1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập fan hâm mộ <-O->

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Trùi ăn nói kiểu gì mất điểm quá KTT ơi
  2. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời có vẻ khả dĩ hơn sau một đêm mưa tầm tã! Không hẳn vì thế mà sáng hôm sau trời sẽ không có nắng! Tôi dậy sớm bởi tôi chờ đợi! Tôi chờ đợi cái gì ư? Đơn giản bởi những tia nắng đầu tiên trong ngày sẽ giúp tôi nhìn nhận công việc của mình trong ngày hôm qua và xét xem ngày hôm nay mình cần phải lamg gì??Điều đó có nghĩa là nhờ vào những tia sáng ban mai của một ngày mới , tôi biết ngày hôm qua tôi đã làm được gì và còn vướng mắc trong công chuyện nào! Điều đó cũng có nghĩa là ngày hôm nay tôi sẽ làm gì để khắc phục công việc dang dở của ngày hôm qua, và cũng là để bắt đầu một công việc mới hơn trong ngày hôm nay! Nói cách khác ÁNH BÌNH MINH chính là sự khởi đầu cho một ngày mới - mà tôi luôn nghĩ rằng thành công, niềm vui và hạnh phúc sẽ đi cùng với tôi trong suốt cả ngày hôm đó!! Với cảm giác được chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu dàng từ những tia sáng ban mai của ÁNH BÌNH MINH tôi thấy tâm hồn mình như luôn được sưởi ấm , như luôn được tiếp thêm những nguồn sức mạnh mới , dồi dào hơn để hoàn thành những thử thách mà cuộc sống đặt ra cho tôi!
    Khi ngày sắp hết, cũng là lúc mà tôi mong chờ cho một ngày mới sẽ đến , mà ở thời khắc đó tôi lại trông chờ sự xuất hiện những tia sáng đầu tiên của một ngày! Tôi lại được gặp ÁNH BÌNH MINH!
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hèm hèm chán chú em quá Tasma à, cái người ta cần là những hành động cụ thể, chứ chú nghĩ cứ ngồi đây kể lể thảm thiết như cái kiểu CHÍ PHÈO RẠCH MẶT ĂN VẠ ấy là được em ABM thương tình cho á ... đừng mơ giữa tờ mờ sáng đi nhá
  4. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Thì đi mà chết thiên hạ lại có thêm một chỗ .Trái đất lại bớt đi một chút ô nhiễm vì thuốc lá và một trong những ai đó trong diễn đàn này lại có cơ hội để thể hiện tài kéo cưa .
    Nhưng mà nếu như có xảy ra điều đó thì không được .Nếu mà nó ... thì lấy ai để anh em trêu mỗi khi có vụ gì gì đó .Nếu mà nó ... thì mấy bà ghi lô đề , mấy bà bán thuốc nước có khi thất nghiệp .Mà cái quan game đường Khuất Duy Tiến lại mất đi một khách hàng gắn bó .Mà suy cho cùng nó mà ... thì anh em lại tốn tiền thôi tốt nhất là nó đừng .Cứ như vậy có khi lại hay
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    chài nếu nó sống thì chẳng phải lại xuất hiện Chí Phèo thời hiện đại sao ... chậc kiểu gì cũng không được ... hay là để nó dở sống dở chết nhỉ ... sống không được chết cũng không xong ( nằm trên giường bệnh ấy - liệt mềm toàn thân ) có ác quá không nhỉ AB
  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cậu KTT lập topic mới với lời tựa hoành tráng thế này...nhưng tớ chỉ thấy cãi nhau, nói móc nhau không thôi ! Đề nghị KTT và A_B chấn chỉnh lại văn phong bài viết của mình nhé. Nếu lấy cớ lập topic chỉ để nói những lời thế này thì tớ sẽ del nó trong vòng 48h nữa nếu như tình trạng hiện nay vẫn tiếp tục xảy ra. ! Và cũng nhắc nhở luôn các cậu là đừng nên mang bất cứ ai ra làm trò cười như thế này nữa...không tốt đâu !
    Cảnh cáo KTT và YeuNangCaSi !
