1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lão phu nhân" Juventus gục ngã trước "người đẹp thành Milano" AC Milan.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 06/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thông tin trước 2 trận BK lượt về.
    Juventus - Real Madrid:
    Tinh thần của cả 2 đội là hoàn toàn khác nhau.Juve vừa đoạt Scudetto lần thứ 27 trong lịch sử của CLB trong khi đó Real lại để mất ngôi đầu bảng vào tay của Deportivo.Tuy nhiên đây cũng ko phải là 1 lợi thế lớn đối với Juve khi mà Lippi đã cảnh báo các cầu thủ "...các đội bóng TBN sẵn sàng bỏ giải VĐQG để tập trung toàn bộ vào đấu trường Châu Âu...".Sau khi dành Scudetto,lễ ăn mừng được diễn ra nhưng ko rầm rộ như những lần trước.Chỉ có nước khoáng nước khoáng trong lễ ăn mừng.Có lẽ họ vẫn còn nhớ tới mùa giải 97-98,khi mà Juve cũng dành chức VĐ.1 lễ ăn mừng lớn được diễn ra tại Turin,nơi mà chỉ có tới 80% số dân là CĐV của Torino,với champagne,cờ và hoa....Nhưng cũng chỉ ngay sau đó họ lại chìm trong sự thất vọng khi Juve thua 0-1 trong trận CK cup C1 cũng với Real.Liệu lịch sử sẽ lặp lại?
    Nhiều khả năng Ronaldo vắng mặt trong trận đấu tại Turin.Tiền đạo của Real Madrid có rất ít cơ hội được ra sân trong trận bán kết lượt về Champions League, diễn ra trên sân Delle Alpi của Juventus vào giữa tuần tới. Theo các bác sĩ của Real, Ronaldo bị chấn thương ở bắp chân trái trong trận lượt đi đêm thứ ba vừa qua.
    Trưởng ban y tế của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, ông Alfonso del Corral, phát biểu: ?oCó tới 90% khả năng Ronaldo không thể thi đấu trong khoảng 10 ngày tới. Nhưng chúng tôi sẽ làm việc hết mình để cậu ấy có thể kịp ra sân vào giữa tuần sau?.
    Chính tiền đạo người Brazil đã ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Juve trên sân Bernabeu đêm thứ ba vừa qua, trước khi buộc phải tập tễnh rời sân ở hiệp hai. Nếu Ronaldo không thể có mặt, đây sẽ là một cú sốc lớn đối với Real. Nhưng bù lại, tiền đạo Raul có thể sẽ kịp bình phục trước trận đấu quyết định tại Delle Alpi, sau khi mổ ruột thừa hồi cuối tháng 4.
    Ronaldo có kịp dự trận cầu quan trọng?
    Inter Milan - AC Milan:
    Cả 2 đội đều có những kết quả ko tốt ở Serie A trong loạt trận cuối tuần qua.Nhưng khi nhìn vào đội hình xuất phát thì ai cũng hiểu được lý do.Bên Ko có sự mất mát lớn về nhân sự,chỉ có sự đón chào các cầu thủ chấn thương và treo giò trở lai.Đó là Vieri và C.Zanetti bên Inter và Ambrosini bên AC Milan.Pirlo cũng đang chạy đua với chấn thương,hy vọng đến thứ 3 anh sẽ có thể ra sân.Trước trận lượt về này cả 2 đội vẫn còn hy vọng.Chỉ 1 bàn thắng được ghi là đã có thể quyết định trận đấu.Đội nào sẽ đi tiếp ko ai có thể dự đoán trước được.Đây là trận Derby thứ 254 trong lịch sử đối đầu của cả 2 đội.Cuộc đối đầu của 2 trường phái bóng đá hàng đầu của Italia:Lối đá phòng thủ "đổ bê tông" Catenaccio,lối chơi của thập kỷ 60 chấm dứt chuỗi chiến thắng của Real tại Châu Âu - Lối đá phòng thủ khu vực với 1 Libero và chơi Pressing toàn sân đưa AC Milan làm bá chủ Châu Âu những năm đầu thập kỷ 90.
