1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lão phu nhân" Juventus gục ngã trước "người đẹp thành Milano" AC Milan.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nedved : "I am sorry, i wish i could play"
    Pavel Nedved, kiến trúc sư chính trong thành công của Juventus ở mùa giải năm nay, đã đổ gục xuống sân trong nỗi thất vọng tột cùng ngay sau khi trọng tài Urs Meier nổi còi kết thúc trận bán kết Champions League lượt về giữa Juventus và Real Madrid. Với chiếc thẻ vàng phải nhận ở phút 82, Nedved sẽ không thể tham dự trận chung kết Champions League đầu tiên và cũng có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp của mình.
    Gây thất vọng lớn trong trận bán kết lượt đi diễn ra trên đất Tây Ban Nha, nhưng Nedved đã chơi cực kỳ xuất sắc ở trận lượt về và góp công lớn trong chiến thắng 3-1 của Juventus trước Real. Chính Nedved là người thực hiện đường chuyền như đặt bên cánh phải để giúp Alessandro Del Piero dùng đầu trả bóng lại cho David Trezeguet ghi bàn mở tỷ số ở phút 12 sau một cú dứt điểm từ cự ly gần. 17 phút trước giờ mãn cuộc, lại chính là Nedved đặt dấu chấm hết cho Real bằng bàn thắng nới rộng cách biệt tỷ số thành 3-0 cho Juventus với một cú sút hoàn hảo như được lập trình sẵn.
    Chưa hết, trong 90 phút thi đấu chính thức của cuộc thư hùng Juve-Real, Nedved luôn là nhân vật nổi bật nhất trên hàng công Bianconeri bằng những khuấy đảo rất hiệu quả. Thậm chí, nếu như dứt điểm chuẩn xác hơn, Del Piero còn có thể ghi thêm bàn thắng nữa cho Juve sau pha tạt cánh cực kỳ chính xác ở phút 79 của Nedved. Tất cả các cầu thủ Juve được tung vào sân trong trận này đều chơi tốt, nhưng chói sáng nhất vẫn là Nedved, và khi so sánh với Zinedine Zidane ở chiến tuyến bên kia, người mà Nedved có nhiệm vụ thay thế khi chuyển tới từ Lazio, tiền vệ người CH Czech đã thể hiện một phong độ xuất sắc hơn hẳn.
    Thế nhưng, bi kịch đã xảy ra với Nedved ở phút 82 khi tiền vệ này phạm lỗi một cách rất không cần thiết với Steve McManaman ở khu vực giữa sân và phải nhận một thẻ vàng. Do đã dính sẵn một thẻ nên pha phạm lỗi nói trên khiến cho Nedved phải trả một giá rất đắt: vắng mặt trong trận chung kết Champions League giữa AC Milan và Juventus diễn ra vào ngày 28/5 sắp tới tại Old Trafford. Nedved năm nay đã bước sang tuổi 31, và ai mà biết đến bao giờ Juventus lại lọt vào tới trận chung kết của một giải đấu dài ngày và khó khăn như Champions League thêm một lần nữa.Thêm nữa,khi mà năm nay ko có giải bóng đá lớn nào thì danh hiệu Quả bóng vàng Châu Âu sẽ được theo dõi phong độ ở Champions League.Ko được dự trận CK khiến Nedved mất điểm khá nhiều. Thế nên, có thể thấy được Nedved đã thất vọng đến như thế nào sau khi phải nhận chiếc thẻ vàng của trọng tài Urs Meier, dù rằng lỗi lầm của anh hoàn toàn xứng đáng với hình phạt ấy.