  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nếu ABM lần sau có ghé vào topic này chắc hẳn sẽ không bao giờ em còn nghĩ đến những gì tốt đẹp dành cho anh KTT nữa đâu! Còn anh A_B nữa, sao các anh cứ thích đấu đá nhau vậy làm gì cho thiệt thân chứ? Tớ đã bảo là dẹp mấy cái trò xâu xé nhau ấy đi, đặng mà dành công sứ mí lị tiền tài vật lực cho chuyên môn đi! Còn nếu cứ để tình hình như thế này diễn ra , TASMALAKAN tha thiết đề nghị Ban quản trị diễn đàn nói chung và hơn hết là về cá nhân bác Magic nói riêng, hãy nhanh chóng đặng mà khoá hoặc delete ngay cái topic này đi! Kẻo còn để nó tồn tại thì ngay chính em ÁNH BÌNH MINH cũng thấy phiền lòng, không những thế chưa biết chừng tren box lại có nhiều màn bi hài kịch để xem đó! Tớ thấy nản lắm với thằng Trốn tù rồi đấy! Thế quái nào mà topic ABM''s Fans lại trở thành đấu trường để cho các chú trâu ngựa ( ... ) nhảy vào húc lòi ruột nhau ra cơ chứ ?
  8. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    híc đúng chỉ có cãi nhau với ... thôi nhưng thấy cái topic này trôi dạt nơi đâu cũng buồn.. moi nó lại vậy thôi để cái này cho ông tasma tỏ tình với ABM vậy. Cảm ơn đi nhé, oài tim lại nhói một cái nữa rồi ,,bệnh chi đây?
  9. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì mà các bác đã nhặng cả lên .Chẳng nhẽ các bác nghĩ là nó toàn những lời tán tỉnh cưa cẩm em ABM chắc .Đâu có phải tất cả đều thế .Vả lại cái FC này còn là chỗ để anh em đấu đá nhau đặng kiếm điểm trong mắt em ABM nữa .Thể hiện được mình trước em ấy hay không còn là điều mà các bác nhà mình còn phải đấu nhiều .Về khoản văn nói thì chắc là do điều kiện hoàn cảnh hay một số tác nhân vật lý, hoá học hay sinh học nó tác động nên các bác nhà mình lên cơn sốt cao .Triệu chứng cho thấy là mặt đỏ tía tai tim đập chân run ( điển hình là tasma) .Dù sao ở đây các bác cũng tỏ ra cho người không biết các bác biết một điều rằng bác cũng ngon lành quá chứ .Vì những điều như trên mà em yêu cầu các bác để yên cho cái topic này nó hoạt động như vậy là được .Về phần em em xin bớt đấu đá đi ,dù sao thì em tham gia vô đây chỉ với tư cách là người ủng hộ mà thôi (cổ động viên ấy mà ) . Nào chúng ta cùng bắt tay nhau ca bài ca của ABM_FC nào :
    Mây lam chiều còn buồn trong tiễn đưa
    Mùa lá rơi biết nói sao cho vừa
    Giữa thu vàng từng chiều mưa giăng lối
    Ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa
    Em vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi làng quên cho tim anh đoạ đầy
    Có bao giờ chạnh lòng em chợt nhớ
    Môi hôn nào ta đã nói yêu em
    Bằng tất cả cho em và mãi mãi
    Một tình yêu đam mê và bỏng cháy
    ........đoạn ni quên mất roài .......
    Hãy về với anh
    Hay nhất câu cuối
  10. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các thành viên có hoặc không phải là fan của ABM! Vì rất nhiều những lí do KHÁCH QUAN, và do cả những YẾU TỐ KỸ THUẬT , hôm nay tôi - thành viên TASMALAKAN- của FC ABM xin gởi tới tất cả các member của FC ABM lời chào thân ái nhất và ĐÓ CŨNG LÀ LỜI XIN PHÉP ĐƯỢC RA KHỎI TOPIC CHỈ DÀNH CHO ÁNH BÌNH MINH này !Xin chúc mọi người ở lại MẠNH KHOẺ, THÀNH CÔNG và THẮNG LỢI!
    CHÀO THÂN ÁI!
    Được Tasmalakan sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 24/09/2004

Chia sẻ trang này