    Những người yêu bóng đá đẹp đều hy vọng trận CK tại thành phố Manchester diễn ra giữa AC Milan - Real Madrid.Nhưng với tôi thì lại khác,tôi yêu thích Juve.Juve sẽ vượt qua Real và bất cứ đội bóng nào của thành Milano để bước lên đỉnh cao của bóng đá Châu Âu.
    _ALEX_
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất về trận đấu giữa Juve - Real :Trọng tài sẽ điều khiển trận đấu BK lượt về tại Turin sẽ là trọng tài người Thuỵ Sỹ Urs Meier.Ông đã từng bắt các trận đấu có Juve tại Champions League.Vào mùa giải 97-98,khi Juve thua Monaco 3-2 khi mà Trezeguet vẫn còn là cầu thủ của Monaco.Vào mùa giải tiếp theo cũng chính ông bắt trận đấu Juve - MU tại Turin và trận đấu đó Juve đã thất thủ 2-3 nhường chiếc vé vào CK cho MU để rồi sau đó MU đã dành chức VĐ.Ngoài ra ông còn bắt các trận đấu khác của Juve như trận Juve-Deportivo(0-0)vào mùa giải 2000-2001 và trận đấu Juve-Leverkusen(4-0) vào năm ngoái.
    Real mới chỉ đá có 1 trận do Meier bắt đó là trận đấu Real tới San Siro gặp AC Milan.Đội bóng của ông Ancelotti đã dành chiến thắng 1-0 do công của Shevchenko.
    Các trợ lý của ông Meier là các ông Francesco Buragina và Rudolf Kappeli.Trọng tài bàn là ông Philippe Leuba.
    JUVENTUS vô địch Champions League
    Cảnh ăn mừng này sẽ lại được tiếp diễn vào đêm thứ tư tới và cả ngày 28-5
    _ALEX_
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lượt về vòng BK Champions League 2002 - 2003.
    Inter Milan - AC Milan (0 - 0)
    Đội hình:
    Inter: Toldo; Cordoba, Materazzi, Javier Zanetti, Cannavaro; Emre Belozoglu, Cristiano Zanetti, Sergio Conceicao, Di Biagio (Dalmat); Recoba (Martins), Crespo (Kallon).
    AC Milan: Abbiati; Maldini, Nesta, Kaladze, Costacurta; Gattuso, Seedorf, Pirlo (Brocchi), Rui Costa (Ambrossini); Shevchenko, Inzaghi (Serginho).
    Vào trận với đội hình chỉ có 1 thay đổi duy nhất (C.Zanetti thay Coco) so với đội hình cách đây 1 tuần,Inter vẫn giữ lối chơi phòng thủ "bê tông" Catenaccio của mình.Zanetti trở lại tăng thêm độ vững chắc cho hàng TV Inter.Tuy nhiên Vieri vẫn chưa thể có mặt cho dù anh đã rất cố gắng hồi phục.Đây là 1 tổn thất ko nhỏ đối với Inter.Về phía AC Milan,họ đón chào sự trở lại của Pirlo,chơi thay vị trí của Brocchi.Abbiati cũng được đứng trong khung gỗ của AC thay cho Dida.Rivaldo và Serginho tiếp tục ngồi trên ghế dự bị.
    Hiệp một diễn ra với tốc độ vừa phải. Cả 2 bên đều thể hiện rõ lối chơi quyết tâm, nhưng cũng rất cẩn trọng. Chính vì lẽ đó, không có nhiều pha bóng thực sự nguy hiểm ở 45 phút đầu tiên. Thế trận cân bằng dù AC Milan là đội có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn. Các cầu thủ tấn công của đội khách khó khăn tìm kẽ hở trong lối chơi của Inter. Còn đoàn quân của HLV Hector Cuper chủ động chơi áp sát và có phần thô bạo với những tiểu xảo cũng như những hành động ko đẹp. Thiếu Vieri, cộng thêm Recoba chơi mờ nhạt và Crespo ko kết thúc tốt, Inter không có khả năng tạo ra đột biến. Tưởng chừng hiệp đấu thứ nhất sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, thì bất ngờ Shevchenko,cầu thủ đã gây thất vọng ở trận lượt đi, làm tung lưới đội chủ nhà ngay trước giờ nghỉ giải lao. Công lớn thuộc về Seedorf với đường chuyền cực kỳ thông minh xuyên thủng hàng phòng ngự của Inter. Tiền đạo người Ukraina Shevchenko rất khéo léo ngoặt bóng, loại bỏ Ivan Cordoba rồi hạ Toldo trong tư thế đã lỡ trớn.Bàn thắng này khiến cho thủ tướng Italia S.Berlusconi trên khán đài mặt mày vô cùng rạng rỡ.Ông hy vọng có 1 trận Derby Italia trên sân Old Trafford vào ngày 28-5 tới giữa AC - Juve.
