1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập Danh Sách Những Quán Cafe Hay Mới Mở

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi bantroi0vantu, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Quán hay mới mở: Lý Café ở phố Lý Thái Tổ, đoạn gần tới Diva Café.
    Quán này do nhạc sĩ Quốc Trung mở (hình như có chung với Thanh Lam) trong khuôn viên một ngôi biệt thự Pháp cổ, trang trí đẹp, sang trọng, thoáng mát, thỉnh thoảng có bán vé xem nhạc sống (mới đầu thấy có Tùng Dương, chắc do nhạc sĩ Quốc Trung đang cộng tác/đỡ đầu cho Tùng Dương; cả Khánh Linh... ). Có cảm tưởng quán này cũng là nơi lui tới yêu thích của giới sành điệu thực thụ ở Hà Nội nữa... nên giá cả cũng khá là cao, ngang với các khách sạn lớn.
    Mới biết quán này, lại chưa thấy ai nhắc đến quán này nên tham gia cùng mọi người, mong là không bị bạn gì gì ấy đánh giá là ti toe đua đòi chứng tỏ sành điệu hihì
  2. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    các bác trong này vui ghê à, bác nào cũng biết nhiều , đọc hoa hết cả mắt.
    Sao kô thấy ai nói đến cafe Z nhỉ - o tông đản đó hình như là 17 thì phải em ko nhớ chính xác .Những ngày thường và ban ngày thì các bác cứ yên tâm là yên tĩnh , vì ban ngày it nguoi vô đó mà em thay no cũng tối .Còn buổi tối và cuối tuần thì khá đông , nhạc thì cũng được hay bật mấy bài love song , bên trong thì có bàn bia nữa.
    Em thấy bi giờ ít nơi trang trí kiêu jacson nhỉ. Em thich ngoi tang 2 mang bài ra dánh tá lả .... vui phết
  3. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    các bác trong này vui ghê à, bác nào cũng biết nhiều , đọc hoa hết cả mắt.
    Sao kô thấy ai nói đến cafe Z nhỉ - o tông đản đó hình như là 17 thì phải em ko nhớ chính xác .Những ngày thường và ban ngày thì các bác cứ yên tâm là yên tĩnh , vì ban ngày it nguoi vô đó mà em thay no cũng tối .Còn buổi tối và cuối tuần thì khá đông , nhạc thì cũng được hay bật mấy bài love song , bên trong thì có bàn bia nữa.
    Em thấy bi giờ ít nơi trang trí kiêu jacson nhỉ. Em thich ngoi tang 2 mang bài ra dánh tá lả .... vui phết
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ơ tớ tưởng cái quán mà leo leo lên tầng đấy tên là Phố Cổ chứ nhỉ, ở đoạn đầu Hàng Gai, phải dắt xe qua 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm Vn phải không nhỉ??? Còn Cafe Phố Cũ là ở đoạn cuối Hàng Bông (gần đoạn cắt Điện Biên Phủ ) đối diện với lối rẽ Phùng Hưng, làm gì có tầng đâu , ngồi ở vườn mà ... Nhiều Phố quá, cứ loạn hết cả lên .. Ở Hà Nội tớ thấy bây giờ có nhiều quán đẹp thật, nhưng vẫn thích o Highland Hồ Tây ,thoáng mát nhất... Ngoài ra Highland ở tầng 3 chỗ nhà Hàm Cá Mập (tớ không biết tên chính xác là gì) cũng thích, quán có ghế salon to như phim Hàn Quốc ýcafe capucchino ngon ( chắc là dối với những đứa không biết uống cafe như tớ mới thấy ngon) ... Có ai biết cafe Marina ở chỗ Trúc Bạch không nhỉ?, cái quán mà có cối xay gió quay quay y. Leo lên tầng 5 ngồi cũng thích lắm, dưới chân được trải cát trắng Đà Nẵng (nghe nói thế ), view được toàn canh Hồ Tây và hồ Trúc Bạch, so romantic
