1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lao theo sự phù phiếm, đánh mất chính mình, đánh mất đi tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngheothamtien, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hãy dành lấy tất cả những gì đáng lẽ ra là của mình!
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    đối với riêng em, tất cả đều có thể tha thứ ngoại trừ sự phản bội. hi vọng a ko mải mê với cái phù phiếm đó
  3. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    đối với riêng em, tất cả đều có thể tha thứ ngoại trừ sự phản bội. hi vọng a ko mải mê với cái phù phiếm đó
  4. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, nhưng giờ thì thật sự là quá muộn rồi. Người tôi yêu đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng cô ấy. giờ tôi chỉ muốn mình luôn yêu, cho dù đó là đơn phương, ko còn đc đền đáp.
  5. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, nhưng giờ thì thật sự là quá muộn rồi. Người tôi yêu đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng cô ấy. giờ tôi chỉ muốn mình luôn yêu, cho dù đó là đơn phương, ko còn đc đền đáp.
  6. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    có những thứ, cố giành lấy thì nó lại càng xa vời. Vậy tại sao ko để nó cứ trôi theo lẽ tự nhiên. Tôi chỉ cần mình vẫn còn cảm giác yêu thương
  7. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    có những thứ, cố giành lấy thì nó lại càng xa vời. Vậy tại sao ko để nó cứ trôi theo lẽ tự nhiên. Tôi chỉ cần mình vẫn còn cảm giác yêu thương
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    "Tình chỉ đẹp khi dang dở" có ai đó đã nói vậy quả không sai - Sẽ còn mất rất nhiều thời gian để bạn gác lại những gì đã qua - sẽ lâu lắm để bạn trở lại trạng thái cân bằng trong cuộc sống . . . nếu như bạn cứ thế này - Những gì đã qua luôn đáng trân trọng, hãy giữ nó trong tim, hãy để quá khứ ngủ yên - Hãy sống vì hiện tại và tương lai của mình... Hãy tìm cho mình 1 thú vui, 1 niềm đam mê mới (thú vui, niềm đam mê trong công việc, học tập hay trong sinh hoạt hằng ngày) Chúc bạn mọi điều tốt lành
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    "Tình chỉ đẹp khi dang dở" có ai đó đã nói vậy quả không sai - Sẽ còn mất rất nhiều thời gian để bạn gác lại những gì đã qua - sẽ lâu lắm để bạn trở lại trạng thái cân bằng trong cuộc sống . . . nếu như bạn cứ thế này - Những gì đã qua luôn đáng trân trọng, hãy giữ nó trong tim, hãy để quá khứ ngủ yên - Hãy sống vì hiện tại và tương lai của mình... Hãy tìm cho mình 1 thú vui, 1 niềm đam mê mới (thú vui, niềm đam mê trong công việc, học tập hay trong sinh hoạt hằng ngày) Chúc bạn mọi điều tốt lành
  10. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    trường hợp bạn gái bạn nì giống mình thía, đã từng đau khổ vì 1 câu nói "anh yêu em" để rồi cứ cố gắng vì lo sợ tình yêu sẽ lại ra đi (ngu mà) cuối cùng chịu ko nổi, thở fù 1cái ko hỉu sao mình fải khổ sở đến mức thía
    có thể ng đó vô tâm, ko còn buồn
    nhưng mình đã có được hạnh fúc mà mình đáng được hưởng, để khi nhìn lại ko hề hối hận khi ra đi

Chia sẻ trang này