    Tình thế lúc này trở nên hết sức khó khăn cho Inter. Muốn giành quyền vào chơi chung kết, đội bóng áo xanh đen cần phải ghi được 2 bàn thắng trong khi không được phép để thua thêm. Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề này, đầu hiệp hai ông Cuper tung liền vào sân 2 cầu thủ Martins và Dalmat. Tiền đạo trẻ người Nigeria Obefami Martins, vào thay Recoba, có lối chơi xông xáo trong khi sự có mặt của tiền vệ người Pháp Dalmat rất cần thiết để đem lại thêm chất sáng tạo trong lối chơi thiên về phòng ngự của đội chủ nhà. Tuy vậy, cũng như trong hiệp một, hàng phòng ngự AC Milan, dưới sự chỉ đạo của lão tướng Maldini, đã hoá giải mọi đường tấn công của đối phương. Nhưng rồi chính một sai lầm của cầu thủ lập kỷ lục có mặt trong 45 lần chạm trán giữa 2 CLB thành Milan đã tạo điều kiện cho Inter gỡ hoà. Phút 83, Martins nhanh hơn các trung vệ đội khách, băng xuống kết thúc rất quyết đoán trước khi Abbiati kịp đổ người cản phá. Chỉ 2 phút sau, Mohamed Kallon bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter. Anh chạy chỗ thông minh, đón đường chuyền chéo cánh của đồng đội nhưng không thắng được thủ thành Abbiati. Phút 89, Abbiati lại từ chối nỗ lực kết thúc bằng đầu của Ivan Cordoba từ góc hẹp. Inter liên tục vây hãm thành đội khách nhưng tất cả những nỗ lực muộn màng của họ cũng chỉ đủ để không bị thua thêm một lần nữa ở mùa giải này trước đối thủ không đội trời chung.Lúc này các CĐV mới thấy Vieri cần thiết hơn bao giờ hết.Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc các cầu thủ AC Milan vui sướng tột độ.Còn các cầu thủ Inter thì đổ gục xuống sân.Họ chia tay đấu trường Châu Âu trong nước mắt.
    Có thể coi đây là 1 trận đấu hay nhưng nó ko được hay như người ta mong chờ.Lại 1 kết quả hoà như trong lượt đi.Trận đấu bị xé vụn bởi những lỗi của cả 2 đổi.Bên cạnh đó là những hành động ko đẹp mang đúng kiểu made in Italia.Với việc AC Milan vào CK thì đây cũng là lần thứ 13 các đội bóng của thành phố Milano vào CK cup C1,đuổi kịp thành phố Madrid của TBN.
    Như vậy, HLV Ancelotti và các học trò sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Juventus - Real Madrid, diễn ra đêm nay tại sân Delle Alpi. Đây là cơ hội cho AC Milan giành danh hiệu vô địch châu Âu thứ 6 trong lịch sử.Trận chung kết sẽ tiến hành trên sân Old Trafford của thành phố Manchester vào ngày 28/5.
