, Recoba (Kallon).
    Đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu.Trong trận đấu này AC Milan được coi là chủ nhà.Nhưng đối với cả 2 đội thì yếu tố sân nhà sân khách chỉ đáng coi trọng 1 chút khi mà tính tỷ số mà thôi.Do cả 2 đội đều ko còn mục tiêu ở Serie A nên đều vào trận với 1 quyết tâm cao.AC Milan chơi thiên về tấn công khi bố trí cặp tiền đạo Inzaghi-Shevchenko với sự hỗ trợ từ phía sau của Rui Costa.Seedorf trở lại sau trấn thương đá cặp cùng Gattuso tạo thành lá chắn ở khu trung tuyến.Chơi với hàng HV 3 người với Nesta đá thòng,Maldini cùng với Costacurta đá dập,Kaladze được chơi dâng cao ở cánh trái.Cánh phải được bố trí Brocchi-cầu thủ được coi là xấu trai nhất AC Milan.
    Bên phía Inter,Cannavaro rất cố gắng vào sân trong tình trạng chưa bình phục chấn thương để có thể chơi trận đấu lịch sử này.Phải nói rằng Cannavaro cùng Nesta vẫn là cặp trung vệ số 1 của Squadra Azzura hiện nay.Thiếu C.Zanetti treo giò cùng với Vieri chấn thương khiến Cuper phải chỉ đạo đội bóng chơi chuyền dài lên cho tiền đạo và khoan bóng vào trung lộ đối phương.Recoba được chơi cặp với Crespo trên hàng công.2 cánh,2 TV Emre và Conceicao thường di chuyển vào giữa.
    Trong những phút đầu Inter là đội có những cơ hội nguy hiểm hơn.Ngay phút thứ 5,sau pha đánh gót điệu nghệ của Crespo,Recoba có cơ hội đối mặt với Dida nhưng cú đặt lòng lại quá nhẹ,ko qua được đôi tay của thủ môn tuyển Brazil.Hơn 10 phút sau, Recoba có cơ hội thứ hai, từ một pha dàn xếp tấn công rất ăn ý và đẹp mắt của các cầu thủ Inter. Emre đột phá trung lộ, đẩy bóng sang cho Crespo. Tiền đạo người Argentina khẽ đi thêm một nhịp, thu hút các hậu vệ rồi chuyền sang phải để Conceicao căng ngang đúng vị trí của Recoba. Cú đánh đầu của tuyển thủ Uruguay thiếu lực, rơi vào đúng vị trí Dida đã chọn sẵn. Trên ghế dự bị của Inter tiền đạo C.Vieri nhìn các đồng đội thi đấu với vẻ mặt tiếc nuối.
    Từ nửa sau hiệp 1,AC Milan lấy lại thế trận,đẩy Inter vào thế phòng thủ.Cơ hội nguy hiểm nhất của AC Milan là từ pha vuốt bóng của Shevchenko nhưng ko quá khó đối với Toldo.Hàng phòng ngự nhiều lớp mà Inter tạo ra đã ngăn chặn không cho bất kỳ đường bóng của đội chủ nhà có thể đi đến đích cuối cùng và khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp một, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
    Sang hiệp 2,kịch bản vẫn như nửa cuối hiệp 1.AC Milan chơi tấn công còn Inter thì phòng thủ.Tuy nhiên tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn.Phút 60 của trận đấu,từ giữa sân, Rui Costa quan sát thấy đồng đội đứng một mình bên cánh phải, đã chuyền bóng rất thuận lợi cho Sheva băng xuống đối mặt với Toldo. Tiền đạo người Ukraina do dự, thay vì đột phá thẳng vào vòng 16 m 50 mà lại tạt sang trái cho F.Inzaghi dứt điểm, để hậu vệ Inter kịp thời về cắt bóng giải nguy.Mất đi cơ hội ngàn vàng để mở tỷ số khiến ông Ancelotti sốt ruột.Lần lượt Rivaldo rồi Serginho được tung vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng.Thủ môn Toldo có một ngày làm việc vất vả, khác hẳn người đồng nghiệp phía đầu kia sân.Cũng với 1 phong độ như trên sân Mestalla cách đây 2 tuần,Toldo hầu như làm các tiền đạo AC Milan nản lòng.Trận đấu diễn ra càng lúc càng căng thẳng. Liên tục các pha hãm thành như sóng dồn bủa vây cầu môn đội khách. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Inter. Dù vậy, thi đấu rất tập trung và quyết liệt, đội bóng của ông Hector Cuper đã bảo toàn mành lưới, tạo lợi thế trước khi bước vào trận lượt về.
    Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0
    _ALEX_
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    [Tình hình nhân sự các đội trước trận lượt về vào giữa tuần sau(các ngày 13 và 14-5):
    Real Madrid:
    Sau trận thắng 2-1tại Bernabeu,Real đang có 1 chút lợi thế về mặt điểm số với Juve trước khi tới Turin đá trận lượt về.Lần sang Ý lần này Real sẽ có sự trở lại của tiền đạo Raul.Anh rất có thể sẽ ra sân sau 1 thời gian phải tạm rời xa sân cỏ để mổ ruột thùa.Sự trở lại của Raul là vô cùng cần thiết khi mà Morientes đang rất "vô duyên" và Ronaldo bị chấn thương trong trận lượt đi.Rất có thể Real sẽ chỉ bố chí đội hình 1 tiền đạo như lần đến làm khách tại Old Trafford.Ko có cầu thủ nào phải nghỉ vì treo giò,các cầu thủ Real đều hy vọng họ sẽ có 1 kết quả khả quan tại Turin để có thể quay lại thành phố Manchester mang chiếc cup C1 lần thứ 10 trong lịch sử hơn 100 năm của Real về phòng truyền thống của họ.
    Juventus:
    Thất bại 1-2 trong trận lượt đi chưa phải là thảm hoạ đối với đội bóng của HLV Lippi.Sự trở lại của bộ đôi TV Davids-Tacchinardi sau 1 trận bị treo giò sẽ tăng thêm sức mạnh cho Juve.Sự có mặt của Montero ở hàng HV sau 1 trận ko thi đấu cũng với lý do tương tự cũng là 1 sự bổ xung cần thiết khi mà trận tới Juve sẽ ko thể đưa ra sân Ferrara và Iuliano vì bị 3 thẻ vàng.Có lẽ ông Lippi cũng sẽ bố trí Camoranesi chơi ngay từ đầu để tăng cường hàng công mặc dù cầu thủ này chơi ko tốt tại Bernabeu.Tiền vệ người Cộng hoà Séc Nedved vẫn sẽ là niềm hy vọng của Juve sau 1 trận đấu dưới sức của mình.Trận tới tại sân nhà Juve sẽ chơi với chiến thuật khác so với khi tới TBN nhưng họ cũng vẫn phải đề phòng Real bởi Real có những cầu thủ mà có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.Một chiến thuật tấn công đa dạng nhưng vẫn phòng thủ chắc chắn có lẽ sẽ được Juve áp dụng.
    AC Milan:
    Sau trận hoà thất vọng AC Milan đã mất đi đôi chút lợi thế so với Inter.Tuy vậy AC Milan vẫn được coi là trên cơ so với Inter.Ko có cầu thủ nào bị treo giò và hy vọng vào sự trở lại của Pirlo-1 cựu cầu thủ Inter,đội hình AC Milan đều có mặt những hảo thủ xuất sắc nhất.Nhưng phong độ của các cầu thủ vẫn cần phải xem xét khi mà trận lượt đi họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.Đặc biệt là tiền đạo Shevchenko,bỏ lỡ 1 cơ hội chắc ăn nhất.Nhiều khả năng trận tới anh sẽ phải ngồi trên ghế dự bị nhường chỗ cho Rvaldo hoặc Tomasson.Đội trưởng Maldini cùng đồng đội hy vọng có thể đưa AC Milan vào CK tại Old Trafford sau khi đã ko còn mục tiêu tại Serie A.
