1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập Danh Sách Những Quán Cafe Hay Mới Mở

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi bantroi0vantu, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lập Danh Sách Những Quán Cafe Hay Mới Mở

    Tớ rất thích ngồi những quán cafe mới khai trương, bởi vì trước tiên, những quán mới thường hay có khuyến mại, giảm giá. Thứ hai, cái mới thường đi đôi với cái lạ. Tiếp nữa, tớ cảm thấy rằng ở những quán mới mở bao giờ cung cách phục vụ thường hồ hởi, chu đáo hơn những quán đã hoạt động lâu năm. Và cuối cùng được quan sát sự bỡ ngỡ của nhiều vị khách mới một, hai lần tới quán cũng là một thú vui. Nhưng sự thật là việc up date được thông tin về những quán cafe vừa đẹp lại mới khai trương thì thật chẳng đơn giản chút nào. Vì vậy, tớ lập ra topic này với hi vọng sẽ được chia sẻ thông tin với các bạn có cùng sở thích.
    Gọi là quà ra mắt cho những người quan tâm, tớ giới thiệu tới các bạn một quán cafe mới mở ở đường Đốc Ngữ. Địa chỉ cụ thể của quán là 126/6 Đốc Ngữ, quán cafe Trade mark . Quán có khoảng sân rộng nên không gian trong quán tương đối thoáng đãng và cách bài trí hài hòa và hợp lý tạo được cảm giác thoải mái khi ngồi trong quán. Có một điều đặc biệt tớ muốn giới thiệu với các bạn là trong giai đoạn này cafe ở đó chỉ có 1 nghìn và giá cả của các đồ uống khác tương đối rẻ so với một quán cafe có chơi nhạc sống như thế . Vậy thôi, tớ buồn ngủ rồi , hôm nào rảnh lại post tiếp. Tớ chê bai quán xá nhiều rồi nên giờ thử mạnh dạn post bài khen một quán xem có gì thú vị hơn ko.
  2. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    uh, mai aza qua ngồi thử xem nào, cafe 1000 một côc thì uống như nước lã mất. hì hì, chắc phải làm vài cốc, đợi nó tăng giá thì lại về Hàng cá uống ,he he
    Ở Tôn đản có cái Sài Gòn phố mới mở, trông hoành tráng lắm. Bác nào rảnh ghé qua mà xem.. nhớ đưa bồ đi cùng không thì phí lắm...
  3. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    uh, mai aza qua ngồi thử xem nào, cafe 1000 một côc thì uống như nước lã mất. hì hì, chắc phải làm vài cốc, đợi nó tăng giá thì lại về Hàng cá uống ,he he
    Ở Tôn đản có cái Sài Gòn phố mới mở, trông hoành tráng lắm. Bác nào rảnh ghé qua mà xem.. nhớ đưa bồ đi cùng không thì phí lắm...
  4. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sago ở Phan Đình Phùng được lắm, rất có phong cách, các bạn thử xem nào... Giá thì có hơi mắc, nhưng bù lại, mình sẽ được thưởng thức một phong cách khác hẳn với các quán cũ. Chúc vui
  5. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sago ở Phan Đình Phùng được lắm, rất có phong cách, các bạn thử xem nào... Giá thì có hơi mắc, nhưng bù lại, mình sẽ được thưởng thức một phong cách khác hẳn với các quán cũ. Chúc vui
  6. akitsuki

    akitsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tui thì hổng biết các quán ở HN thực hư ra sao. Ngày trước ở phố Phan Chu Trinh có một quán Danh Trà, hình như bây giờ đổi tên thành Hà Nội Trà thì phải, nói chung là được lắm. Giá cả phải chăng, không gian yên tĩnh, nhạc Pháp du dương........tha hồ thủ thỉ tâm sự, nhân viên phục vụ miễn chê. Nhưng mấy năm trở lại đây quán đó trở nên xô bồ quá. Mấy anh chị vào đấy nói chuyện cười đùa ầm ĩ. Chẳng cần biết đến ai xung quanh cả. Mà sao thiên hạ bây giờ đi vào quán hay tâm sự to thế nhỉ?
  7. akitsuki

    akitsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tui thì hổng biết các quán ở HN thực hư ra sao. Ngày trước ở phố Phan Chu Trinh có một quán Danh Trà, hình như bây giờ đổi tên thành Hà Nội Trà thì phải, nói chung là được lắm. Giá cả phải chăng, không gian yên tĩnh, nhạc Pháp du dương........tha hồ thủ thỉ tâm sự, nhân viên phục vụ miễn chê. Nhưng mấy năm trở lại đây quán đó trở nên xô bồ quá. Mấy anh chị vào đấy nói chuyện cười đùa ầm ĩ. Chẳng cần biết đến ai xung quanh cả. Mà sao thiên hạ bây giờ đi vào quán hay tâm sự to thế nhỉ?
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bạn này nói đúng Hôm trước lần đầu tiên vào đấy, quán thì đông, cốc trà kiểu Tàu nhưng bàn ghế kiểu Tây, phản cảm kinh khủng. Nhạc nhẽo với tiếng nói chuyện cười đùa như là cãi nhau, nhức hết cả đầu...
    May được cái trà uống cũng được, thơm... Ngoài để tâm sự như bạn nói, hình như vào quán trà đạo hay bất cứ quán trà nào, như kiểu là Mốt, hì, ko lạc điệu mà. Đó gọi là đông tây kim cổ giao duyên
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bạn này nói đúng Hôm trước lần đầu tiên vào đấy, quán thì đông, cốc trà kiểu Tàu nhưng bàn ghế kiểu Tây, phản cảm kinh khủng. Nhạc nhẽo với tiếng nói chuyện cười đùa như là cãi nhau, nhức hết cả đầu...
    May được cái trà uống cũng được, thơm... Ngoài để tâm sự như bạn nói, hình như vào quán trà đạo hay bất cứ quán trà nào, như kiểu là Mốt, hì, ko lạc điệu mà. Đó gọi là đông tây kim cổ giao duyên
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ừa quán Danhh Trà bi h mất chất rồi, không còn giữ đwợc không khí như trước.
    Quán bi h ầm ĩ, nhân viên phục vụ cũng kém hơn, lại còn thả mèo. Nhìu lúc mèo lên cơn lại còn nhảy bổ vào lòng khách nữa. Chẳng ra đâu vào đâu

Chia sẻ trang này