1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập Danh Sách Những Quán Cafe Hay Mới Mở

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi bantroi0vantu, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuteapple

    cuteapple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hay ngồi ở Biz cafe ở Trần Hưng Đạo, nói chung là không quá đông đúc ồn ào, mà ở đấy có cái rèm bằng hạt gì đó, lung ling lung linh, thỉnh thoảng chụp cái ảnh làm avatar cũng đẹp!
    Mình chỉ vào XY cafe 1 lần ở tầng 2 thấy xấu òm, hôm đó là gần Tết chỉ fục vụ nước cam và rượu... thế nên mình ko có ấn tượng tốt lăm! Bi h xem ảnh nhà mình post lên thấy đẹp hơn, có lẽ lần sau sẽ mò lên tầng 3 xem sao *^__^*
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    thấy có cái đường mới bên cạnh bách khoa
    cũng khá nhiều quán cà phê
    nhưng chưa thử
    nói chung đã nghiện cà phê
    thì chỉ hợp gu pha của 1 quán
    các quán khác chủ yếu là đi cùng bạn bè và ngắm cảnh
  3. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Thanks
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Được thằng bạn nhấn nhá đi cafe từ đầu tuần nhưng busy nên tới tận hum qua mới đi được.Nói thật là hôm qua lúc đi tâm trạng o tốt đẹp lắm vì gặp khá nhièu chuyện bực mình!But khi vừa nhìn thấy quán Coffee này thì mọi vấn đề o còn là vấn đề nữa^^
    Ấn tượng 1 là cái biển gửi xe của quán quá nhỏ,đã thế còn bị cái biển to đùng của quán Sỏi đá che mất nên càng khó tìm hơn!
    Ấn tượng 2 khá thú vị,khiến cho người gặp có cảm tình vì cách trình bày khung cảnh ngoài quán khá độc đáo,1 chiếc vỏ ô tô đề chữ Acoustic nhìn khá lạ mắt
    Ấn tượng 3 là quán khá đông,không gian hơi nhỏ,gần như mọi người chen chúc nhau ở trong quán but khu giữa thì lại khá rộng và được làm như 1 sân khấu mini
    Ấn tượng 4 là thể loại khách ở đây đa dạng,nhiều quốc tịch,nhiều phong thái,nhiều style từ bình thwuờng cho tới kinh dị,đủ cả^^và đa số là người trẻ,ngay cả 2 người mà trecon được giới thiệu là chủ quán,thành phần nhân viên cũng rất bắt mắt,đặc biệt mí anh phục vụ,^^đẹp trai ghia:))
    Ấn tượng cuối cùng mà trecon thik nhất ở đây là âm nhạc,âm thanh rất ổn với những chiếc loa thùng to tướng treo ở trên tường!Tiếp đó là dàn nhạc chơi khá chuyên nghiệp và hay với 1 chú nhóc đánh trống rất hăng mà chỉ mới 11 tuổi^^(bật mí là mặt bé này hơi bị venk nhá),các thành viên khác thì đều để tóc dài và buộc đuôi ngựa nhìn hao hao giống roberto batgio:-))!Bắt đầu hát từ 21h15'' kéo dài đến gần 24h,các bài hát tuỳ thuộc vào không khí trong quán và cách khán giả cổ vũ,sôi động khi mọi người có vẻ cuồng nhiệt và nhún nhảy,trầm lắng và nhẹ nhàng khi khán giả đã thấm mệt!Các bài hát toàn bộ là tiếng anh và của nhiều ca sĩ nổi tiếng.Ta có thể nghe Tears in heaven của Eric clapton,This love,she will be love của Maroon 5.....ôi,lúc nghe bài này em cũng nhún lấy nhún để,căn bản là nhạc phê quá:)),góc của e hơi hẹp nên chỉ ngồi mà lắc vai hay nhịp chân chứ khu giữa,chỗ mấy bà nước ngoài và mấy người không có chỗ ngồi,nhảy say sưa và khá cuồng nhiệt^^
    7 ngày là` 7 buổi tối của âm nhạc,trecon đã quyết định là tuần nào đó sẽ dành trọn để bon chen ngồi quán:))
    1 vài nét về acoustic:
    Acoustic là nhạc được trình diễn bằng những nhạc cụ không sử dụng thiết bị điện tử.Khi không còn khoảng cách giữa người nghệ sĩ và tiếng đàn,bạn sẽ thấy cảm xúc đang trò chuyện bằng âm nhạc đích thực_âm thanh của tự nhiên.
    Acoustic rock mộc mạc,sâu lắng và gần gũi nhưng lại chứa đựng trong đó sự bùng nổ.Cái hồn của Acoustic cafe là như vậy!
    1 điều thú vị nữa là quán ra đời vào 1 ngày khá đặc biệt:7_7_2007^^
    quán nằm ở đuờng Ngô thời nhiệm,ngay trong hẻm của quán Khúc ban chiều và Sỏi đá!Cứ kiểu khách vào thì đông nhưng nó lại o thèm vào quán mình thì 2 quán này chắc sớm sập tiệm quá:)
  5. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    mọi n`g cho em danh sách nhưũng quán nào đẹp mà vắng khách 1 chút
    em muốn làm sinh nhật ở 1 quán anò đó,đến đó uống nc thôi chứ đồ ăn lung tung bọn em mang đến
    mà khung cảnh đpẹ để bọne m còn chụp ảnh tự sướng nữa
  6. noinhoanhmotngay

    noinhoanhmotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy quán LIU ơ? Phó Đức Chính cufng ô?n
  7. thai_salem

    thai_salem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy xuất hiện cà fê " Bệt" ( ngồi bệt xuống đất uống cà fê) anh em trong box có biết quán nào ở Ha Noi ko cho vài địa chỉ đi cho biết, thu đông đến nơi rồi ngồi kiểu ấy cũng hay hay.....
  8. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  9. thai_salem

    thai_salem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  10. catami

    catami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cafe Trà Đạo, Hưng Long 170 Đội Cấn
    Thấy ngồi bệt ở 1 cái phòng, nhìn ra cái vườn có đài phun nước, cây côi...
    Giá đồ uống: Sinh tố dứa: 15.000
    Khoai môn sữa : 12.000
    Chanh muối: 10.000
    Trà dilma đá: 7.000
    Quán có 2 phòng ngồi bệt, 1 phòng ngồi cao!
    Bạn đi tới Trần Phú, rẽ vô Giang Văn Minh, rùi rẽ trái vô Đội Cấn tầm 200m là tới

Chia sẻ trang này