1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập 1 topic cãi nhau tí nhở

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi abitmetal, 20/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Lập 1 topic cãi nhau tí nhở

    Tình hình là có 1 câu hỏi làm em băn khoăn.Mời các bác cho ý kiến :
    - Có nên cấm người yêu mình quan hệ bạn bè với người đã từng thích nó không?
    (Chú ý ở đây là mình rất tin tưởng ở ng yêu mình, nhưng lại hoàn toàn chỉ biết về thằng kia qua lời kể)
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ngày n lần cũng được cốt là chúng nó không cắm sừng mình, không biết mình thành thằng ngốc là được
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "n" lần thì chắc thằng Nily đi buôn sừng được roài !
  5. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    1.Tao ko ám chỉ ai cả
    2.Đừng dí tao, vì sao thì xem lại điều 1
    To Gió:Ý của mày có phải là đồng ý với việc đó thì tương đương với việc đó ko?
  6. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    uhm, chả có quyền j cấm đoán ở đây. Nếu là cấm thì ík kỷ quá. Còn thik biết thì tự chủ động rủ thằng đó cả em ý đi uống nước nôi j đó, và cũng coi nó là bạn. Thế có fải iem ý vừa ngưỡng mộ mình lại còn thêm bạn ko
  7. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cho là chỉ khi nào thằng kia ko còn tình cảm gì với bạn gái mình thì mới xét đến chuyện có thành bạn được hay không.Chỉ 2 đứa yêu nhau thôi đã có quá đủ chuyện giận dỗi, chấp nhận đeo thêm thùng thuốc nổ bên cạnh nữa có phải là chuyện đáng lo đáng sợ ko?
  8. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Gom, vấn đề là cô bạn gái có còn tí tình cảm nào với tên đó ko chứ còn ngồi đó mà nghĩ xem đồng chi kia thế nào nữa thì cũng pótay.com
    Thế ku đang vướng vào chuyện này àh :P
  9. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Hẹ hẹ toàn người tính xông xênh nhờ , em thì em cứ nói thẳng là em éo thích người yêu em đi chơi bời với những thằng người yêu cũ . Bạn bè thì bạn bè, em yêu là em ích kỷ lắm .
    Tất nhiên thì nói với người yêu mình thì nói nhẹ nhàng thôi , còn thằng kia thì đừng nói nhiều . Nói 1 lần thôi . Sau đó mà nó vẫn còn lắng nhằng thì chú biết phải làm gì rồi đấy
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải có niềm tin, ko tin thì ko yêu.Chúng nó mà đã có ý đồ léng phéng thì có mà cấm bằng mắt.Giữ được thể xác chứ ko giữ được tâm hồn thì coi như vứt đi.Em quan niệm là em tin người yêu em, cho gặp gỡ, bạn bè thoải mái (nhỡ đâu thằng đấy làm to em còn bảo người yêu em đến nhờ vả, lợi dụng được)chỉ có đều là những lần gặp gỡ nói chuyện hay có việc gì thì người yêu phải nói cho em cùng biết.Chứ dấu diếm em mà biết được, đã mất lòng tin thì như thằng Rock côn đồ hay bảo là cho 2 đứa lên bệnh viện nằm nắm tay nhau mà cười luôn

Chia sẻ trang này