  5. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ơ tớ tưởng cái quán mà leo leo lên tầng đấy tên là Phố Cổ chứ nhỉ, ở đoạn đầu Hàng Gai, phải dắt xe qua 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm Vn phải không nhỉ??? Còn Cafe Phố Cũ là ở đoạn cuối Hàng Bông (gần đoạn cắt Điện Biên Phủ ) đối diện với lối rẽ Phùng Hưng, làm gì có tầng đâu , ngồi ở vườn mà ... Nhiều Phố quá, cứ loạn hết cả lên .. Ở Hà Nội tớ thấy bây giờ có nhiều quán đẹp thật, nhưng vẫn thích o Highland Hồ Tây ,thoáng mát nhất... Ngoài ra Highland ở tầng 3 chỗ nhà Hàm Cá Mập (tớ không biết tên chính xác là gì) cũng thích, quán có ghế salon to như phim Hàn Quốc ýcafe capucchino ngon ( chắc là dối với những đứa không biết uống cafe như tớ mới thấy ngon) ... Có ai biết cafe Marina ở chỗ Trúc Bạch không nhỉ?, cái quán mà có cối xay gió quay quay y. Leo lên tầng 5 ngồi cũng thích lắm, dưới chân được trải cát trắng Đà Nẵng (nghe nói thế ), view được toàn canh Hồ Tây và hồ Trúc Bạch, so romantic
  6. thuongnhonguoixa

    thuongnhonguoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích Cafe Align, quán chẳng to tát gì nhưng mà được cái trên tầng 2 nên yên tĩnh, mà chủ quán cũng khéo chọn được cái tầng có tầm view ra rất đẹp, toàn là nhà cổ thôi. Chỉ phải cái chủ quán hơi bảo thủ. Nhất là trong âm nhạc. Trên ấy tuyệt không bao giờ cho bật mấy bài nhạc trẻ đâu nhé, toàn Trịnh, Rock, Beat với dòng Thánh Ca thôi.Có lần mình thấy cô chủ quán cương quyết từ chối làm khách giận bỏ về đấy. Những người mê nhạc như mình thì rất thích nhưng hình như làm ăn như thế là không chuyên nghiệp lắm thì phải. Nhưng cũng phải thông cảm thôi vì mình mới biết chủ quán toàn trẻ măng mới ra trường, bảo là mở quán cho anh em trí thức có chỗ mà tụ tập chứ không phải để làm ăn. Thấy chủ quán tên là Phương ngày xưa hay tham gia Tình nguyện trường Kiến Trúc lắm, quen mặt luôn. Thôi thì anh em ai không thích những chỗ xô bồ ồn ào lên đấy là đẹp nhất còn gì.Nhất là ban ngày.Trưa nghỉ làm mình hay lên đấy ngồi, phê luôn. Yên tĩnh kinh khủng, nhạc thì phê, cô bartender lại rất sành nhạc, rượu và thuốc lá, có thể ngồi bàn tán cả ngày được. Mà trên ấy nhớ khách lắm.Thấy đồ uống cũng rẻ mà phong phú phết, phải cái không được ngon đặc biệt thôi. Mấy em gái có vẻ thích, mỗi lần đến gọi 1 thứ.
    Nói chung mình đi quán thì thích nơi nào có không khí, có gu nhất định, nhạc nhẽo phải hay. Đồ uống nhiều khi không quan trọng lắm. À mà cafe trên ấy cũng được đấy chứ. Đậm đà ra phết nhưng uống cứ thấy quen quen, Chắc học cách pha của nhà nào nổi tiếng hay sao. Quên mà được nhất ở Align là lên đấy cứ thấy như về nhà vì ai cũng nhớ mình, biết tên mình, nhớ mình thích đồ uống như thế nào.Ban ngày được nói chuyện với em bartender ấy cũng vui vui, thẳng tính như Tây.Mỗi tội hút thuốc kinh quá.
    Nói chung mình thích Align lắm. vì nhiều thứ. mà thích rồi thì những thiếu sót khác cũng dễ tha thứ.Để xe bất tiện này, đông thì phục vụ chậm này.Nhưng bây giờ hiếm quán có gu quá. Cứ đông khách một thời gian thì mọi thứ xuống cấp cả. Chán! Tình hình là tình hình chung. Nhưng mong là ở đây đừng thế không phí mất chỗ trốn của mình. Ai quen chủ quán thì nhắn hộ 1 câu thế. Đừng bao giờ vì doanh thu mà làm mất chất là được.