    _ALEX_
  4. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tí số trận đấu là 2-1 nghiêng về juve, trận chung kết toàn Italia không phải là điêu nằm ngoài sức tưởng tượng, trận cầu tồi nay juve có sự trở lại của hàng loạt cầu thủ trụ cột, nhưng bên cạnh đó họ cũng không có sự phục vụ của Ferara và Iuliano. Bên phìa real sẽ có thể sẽ không có sự phục vụ của ronaldo vì anh bị dính chấn thượng trong trận lượt đi. Vắng ronaldo là một tổn thất lớn đối với real trong nỗ lực giành danh hiệu vô đich cup C1 lần thứ 10.
    Me oi con muon lay vo
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lượt về vòng bán kết CHAMPIONS LEAGUE 2002-2003
    Juventus - Real Madrid (1-2):3 - 1
    Đội hình:
    Juventus: (1)Buffon - (15)Birindelli,(21) Thuram,(5) Tudor,(4) Montero -(19) Zambrotta, (3)Tacchinardi,(26) Davids, (11)Nedved -(10 - Cap) Del Piero,(17) Trezeguet.
    Real Madrid:(1) Casillas - (3)Carlos, (2)Salgado,(4 - Cap) Hierro,(6) Helguera -(10) Luis Figo,(16) Conceicao,(19) Cambiasso,(14) Guti,(5) Zidane -(7) Raul.
    Đội hình xuất phát của Real ko có Ronaldo(chấn thương trong trận lượt đi) nhưng đã có sự trở lại của Raul sau ca mổ ruột thừa hôm 22-4.Hàng tiền vệ của Real cũng ko có Makelele,1 cầu thủ có khả năng thu hồi bóng tốt khiến cho ông Del Bosque phải tung cả Conceicao và Cambiasso vào trung tâm hàng tiền vệ.Phía trên Raul đá cắm với sự hỗ trợ của Guti,Zidane và Figo.Bên phía Juve Ferrara và Iuliano ko có mặt do treo giò nhưng bộ đôi tiền vệ phòng ngự Tacchinardi - Davids đã trở lại cùng với Montero ở hàng phòng ngự.Camoranesi tiếp tục ko có mặt trong đội hình xuất phát nhường chỗ cho Birindelli.
    Đang khí thế hừng hực sau khi đoạt Scudetto cách đây 4 ngày,Juve ào lên tấn công ngay đầu trận.Tacchinardi - Davids hoàn toàn chiếm lĩnh khu trung tuyến tạo nên sự khác biệt đáng kể so với trận lượt đi trên sân Bernabeu.Ngay phút 12,Juve đã có bàn mở tỷ số.1 bàn thắng tất yếu sau những pha phối hợp ko thể chê vào đâu được.Nedved dốc bóng nhanh bên hành lang phải, đến gần biên ngang thì tạt cắt mặt khung thành. Bóng bay bổng về góc phía góc xa, vừa đúng tầm để Del Piero bật lên đánh đầu cho Trezeguet vôlê chân trái. Bóng chui ngay vào góc hẹp, dù Casillas đã kịp khép góc.Đây là bàn thắng thứ 4 của Trezegol tại đấu trường Châu Âu năm nay.Sau bàn thắng các cầu thủ Juve như được tiếp thêm sức mạnh chơi rất hưng phấn.Real cũng ko phải là ko có cơ hội.1 cú sút phạt sở trường của Carlos đi sạt cột dọc.Sau đó Guti phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với Buffon nhưng Guti hơi trần trừ để Buffon cản phá dễ dàng.Juve suýt nhân đôi cách biệt vào phút thứ 30.Del Piero ngoặt bóng kỹ thuật trong khu cấm địa, loại Hierro. Trezeguet lập tức kết thúc chìm cận thành, buộc Casillas phải trổ tài.Nhưng CĐV Juve cũng ko phải đợi lâu,các cầu thủ Juve nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp 1.Phút 40,Del Piero đón bóng ở bên trái khu cấm địa. Trước mặt anh có tới hai hậu vệ áo trắng, và Casillas thì đã khép góc hẹp. Nhưng tiền đạo đội tuyển Italy vẫn tìm thấy đủ khoảng trống để làm bàn, khi anh sút qua khe giữa hai chân của Salgado. Bóng đi chìm vào sát mép trong cột dọc bến trái, khiến Casillas không kịp cản phá.1 pha bóng rất tinh quái của ĐT Juve Alex Del Piero,1 bàn thắng mang đậm chất KT đúng phong cách của Del Piero.
