1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAO XAO TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacucvang2110, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    LAO XAO TÌNH ĐẦU

    19t, bồng bột và non nớt, tôi đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn của tình yêu,để rồi gỡ mai chẳng ra...có những lúc căm thù người cũ, có khi lại nhung nhớ không nguôi! không thể nào định nghĩa MTĐ....tất cả phó thác cho cảm xúc! chân thành với cảm xúc!


    TTVN
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi 19 tuổi mà đã có một mối tình vắt vai rồi thì ...hết bồng bột rồi. Hay nói chính xác hơn là qua cái thời ....yêu bồng bột rồi. (Có thể là vẫn sẽ có những tình yêu bồng bột khác, nhưng khó lắm... ). Mà làm sap lại phải phá đi những cảm giác đó chứ. Tuỳ thôi. Nếu như cảm giác vấn vương giúp cho mình trong cuộc sống (ví như phải làm sao làm việc , học tập thật tốt cho xứng với mối tình này...vv.vv) thì càng nên nghĩ đến nó. Còn ngược lại thì nên quên phải không???
    Người ta nói "tình đầu khó phai" ... ngoclong cũng nghĩ vậy. Vì tình đầu là sự vụng về, là mơ mộng, là ngay thơ, .... Trong nó đem bao nhiêu những kỷ niệm đẹp, có tiếng cười vui và có cả những giọt nước mắt hờn.... Mình nghĩ là không nên quên. Măc dù vẫn biết bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, kết cục của một bữa tiệc vui bao giờ cũng là một thoáng buồn, thoáng nuối tiếc... Đó là ...tự nhiên vậy.
    Nói dài nói dai nói dại.... hị hị hị. Theo mình nghĩ bạn hãy đối xử với bản thân thật thoải mái, đừng quá gò bó. Rồi khi mối tình thừ 2 đến, nó sẽ làm dịu đi mối tình thứ nhất. (Đó chính là câu "thời gian xoá nhoà đi mọi thứ"). Là mình, cho mình và vươn lên.
    Mong bạn tìm ra cho mình con đưòng mà mình nên đi. Chúc lành.
    Ngoclong80
  3. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Anh chị nào có kinh nghiệm bổ sung tiếp đi, em đang fist love đây, đúng là vụng về lắm, chả biết quái gì cả. Lại nghe mọi người nói tình đầu khó thành lắm, đôi khi thấy...chột dạ !!!
    TELL ME, need advice from U!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Em nhớ anh nhiều
    **************************
    minhngoctr
    Phải bỏ lối sống chờ đợi những quà tặng bất ngờ mà phải tự làm nên cuộc sống
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hừm thằng nào bảo tình đầu khó thành , thành hay không là ở mình cả vì tình iu mà đâu có ai cấm đoán được. Hồi trước có một cái topic kiểu này. Ke ke bac Thanh_ala (ông này nghe nói là quản trị mạng TTVN ) từng thề thốt sẽ chứng minh cho mọi người tình đầu là tình cuối---> Các bác nào đang Fớt sờ tờ lớp nên noi theo tình thân trên của Admin nhé
    hmm thế là xong phần hô khẩu hiệu còn về phần kinh nghiệm thì...tự nhận mình chưa đủ kinh nghiệm(em mới giữ được cái First Love có hơn 2 năm) nên bác nào kinh nghiệm dồi dào thì tuôn ra cái để anh em còn học hỏi nào
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    kha` ! cứ để rồi xem...đến lúc đứt gánh giữa đường rồi lại tặc lưỡi...tình đầu mà!! híc!
    vì sao MTĐ lại khó thành...bởi vì những người yêu sớm thì bồng bột lắm ,dù có cứng đầu nhận mình sâu sắc, biết suy nghĩ chín chắn thì cũng không thể lường trước được....ví dụ yêu từ năm thứ nhất như tớ...thì vô tư chả biết gì...mấy năm học xảy ra bao nhiêu chuyện...rồi giả sử có qua được tốt nghiệp thì còn chuyện việc làm, chuyện gia đình, rồi có khi mỗi người một phương.....chậc!
    MTĐ thường có cảm xúc rất mạnh, nên ghi dấu ấn sâu đậm...mà theo thời gian thì mọi thứ phải thay đổi, làm sao giứ được như ngày đầu....đến khi chia tay sẽ mang theo nhiều ký ức và câu hỏi...vì sao ngày xưa?!!!

    TTVN
  6. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hí hí. Bây giờ tớ gần ba chục rồi mà vẫn chưa mối tình đầu. thế cho nên mối tình đầu của tớ chắc ........okie
    !
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế cái cô mà tối hôm nọ em bắt gặp ở Đường 1 mét Hồ Tây là mối tình gần đầu của anh hử?
    Nếu như yêu sớm quá thì mối tình đầu rất khó có thể đi tới hôn nhân được. Còn nếu yêu muộn như cái anh gần 30 tuổi ở trên thì bạn và cô ấy (anh ấy) có thể sẽ phải nhìn mặt nhau suốt đời hì hì.
    Phải khi em cười, là em đang khóc
    Phải khi em hát, là em đang tuyệt vọng
    Rosebaby ơi...
    American Quyen
  8. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    "Già" rồi mới có mối tình đầu thì...tui nghi là bị ba mẹ ép buộc lắm, mà có khi la sợ ế cũng nên....
    TTVN
  9. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    đúng là tình đầu thường khó thành
    bởi vì tình đầu thường bồng bột và ngộ nhận lắm.nhiều khi mối tình đầu cũng thành đấy nhưng nó chỉ sảy ra khi giữa hai người fải hiểu nhau có thời gian tìm hiểu nhau nhiều và cũng cần fải chân thành với nhau.thường mối tình đầu không thành là vì giữa hai người còn quá thiếu kinh nghiệm và họ thường so sánh giữa người này và người khác nên dễ thay đổi lắm và thường đổ lổi cho là không hợp nhau.thế đấy,thật lầ rắc rối
  10. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    ế đâu mà ế. già rồi mới có mối tình đầu nó mới giá trị chứ. cứ như các cô các chú thanh niên bây giờ. cứ yêu được là yêu. toàn yêu lấy kinh nghiệm thì mối tình đầu mới thế chứ. Anh bây giờ mà yêu cô nào là khác hẳn.
    không tin yêu thử mà xem. bố mẹ không ngăn cản hay ép buộc được được đâu. yêu em chín núi cũng trèo thì các cụ nhằm nhò gi`.
    !

Chia sẻ trang này