1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập fan hâm mộ <-O->

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Eeeeeehhhheeeè ...............
    Xin kính chào mọi người ! Lời chào thân ái & trân trọng nhứt ! Cho tui tham gia cùng nha ?
  2. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết nói sao nữa ........
    Được anh_binh_minh sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 19/09/2004
  3. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trốn tù ơi, mày có biết là lúc nãy ta ngồi nói chuyện với em Ánh Bình Minh không?Mày có biết là trong khi ta ngồi nói với em thì mày lại đang chui rúc ở cái xó xỉnh nào đó để vui thú với mấy trò tiêu khiển vớ vỉn không? Ôi! Khi mà ta có chuyện, khi mà ta thấy buồn nhất, thấy chán nhất và thất vọng nhất thì lại được nói cùng em không? Mày có biết như thế là như thế nào không?
    Không hiểu sao lúc đó ta chỉ nghĩ giá như có em CCT online để ta hỏi một số chuyện thì không ngờ cái điều mà mình mong đợi nhất lại bất chợt rơi từ trên trời rơi xuống như sao xẹt vậy! Ánh Bình Minh đã xuất hiện, mang đến cho ta những tia nắng ấm áp của "đêm cuối hè", sưởi ấm tâm hồn ta lúc này sau cơn mưa chiều hơi lạnh! Ôi !Tuyệt vời làm sao!
  4. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Rút cuộc thì nhân vật chính của topic đã xuất hiện! Không biết sau chuyến viếng thăm không được báo trước của em mang lại điềm gì cho topic này đây? Có phải em đã quá thất vọng vì những gì các đàn anh thể hiện trên topic CHỈ DÀNH CHO EM này không?
    Chẳng lẽ bao công sức mà Tasma bỏ ra lại chỉ dừng lại ở "Em không biết nói gì hơn" hay sao? Nếu thế thì bài của bác Magic tư vấn cho zfzola hoá ra là cho cả anh em ABM''s Fans hay sao?
    Ôi sao buồn lại thấy buồn hơn!
    Đi chết thôi!

  5. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, TASMA TASMA ...sao mà uỷ mỵ vậy kìa, phải can đảm lên chứ, sao nhụt bước sớm thế. Chết là hết, chả còn gì phải phấn đấu, chả đạt được gì nữa đâu ... .
    ABM hì hì ... em nói câu gì, cho chúng nó nhặng hết lên chứ, ai lại ...lạnh lành làm ngơ vậy ......
    To Crazy ABM''s Fans club : Hê, lên kế hoạch đi chứ, chần trừ quá cơ, ai lại cứ lượn lờ thế, làm cho cá nhờn mồi, sau này muốn câu cũng không được he he ... đừng có mưa dầm thấm lâu, không xong đâu, phải trơi mưa cái lụt ngay mới được, Ồ à đi ..mạnh mẽ vào, toàn những thằng nói mồm thôi chán cóc chịu được. Mau lên ...nhận chén rượu chúc mừng của anh em cổ động viên nào ...
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú Bamboo nhiều lắm! Nhưng chú sao cứ phải khổ với anh em như thế mà làm chi? Tại sao chú cứ đi lo việc thiên hạ làm gì hả? Việc cưa cẩm em ... của chú , chú không lo sao? Chú không phải là ABM''s Fans chứ? Chú cứ phi vào đây, hay là có dụng ý gì ? "Cò và trai tranh nhau tất ngư ông đắc lợi"?!! Dễ lắm đây!
    Ngày 22 sắp tới Tasma muốn làm xe ôm không công cho em Ánh Bình Minh cả ngày hôm đó luôn! Em đồng ý chứ?
    Người đâu gặp gỡ làm chi,
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?

  7. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Roài !
    Ghê thật , có vẻ như tasma đang rất có triển vọng , anh đang bước những bước không dài tiến đên gần với ABM , anh từ thể loại văn này nhẩy sang thể loại văn kia , hót mãi không được anh chuyển sang thể loại khóc , hi vọng em ABM sẽ cảm động với mối chân tình mà gục vào vai anh , nhưng mà khó đấy .
  8. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    hô hô xôm tụ quá nhỉ , cái thằng trốn tù to mồm nhất đâu rồi để tasma lấn lướt thế mình đang định để ngoài tai nhưng mà thấy tình hình thế này có nên ...... tham xờ gia vào không nhỉ, e hem` thôi cứ về suy nghĩ 1 đêm đã vấn đề này còn dài có ku nào chiến thắng được ngay mô, không lo ...... cứ nghĩ đã
    to: ABM khi nào đến nhà trả đĩa cho CCT thì xử lý cái vụ hôm nọ nhà , thua mà thôi không thắng được đâu
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hèm chúng mày cứ ngồi đó mà hót ... he he tao đến hẳn nhà công em é đi chơi không hơn là ngồi đây hót vặt ... tốn enzim lắm.
    thằng zola : kâm mõm đi nhá, bố mà tức là bố đập phát chết luôn đấy.
    còn mấy thằng Tasma , TT với cả bambo cẩn thận, xớ xớ là anh táng vỡ đầu đấy. Vào ABM''s Fan là phải có thủ tục đăng kí đàng hoàng và kòn phải đóng lệ phí đàng hoàng nữa chứ, cứ tự nhiên như thằng điên thế à
  10. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã nói về những thằng hóng hớt mà hôm nay thằng zfzola vẫn chứng nào tật đó! Riêng trong vấn đề thằng zola này tao với trốn tù phải tẩn cho nó một trận để cho nó chừa cái tính hóng hớt này mà thôi! Đây không phải là chỗ dành cho mày nhảy vào phá đám ! Nếu mày không biết tự lượng sức mình thì sau cú đấm vỡ mõm của thằng trốn tù dành cho mày đó zola, sẽ là cú vuốt bóng bằng má ngoài chân phải của tao dành cho phần "nhạy cảm" của mày! Mày hãy liệu đấy!
    Còn những gì trốn tù vừa mở mồm phát biểu khi nãy, tao cũng không thèm để ý đâu! Bởi dẫu mày là người sáng lập ra cái topic này nhưng mày đâu có đủ can đảm để dám đưa ra những quy định cho topic này , và mày cũng đâu dám đặt ra cái gọi là lệ phí dành cho Fans của ABM !Vì vậy tốt nhất hãy câm ngay mõm mày lại và làm công việc của mình đi , kẻo đến lúc ABM sánh vai cùng tao đến thăm mày thì khi đó chưa biết chừng chú trốn tù lại khóc trên đống thóc cho xem!
    Tốt nhất nên dừng ngay những cuộc đấu đá vô bổ giữa chúng ta trên topic ABM''Fans này lại! Hãy tập trung vào chuyên môn đi!
    ABM sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh "máu sắp chảy, đầu cũng có thể chuẩn bị rơi" giữa anh em với nhau thế này đâu chứ?Hãy để cho ABM thấy đây là một cuộc chiến không tiếng súng, không đao kiếm, không có cảnh lệ tuôn máu đổ, và kẻ chiến thắng là người có BẢN LĨNH, là người CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ đi!Như thế khi ca khúc khải hoàn mới vẹn tròn cả lòng nhau!

Chia sẻ trang này