    Inter Milan:
    Cannavaro đã trở lại và chơi ấn tượng trong trận lượt đi khiến ông Cuper an tâm phần nào về hàng phòng ngự.Trận lượt về Inter sẽ đón chào sự chở lại của tiền đạo số 1 "Con bò mộng" C.Vieri sau 1 thời gian chấn thương.Trận lượt đi anh ngôi xem các đồng đội thi đấu trên sân với 1 tâm trạng lo lắng.Anh sẽ đá cặp với Crespo trên hàng công tạo nên cặp tiền đạo số 1 tại Serie A và Champions League.Điều này sẽ đẩy Recoba trở lại ghế dự bị sau khi trận lượt đi thi đấu ko ấn tượng.C.Zanetti cũng sẽ trở lại sau 1 trận treo giò sẽ tăng cường khu trung tuyến của Inter.Almeyda cũng đang cố gắng bình phục để có thể thi đấu.Cũng như AC Milan,Inter gần như đã hết hy vọng đoạt Scudetto sau khi kém Juventus tới 8 điểm mà giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa.Vì vậy Inter cũng sẽ dồn hết lực lượng vào mục tiêu cuối cùng tại đấu trường Châu Âu.Trận hoà tại lượt đi tạo lợi thế 1 chút về mặt tâm lý cho các cầu thủ Inter.Vẫn sẽ chơi với lối chơi của thập niên 60-lối phòng thủ đổ bê tông Cantenaccio,cơc hội đi tiếp của Inter cũng ko phải là ko có.Nhưng nếu họ ko thể vượt qua AC Milan thì Inter sẽ lại tiếp tục trắng tay.Lần cuối cùng đoạt 1 chiếc cúp cũng đã cách đây khá lâu rồi.Và nếu như vậy thì Cuper sẽ phải ra đi.Điều chớ trêu là Cuper là HLV có số trận cầm quân của Inter lâu thứ 2(65 trận) và chỉ đứng sau HLV huyền thoại Heirrera(Người sáng tạo ra lối chơi Cantenaccio)
    _ALEX_
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chà thế hoá ra CVieri lại quay lại sớm hơn dự định 1 tuần à? Mong là nó đá dưới fong độ để Ac thắng
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  6. KingTotti

    KingTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Với tôi,trận CK trong mơ là Juve - AC.Tôi sẽ xem trận đó với một tâm trạng thanh thản bởi tôi yêu tất cả những đội bóng Italia.Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy một đội bóng Italia đăng quang(cả đội tuyển nữa),đây quả là cơ hội vàng.AC thì ổn rồi,chắc là qua được Inter .Juve rất khó khăn nhưng cả đất nước Italia trông chờ vào họ.Mặc dù theo Lippi,"Real không ở cùng một đẳng cấp với Juve" nhưng tôi tin Juve sẽ qua được cửa ải này.Forza Italia!

    Yêu một người là mong muốn cho người đó được hạnh phúc
  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
  8. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    JUVENTUS sẽ chặn bước tiến của REAL MADRID?
    Nedved và Zidane (phải) cuộc chiến ở hàng tiền vệ.
    Sau trận đấu lượt đi trên sân Santiago de Bernabeu,Real Madrid-Đội bóng Hoàng gia đang trong thời kỳ huy hoàng ở đấu trường châu Âu, và hiện vẫn chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu với Juventus. Hai CLB đã 9 lần đọ sức. Kết quả là Real thắng 6, thua 3, trong đó đã hai lần loại CLB thành Turin khỏi Cup châu Âu và giành chiến thắng 1-0 tại chung kết Champions League 1998. Chiến thắng ngọt ngào năm đó đã mở ra kỷ nguyên của "những chú kền kền trắng" ở đấu trường danh giá nhất cựu lục địa, với 3 chức vô địch trong 5 mùa gần đây. Trái lại, Juve không còn tạo được uy danh trong 5 năm qua. Họ sẽ coi cuộc tái ngộ với Real này là thời cơ để lấy lại thanh thế cho họ và cho cả bóng đá Italy.
    Không những hơn Juve về thành tích đối đầu, trên con đường chinh phục bóng đá châu Âu, Real Madrid còn đã lần lượt loại các đại gia đến từ Đức, Anh và cả đồng hương Tây Ban Nha kể từ sau khi có Zidane - từng là linh hồn của chính Juve đến tận năm 2001. Vậy liệu Juventus - đại diện cho quốc gia có giải bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh - có ngăn được Real đến với ngôi bá chủ châu Âu lần thứ 10?Nhất là sau trận lượt đi thua 1-2.Một chiến thắng tối thiểu 1-0 đối với Juve cũng ko phải là điều dễ dàng trong thời điểm hiện tại cho dù Ronaldo rất có thể sẽ vắng mặt trong lần tới Turin.
    Để qua mặt một Real vĩ đại, Juve phải chống lại lịch sử đang ko đứng về phía họ.
    _ALEX_
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Real và AC Milan sẽ gặp nhau. AC Milan sẽ thắng bằng penalty.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    tớ ghét cả REAL lẫn 3 đội vào nhưng ghét REAL nhất vì toàn sao quá nhưng giá mà ASROMA thì hay hơn nhưng dù sao thì cũng mong JUVE thắng
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !

Chia sẻ trang này