1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lập chủ đề spam cái

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 25/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Buồn ngủ quá!
    Hôm qua buồn ngủ, hôm nay cũng buồn ngủ.
    Không biết ngày mai thế nào?
    Ước được nằm ngủ, không cần ngủ thăm thiếc gì cả.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước nhiều khi cũng đơn giản nhỉ.
  3. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mơ ước là không biết ước mơ mà sao khó mà đơn giản được!
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Em Tuyên này dại dột quá và còn có tội với đồng chí Chúa nữa.
    Khoảng 6h ngày 13/7, anh Lại Minh Quý (trú ở thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm đang chạy thể dục trên đường liên thôn, phát hiện một cô gái nhảy xuống ao làng. Anh Quý cùng một số người dân trong khu vực đã kịp thời cứu cô gái và đưa tới trụ sở công an xã Phú Diễn.
    Tại đây, cô gái khai tên là Đặng Thị V.A (SN 1990, ở Tuyên Quang), là nhân viên một công ty có trụ sở tại địa bàn Phú Diễn, Từ Liêm. Trước đó, khoảng 2h30 ngày 12/7, chị V.A đến ngủ nhờ tại nhà trọ của Vi Đức T. (SN 1988, ở Kiều Mai, Phú Diễn).
    Đến 3h30 ngày 13/7, Trọng lên gác xép nơi V.A đang ngủ và thực hiện hành vi hiếp dâm. Do bị chống cự và bị V.A cắn vào vai nên T. không hiếp dâm được. Sau đó, V.A chạy ra ao tự tử và được nhân dân cứu.
    Ngày 13/7, công an xã Phú Diễn đã chuyển hồ sơ và đối tượng Vi Đức T. (SN 1988), quê Đại Từ, Thái Nguyên, hiện tạm trú tại thôn Kiều Mai, Phú Diễn, tới công an huyện Từ Liêm để tiếp tục điều tra.
    Em không nghĩ 10 năm tới hiếm girl nên các anh trong box mình còn tính đến giải pháp "Đa phu" sao?
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hôm qua bạn maybeU buồn ngủ. Hôm nay bạn Red vẫn tiếp nối cơn buồn ngủ ấy.
    Cái ngủ mày ở nơi nao?
    Cứ ở nguyên đấy để tao còn cầy (trả nợ)!
    2 tiếng nữa, nếu không có gì thay đổi, chắc chắn là mình đã ngủ trước đó 1 tiếng rồi.
    Hi vọng sáng ra mình đã trả xong nợ!
    (thiếu ngủ nên nói năng thâm thuý, lắt léo hẳn!)
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nếu không có vấn đề gì xảy ra, chiều nay mình sẽ được ngủ trọn vẹn.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thần Đêm (hay thần Ru ngủ ấy nhỉ - buồn ngủ ko nhớ được gì nữa) ném cát vào mắt từ 2 tiếng trước rồi.
    Không mở nổi 1 mắt nào nữa!
    Chúc ngủ ngon!
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tưởng thằng ấy đẹp trai lắm; khi nó đến gần mới nhận ra là cậu đẹp trai thật; và khi đến thật gần mới nhận ra :đáng lý nó không nên đẹp trai.
    1 tai nó bị cụt, nhăn nhúm còn một mẩu.
    Dễ nảy sinh lòng trắc ẩn, dễ nảy sinh sự hoài nghi...
    *
    Thằng ranh con ấy vào quán nước , nghênh ngang; ăn nói theo kiểu cái gì cũng biết, đại loại : ông Phan văn khải á-ông ấy là thủ tướng ấy mà.** cái bản mình, lắm biến đổi gen thế.
    Lại còn khoe mẹ em là nông dân thôi ( theo kiểu nông dân thì không tham nhũng, không *********), khoe nữa là bố em kinh doanh gỗ; mình *** hiểu kinh doanh gỗ là cái đ gì, có phải là buôn gỗ, hay là tiếp tay cho lâm tặc không hay chắc cùng lắm là ông chủ của cái xưởng xẻ.Tự nhiên có một cái ý nghĩ "nhân hậu": cái máy cưa vòng nên làm gì đó với .... còn lại
    *
    ********.
    *
    Nó sắp vào lớp 12, đang học võ cổ truyền. Nói với vẻ chắc chắn sau này tao là nhà kinh doanh.Chắc nghĩ: cứ phải mất dạy , nghênh ngang mới làm nên cái này cái kia được !
    *
    Trận mưa to thế. Quán nước căng bạt lụp sụp.Lúc ấy mình và bà chủ quán đang xem vẻ đẹp tiềm ẩn Việt nam-vài bức trên máy mình mang theo. Hết pin; quay sang quan sát một nhân tài của đất nước.Mệt, ăn cơm và ngủ luôn từ chập tối-Bi giờ 11:59 PM
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đang định spam... thì...
    Ước gì bây giờ làm được thơ, chỉ 1 câu thôi cũng được!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cho những ai thích "dê" này:
    http://dantri.com.vn/c7/s7-337801/phat-hien-pin-de-nhap-khau-khong-dung-cho-nguoi.htm
    May mà mình không ham mấy cái món ấy bao giờ!

Chia sẻ trang này