1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấp chỗ trống.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emonlylove, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sally4ever

    sally4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy hơi bất công cho người đến lấp chỗ trống . Uh thì biết đâu sau này mình sẽ có tình cảm với người đó thật, nhưng cái quá khứ mang danh lấp đầy chỗ trống nó như cái gai vậy, mỗi lần sảy ra chuyện gì giũa các bạn, nó dễ tròi ra lắm. Đấy là suỹ nghĩ của mình.
    Chết thật, sao dạo này ăn nói sến thế không biết..hihii
  2. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ thuộc vào cô bé đó có xinh không nữa, nếu xinh tui nhận liền, chẳng mất gì của bọ cả !
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hãy tĩnh tâm lại đi, lúc này em đang rất khủng hoảng đó, mọi quyết định lúc này đều sai lầm cả, vì thế hãy để thời gian trả lời. Nếu thằng người yêu cũ đáng bỏ thì hãy bỏ nó đi, lăn tăn làm quái gì cái loại ấy.
    Còn về người mới đến, nếu hắn yêu em như thế thì lo gì, hắn sẽ tiếp tục theo đuổi em thôi, hehheh mà trước nhất là em cần giải quyết hết những problem của em đã
  4. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Uh,giải quyết hết!
    Còn ng mới is ko biết,căn bản là có nên ko?Còn lời khuyên nào nữa ko?
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chắc Emonlylove cũng ...rung lắc dữ dội với anh chàng đó nhỉ?
    Lý trí của mình bảo thế này này
    Nếu cảm thấy chàng đó được thì...okie,no problem
    Còn nếu như chỉ vì bạn đang chán đời thì dại dột lắm đó,đừng đùa với tình cảm người khác,đến lúc nghĩ lại bạn sẽ thấy...cắn rứt lương tâm...
    Nói thế thôi nhưng mình vẫn thích bạn thử xem sao
  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    lấp chỗ trống với một người cũng muốn lấp chỗ trống chắc cũng tạm ổn Nhưng mà tớ thì tớ nghĩ khi bị trống nên lấp bằng người cùng giới, hoặc nhiều bạn bè
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 năm baby chính là người lấp chỗ trống, cứ nghĩ người ta yêu mình thật lòng nhưng cuối cùng rồi mới biết mình chỉ là người để lấp chỗ trống mà thôi......Đau đớn lắm chứ nhưng biết làm sao được đành phải ra đi thôi.....Trong tình yêu không có chỗ dành cho lòng thương hại, và không ai khác người đau khổ nhất và tội nghiệp nhất là người bị đem lấp chỗ trống đó đó.
  8. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    đôi khi trong cuộc sống một vài lần người ta vẫn đem nhau ra để lấp chỗ trống mà. Có khi vô tình, có khi cố ý. Chuyện này thì phải chấp nhận thôi.
  9. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ko còn tìm ng để lấp chỗ nữa,đã từ lâu lắm rồi mà nhỉ?
    Bi giờ mình đã có 1 tình yêu hạnh phúc,vui vẻ....Cám ơn tất cả mọi ng đã chia sẻ và đóng góp cho mình có cách giải quyết tốt nhất..và mong rằng những ai đó xem bài viết này sẽ có sự lựa chọn chính xác cho bản thân mình để ko bị sai lầm...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hình như D đang là người lấp chỗ trống của mình. Nhưng biết làm sao được, mình không đủ can đảm.... mình sợ ... Không có D mình sẽ nghĩ linh tinh mất..... Đành mặc kệ vậy

Chia sẻ trang này