1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lao theo sự phù phiếm, đánh mất chính mình, đánh mất đi tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngheothamtien, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Lao theo sự phù phiếm, đánh mất chính mình, đánh mất đi tình yêu!

    Mải mê với những cái phù phiếm, bỏ quên một người đang mong chờ sự âu yếm, tình yêu. Tôi đã quên tất cả những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại quan trọng với người mình yêu. Giờ đây đã quá muộn!!

    Em ơi! anh chỉ muốn nói:

    Anh đã không còn cơ hội nói lời xin lỗi, giờ đây anh phải trả giá bằng sự ra đi của em!
    Anh sẽ vẫn yêu em, yêu cho dù không còn đc đền đáp, yêu cho dù anh phải đau đến suốt cuộc đời, anh vẫn yêu, yêu mình em!!!!!
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    thế mới nói, phải biết quý trọng những gì mình đang có, nhất là đối với đàn ông các anh, chỉ đến khi mất đi rồi thì mới sáng mắt ra
  3. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    thế mới nói, phải biết quý trọng những gì mình đang có, nhất là đối với đàn ông các anh, chỉ đến khi mất đi rồi thì mới sáng mắt ra
  4. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    giờ tôi rút ra 1 kinh nghiệm:
    Nếu còn có thể thì hãy hối hận, xin lỗi. Khi đã không thể thì đừng nên hối hận mà hãy trả giá
    Giờ tôi chỉ còn biết trả giá
  5. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    giờ tôi rút ra 1 kinh nghiệm:
    Nếu còn có thể thì hãy hối hận, xin lỗi. Khi đã không thể thì đừng nên hối hận mà hãy trả giá
    Giờ tôi chỉ còn biết trả giá
  6. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
  7. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt nhưng cũng ủng hộ bạn một chút. Cố lên nhé! Tạo cho người yêu bạn chút niềm tin cho thấy sự hối hận của bạn đi. Nếu sai lầm của bạn không quá đáng mình nghĩ cô ấy sẽ có thể tha thứ đó.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt nhưng cũng ủng hộ bạn một chút. Cố lên nhé! Tạo cho người yêu bạn chút niềm tin cho thấy sự hối hận của bạn đi. Nếu sai lầm của bạn không quá đáng mình nghĩ cô ấy sẽ có thể tha thứ đó.
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hãy dành lấy tất cả những gì đáng lẽ ra là của mình!

Chia sẻ trang này