    Tiền vệ người CH Czech cố gắng che giấu nỗi buồn để tập trung thi đấu cho Juve trong gần 10 phút còn lại, nhất là sau khi Zidane mang lại chút ít hy vọng cho Real bằng bàn thắng rút ngắn khoảng cách tỷ số ở phút 89. Tuy nhiên, ngay khi trọng tài Meier thổi còi kết thúc trận đấu, trong lúc tất cả các thành viên của Juventus cũng như những CĐV của họ trên sân Delle Alpi đang ngây ngất vì niềm vui được lọt vào trận chung kết Champions League sau 5 năm chờ đợi, thì Nedved, một cầu thủ có tính cách cứng rắn và luôn thi đấu với tinh thần rất cao và cũng là nhân tố chính trong chiến thắng của Juve trước Real, lại gục xuống sân và không sao giấu nổi những giọt nước mắt đau khổ, ân hận và cả nuối tiếc.Có thể nói trong cái biển sóng trắng đen lẫn lộn ấy chỉ có lẽ chỉ có mỗi mình Nedved là hoà chung vào nỗi buồn với Real.Nedved đã nói sau trận đấu:"Tôi rất xin lỗi,bạn biết thật ra tôi đã muốn chơi trận CK như thế nào.Khi tôi chơi tôi ko nghĩ mình sẽ phải nhận vài thẻ vàng,vào lúc đó tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi ko đã ko nhìn thấy tường tận tình huống phạm lỗi,cầu thủ Real nói với trọng tài tôi đáng nhận 1 chiếc thẻ vàng...."
    Có lẽ Nedved đã ý thức được cái giá mà mình sẽ phải trả nếu phải nhận thêm một thẻ vàng nên tiền vệ này đã chơi hết sức cẩn trọng trong hơn 80 phút thi đấu, nhưng đúng vào phút 82 định mệnh, không hiểu ma xui quỷ khiến ra sao mà Nedved lại phạm lỗi với McManaman trong bối cảnh Real không còn cửa lật ngược thế cờ. Hình phạt này thật bất công và tàn nhẫn với Nedved, nhất là sau những gì anh đã cống hiến cho Juve ở mùa giải năm nay. Được tham dự trận chung kết Champions League luôn là mơ ước cháy bỏng đối với bất cứ một cầu thủ nào, nhất lại là với một người chưa có nhiều danh hiệu quốc tế như Nedved. Thế nhưng, với chiếc thẻ vàng ác nghiệt kể trên, mùa giải này với tiền vệ người Czech xem như đã chấm dứt, bởi Juve vừa đăng quang chức VĐQG lần thứ 27 vào cuối tuần vừa rồi và trước mắt họ giờ đây chỉ còn trận chung kết Champions League mà thôi. Juve sẽ bước vào bữa tiệc lớn nhất trong mùa giải của mình mà lại thiếu vắng Nedved, người đầu bếp chính đã làm nên bữa tiệc ấy. Thật tiếc cho cả tiền vệ này và CLB Juventus!HLV cùng các cầu thủ Juve đã nhất chí nếu đoạt cup C1 thì sẽ dành tặng cho người đồng đội ko may này.
    Mùa giải 2002-2003 coi như đã kết thúc với Nedved.
    _ALEX_
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    AC vô địch với 2 bàn của Sheva.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. KingTotti

    KingTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đây là trận chung kết tương đối khó dự đoán bởi vì hai đội quá hiểu nhau.Bên phía AC Milan,Carlo Ancelotti và Filippo Inzaghi nóng lòng trả thù đội bóng cũ.Tuy nhiên Juve luôn là đối thủ rất khó chơi dù họ thiếu Nedved.Thêm nữa Juve đã thảnh thơi ở giải SerieA.Về lực lượng, AC có nhiều cầu thủ tấn công giỏi hơn nhưng Juve hơn về độ quái,bản lĩnh thi đấu và nhất là họ có một HLV huyền thoại- Marcello Lippi(về điểm này thì AC thua hoàn toàn).Một trận đấu không hề cởi mở và sẽ chỉ có 1 bàn thắng

    Con người ta sinh ra không phải là hạt cát vô danh mà để ghi dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Serie A là vậy mà.Chỉ 1 bàn thắng là có thể quyết định cả trận đấu.Vì thế tại Old Trafford đội nào mở tỷ số thì gần tỷ lệ chiến thắng sẽ là 60%.Tuy nhiên 40% cũng là qua đủ cho 1 đội bóng lớn như Juve hay AC.Nói chung thì kết quả khó dự đoán lắm.Phải chờ thôi.
    _ALEX_
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Chung kết thì ít khi hay, nhất khi là có 2 bác Italy nữa thì chắc là không hay đâu nhỉ ?
    Dự đoán năm Chung kết năm nay chỉ có một bàn cách biệt, 2-1 nghiêng về phía Juventus.
  6. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tiền đạo Inzaghi + Sheva====> Juve hồn siêu phách lạc
    Tiền vệ Gattuso + Ambrosini + Brocchi+Redondo+ Rui Costa ====> úi zùi ui toàn thiên tài ===> chấp Juve luôn nhé
    Hậu vệ: Maldini+ Nesta+Kaladze===> Liệu Juve có chọc thủng được ko???