    Cũng như trong trận lượt đi,Juve cũng tạo được một thế phòng ngự khá chắc chắn trước một Real có khả năng tấn công đa dạng. Họ tranh chấp bóng quyết liệt ngay từ giữa sân, và lùi về rất nhanh để chặn kín các ngả đường vào khu 16m50 mỗi khi Real triển khai tấn công. Lối chơi này đã khiến Real thực sự rơi vào thế bế tắc trong hiệp một. Đội bóng Hoàng gia hầu như không thể tiếp cận được cầu môn Buffon do phải đối mặt bức tường phòng thủ nhiều tầng của đội chủ nhà.Sự năng nổ của TV "con thoi" Davids,sự cần mẫn của "con ong" Tacchinardi đã tạo nên tuyến giữa của Juve chơi gắn kết, giữ cự ly hợp lý, công thủ đều tốt, và khiến các ngôi sao tiền vệ của Real như Zidane, Figo không có nhiều khoảng trống và thời gian để thể hiện tài năng. Việc Davids trở lại khu vực giữa sân cũng tạo điều kiện cho Nedved được tư do tung hoành, trở nên cực kỳ nguy hiểm và hiệu quả hơn hẳn ở lượt đi.Cặp TV phòng ngự của Real là Canceicao - Cambiasso chỉ đủ sức phòng ngự chứ không thể triển khai tấn công khi phải đối mặt với Tacchinardi và Davids.Carlos cũng không thể phát huy những đường lên bóng tốc độ bên cánh trái khi phải giáp mặt một Zambrotta được chỉ định chơi thiên về phòng ngự ở trận này. Vì vậy, hàng tấn công của Real gần như bị tê liệt trong 45 phút đầu tiên, khi bị mất liên lạc với tuyến giữa. Tiền đạo Raul vì thế mà đã có ngày trở lại sân cỏ đầy thất vọng.
    Nửa đầu hiệp hai, Juve chủ động nhường đất ở giữa sân cho Real để tập trung hơn cho việc cố thủ. Real cố gắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu, nhưng không thành công, do các tiền vệ của Juventus tiếp tục chơi tập trung, cầm bóng và điều nhịp trận đấu rất tốt. Không nhưng thế, Juve còn duy trì được áp lực về phía cầu môn đối phương dù đã chơi chậm lại, buộc Real không thể dâng toàn bộ đội hình lên để ép thành. Trước tình thế này, ông Del Bosque quyết định tăng cường nhân sự cho hàng công bằng việc rút Conceicao ra và đưa Ronaldo vào sân, dù tiền đạo người Brazil chưa hoàn toàn bình phục. Và sự có mặt của Ronaldo đã khiến hàng phòng ngự của Juve gặp nhiều khó khăn hơn. Phút 68, Montero đốn ngã Ronaldo trong khu cấm địa. Real được hưởng phạt đền, và cánh cửa vào chung kết lại rộng mở trước mặt họ.Nhưng trong cuộc "đấu súng" tay đôi thì Figo lại ko thắng được thủ môn số 1 của Ý Gigi Buffon.1 cú sút ko hiểm và Buffon đã đẩy ra 1 cách dễ dàng.Chỉ 5 phút sau, Nedved - cầu thủ chơi rất hay kể từ đầu trận - kiếm thêm điểm trên đường tới danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Âu năm nay, với pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Tiền vệ người Czech bắt tốc độ ở trung lộ, đón đường chuyền từ bên phải của Zambrotta và sút bằng mu chân phải ở gần vạch 16m50. Bóng đi rất căng vào góc xa trước sự bất lực của Casillas. Chứng kiến bàn thắng đẳng cấp của Nedved, Zidane đã không thể che giấu được sự thất vọng. Cửa vào chung kết của Real coi như bị khép kín. Sau bàn gia tăng cách biệt, Juve đưa Camoranesi vào thay Trezeguet để tăng cường phòng thủ từ xa. Do đã tạo được lợi thế quá lớn, Juventus đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, có lẽ cũng vì do quá hưng phấn, Nedved đã phạm lỗi với McManaman trong một tình huống không mấy nguy hiểm. Anh phải nhận thẻ vàng và sẽ vắng mặt ở trận chung kết. Đây là một thiệt thòi lớn đối với Juve. Còn với Real, sau bàn thua thứ 3, họ vẫn tiếp tục tổ chức ép thành trong tuyệt vọng. Phải đến phút 89, Zidane mới nhen nhóm hy vọng cho "những chú kền kền trắng". Anh phá bẫy việt vị thành công, đột nhập vào bên trái khu cấm địa, và sút chéo góc chính xác bằng chân trái, rút ngắn kết quả xuống còn 1-3. Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao trong ít phút cuối (trận đấu có tới 5 phút bù giờ). Real cố gắng ghi thêm một bàn để giành quyền đi tiếp. Còn Juve cũng không chịu ở nhà để tử thủ, họ tràn lên tấn công nhằm dập tắt mọi nỗ lực của đối phương. Nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng.