  7. thuongnhonguoixa

    thuongnhonguoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích Cafe Align, quán chẳng to tát gì nhưng mà được cái trên tầng 2 nên yên tĩnh, mà chủ quán cũng khéo chọn được cái tầng có tầm view ra rất đẹp, toàn là nhà cổ thôi. Chỉ phải cái chủ quán hơi bảo thủ. Nhất là trong âm nhạc. Trên ấy tuyệt không bao giờ cho bật mấy bài nhạc trẻ đâu nhé, toàn Trịnh, Rock, Beat với dòng Thánh Ca thôi.Có lần mình thấy cô chủ quán cương quyết từ chối làm khách giận bỏ về đấy. Những người mê nhạc như mình thì rất thích nhưng hình như làm ăn như thế là không chuyên nghiệp lắm thì phải. Nhưng cũng phải thông cảm thôi vì mình mới biết chủ quán toàn trẻ măng mới ra trường, bảo là mở quán cho anh em trí thức có chỗ mà tụ tập chứ không phải để làm ăn. Thấy chủ quán tên là Phương ngày xưa hay tham gia Tình nguyện trường Kiến Trúc lắm, quen mặt luôn. Thôi thì anh em ai không thích những chỗ xô bồ ồn ào lên đấy là đẹp nhất còn gì.Nhất là ban ngày.Trưa nghỉ làm mình hay lên đấy ngồi, phê luôn. Yên tĩnh kinh khủng, nhạc thì phê, cô bartender lại rất sành nhạc, rượu và thuốc lá, có thể ngồi bàn tán cả ngày được. Mà trên ấy nhớ khách lắm.Thấy đồ uống cũng rẻ mà phong phú phết, phải cái không được ngon đặc biệt thôi. Mấy em gái có vẻ thích, mỗi lần đến gọi 1 thứ.
    Nói chung mình đi quán thì thích nơi nào có không khí, có gu nhất định, nhạc nhẽo phải hay. Đồ uống nhiều khi không quan trọng lắm. À mà cafe trên ấy cũng được đấy chứ. Đậm đà ra phết nhưng uống cứ thấy quen quen, Chắc học cách pha của nhà nào nổi tiếng hay sao. Quên mà được nhất ở Align là lên đấy cứ thấy như về nhà vì ai cũng nhớ mình, biết tên mình, nhớ mình thích đồ uống như thế nào.Ban ngày được nói chuyện với em bartender ấy cũng vui vui, thẳng tính như Tây.Mỗi tội hút thuốc kinh quá.
    Nói chung mình thích Align lắm. vì nhiều thứ. mà thích rồi thì những thiếu sót khác cũng dễ tha thứ.Để xe bất tiện này, đông thì phục vụ chậm này.Nhưng bây giờ hiếm quán có gu quá. Cứ đông khách một thời gian thì mọi thứ xuống cấp cả. Chán! Tình hình là tình hình chung. Nhưng mong là ở đây đừng thế không phí mất chỗ trốn của mình. Ai quen chủ quán thì nhắn hộ 1 câu thế. Đừng bao giờ vì doanh thu mà làm mất chất là được.
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa trước được 1 người bạn rủ lên Arigin, trời ơi phê luôn àh, mình rất thích phong cách của quán cafe nầy. Giá như nó yên tĩnh hơn 1 chút thì tuyệt vời
    Quán NEW Windown lcú nào cũng đông và khá ầm ĩ, lại rất sáng sủa,hihi mình không khoái lắm.
    Quán windown ở Trần Quốc Toản cũng tàm tạm, phục vụ khá oke
    Nhưng mình lại khoái nhất là cafe vỉa hè ở Nguyễn Du, bên hồ HALE, ngồi uống cafe ,hít bụi và ngắm bà con đi lại không có gì khoái trá bằng. hehe.
    Sao bà con toàn thấy giới thiệu quán cafe sang trọng không àh, nhũng quán bình dân SV chả thấy đâu. chẹp chẹp, đời sống cao ghê.
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa trước được 1 người bạn rủ lên Arigin, trời ơi phê luôn àh, mình rất thích phong cách của quán cafe nầy. Giá như nó yên tĩnh hơn 1 chút thì tuyệt vời
    Quán NEW Windown lcú nào cũng đông và khá ầm ĩ, lại rất sáng sủa,hihi mình không khoái lắm.
    Quán windown ở Trần Quốc Toản cũng tàm tạm, phục vụ khá oke
    Nhưng mình lại khoái nhất là cafe vỉa hè ở Nguyễn Du, bên hồ HALE, ngồi uống cafe ,hít bụi và ngắm bà con đi lại không có gì khoái trá bằng. hehe.
    Sao bà con toàn thấy giới thiệu quán cafe sang trọng không àh, nhũng quán bình dân SV chả thấy đâu. chẹp chẹp, đời sống cao ghê.
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Arigin là ở đâu dzậy?

Chia sẻ trang này