    Cuối cùng bức tường của khung thành AC : thủ môn No1 Dida====> Juve pó chân thôi....
    =====> Kiểu này Juve về hưu sớm thôi
    ACM chắc thắng
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...Nên nhớ Inzaghi đã từng là 1 Bianconeri nên các HV Juve quá hiểu anh.Bên cạnh đó phong độ về cuối mùa giải lại rất yếu kém.Xem chừng khó cho "Pippo - Sheva" đây.
    Ambrosini + Gattuso thì còn nghe được.Nhưng các chú này chỉ là dạng TV "Công nhân" cày trâu thui.Rui Costa thì đâu phải lúc nào cũng đá hay đâu.Redondo thì như ai cũng thấy.Phong độ đâu còn sau 1 thời gian dài chấn thương.
    Maldini thì đã già.Hãy xem bàn thắng của Martin,ai mắc sai lầm vậy?Nesta đúng là 1 trong những trung vệ hàng đầu thế giới nhưng thỉnh thoảng anh cũng mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn,đặc biệt vào giai đoạn cuối của mùa giải.
    Hô hô...còn thủ môn No1 Dida thì đang chấn thương nhé.Hy vọng ra sân trong trận CK là 50-50.Nhưng có lẽ 100% là C.Abbiati sẽ bắt chính.
    _ALEX_
  8. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Milan xin mặc áo trắng ở chung kết Champions League
    AC Milan không muốn sử dụng trang phục truyền thống khi đọ sức với Juve.
    Vì tin tưởng vào thần may mắn, CLB AC Milan vừa đề nghị UEFA cho phép họ được vận áo trắng trong trận tranh ngôi bá chủ bóng đá châu Âu năm nay với đội bóng đồng hương Juventus, trên sân Old Trafford của MU vào ngày 28/5.
    Với trang phục này, ?ongười đẹp thành Milan? đã giành chiến thắng tại ba trận chung kết của giải đấu số một châu lục ở thập kỷ 1990, khi gặp Bucharest, Benfica và Barcelona.
    Umberto Gandini - Giám đốc của Milan - cho biết: ?oQuyền đưa ra quyết định cuối cùng về trang phục thi đấu thuộc về trọng tài. Nhưng chúng tôi sẽ làm mọi cách để có thể được thi đấu trong màu áo trắng kỳ diệu trên sân Old Trafford?.
    _ALEX_
  9. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Nói chung phân tích từng đội thì cũng khó có thể nói được đội nào thắng Trong những trận đấu cùng đẳng cấp như thế này vận may mới là yếu tố quan trọng

    Dù sao vẫn hô khẩu hiệu cái
    AC muôn năm vô địch !!! ​
    VinhChămNgoan
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hơn 100.000 fan thất vọng vì thiếu vé trận Juve - AC Milan
    Hơn 200.000 cổ động viên đã đặt mua vé vào xem trận chung kết Champions League giữa Juventus và AC Milan, trên sân Old Trafford vào đêm thứ tư tới. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 40.000 người mua được vé, và toàn bộ số này được bán sạch chỉ trong vòng ít giờ.
    Theo quy định của ban tổ chức, khoảng 38.000 vé được phân phối đều cho cổ động viên của hai CLB dự trận chung kết. 1.400 chỗ dành cho những fan đặt mua theo diện du lịch trọn gói. Riêng UEFA đặt trước khoảng 11.000 chỗ để dành cho các quan chức. Các phóng viên và đội ngũ bảo đảm an ninh chiếm 6.000 chỗ ngồi. Số ghế còn lại của sân Old Trafford có sức chứa 62.295 người là phần của quan chức hai CLB và các nhà tài trợ.
    Các cổ động viên của Italy (từ Turin, Milan, Venice, Bergamo, Verona, Rome, Bologna và cả Venezia) sẽ đổ về thành phố Manchester trên 50 máy bay. Riêng CLB Milan sẽ đặt một màn hình khổng lồ trên sân San Siro của họ để các fan không có vé được dịp cùng nhau theo dõi trực tiếp diễn biến của trận chung kết Cup châu Âu lịch sử.
    _ALEX_

Chia sẻ trang này