    Vậy là trận chung kết Champions League năm nay sẽ là cuộc giải quyết nội bộ của các CLB ở Serie A.1 trận Derby Italia giữa AC Milan - Juventus,trận đấu được thủ tướng Italia S.Berlusconi mong chờ.Serie A đã trở lại và trở lại đầy hào quang cho dù họ chơi ko đẹp,ghi ko nhiều bàn thắng nhưng kết cục cuối cùng họ vẫn đi tới trận cuối cùng,điều mà những đội bóng chơi tấn công đẹp mắt như Real hay MU đã ko thể làm được.
    -
    _ALEX_
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Alex ơi, mấy bài này có fải do mày viết ko? Nếu mà fải thì cứ cố gắng tiếp tục nhé :), đọc có ích lắm :D
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh trong trận BK lượt về CHAMPIONS LEAGUE giữa JUVENTUS - REAL MADRID.
    Pha tranh chấp giữa Trezeguet và Helguera.
    Trezeguet vui mừng sau bàn mở tỷ số.
    Bàn thắng thứ 2 của Juve.
    Niềm vui của Alex.
    Niềm vui của Nedved sau khi ghi bàn thắng thứ 3.CĐV Juve như phát điên sau bàn thắng này.Đáng tiếc Nedved ko thể cùng Juve tới Old Trafford.
    Người hùng của thành Turin - Gigi Buffon.
    Pha cứu thua xuất sắc của Buffon.
    Niềm vui của các cầu thủ Juve sau khi trọng tài Meier thổi hồi còi kết thúc trận đấu.
    _ALEX_
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Real đá chẳng có quyết tâm lắm. Chẹp.... Có vẻ như lắm thành tích quá nên chẳng buồn đá. Kiểu như năm nay không có C1 thì sang năm, sang năm nữa í. Xem đá mà chán chết.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. KingTotti

    KingTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Không thể diễn tả lại cảm giác của tôi khi ông Urs Meier thổi hồi còi chấm dứt trận đấu.Một niềm vui sướng vô bờ sau những phút cuối trận căng thẳng đến nghẹt thở.Tôi phải tự tát vào mặt xem mình có mơ thật không nữa.Và sau đó không thể ngủ được.Làm sao ngủ được khi những thần tượng của mình vừa chiến đấu như những anh hùng.Cho tôi nói lời cảm ơn đến Del Piero,Trezeguet,Nedved,Zambrotta,Thuram... và nhất là Buffon và Lippi.Họ đã làm nên một đêm Italia tuyệt vời ở châu Âu

    Con người ta sinh ra không phải là hạt cát vô danh mà để ghi dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác
  10. KingTotti

    KingTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Đừng buồn,Pavel.Anh là người hùng,là động lực thi đấu của Juve trong mùa giải này!
    Cảm ơn Zizou ! Juve đoạt liên tiếp 2 Scudetto và vào chung kết C1 từ khi không có anh

    Con người ta sinh ra không phải là hạt cát vô danh mà để ghi dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác

Chia sẻ trang này