1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập gia đình thích hơn hay sống độc thân thích hơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trixflix, 10/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhasygayrang

    nhasygayrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chủ nghĩa độc thân muôn năm !
    30 rồi vẫn chưa thèm lấy vợ nhá
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Khéo mà thèm lấy lắm rùi mà chẳng lấy được.
    Em quen 1 người 32t muốn lấy vợ lắm rồi thế mà toàn to còi kêu ở vậy cho sướng. Thấy ghét kinh mấy người kiểu đó
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Độc thân có cái tự do của độc thân. Tự làm tự quyết.
    Lập gia đình có niềm hạnh phúc của 1 tổ ấm bé nhỏ. Được vun vén, chăm sóc yêu thương. Được làm tất cả cho chồng cho con!
    Mỗi cuộc sống có cái hay riêng.
  4. TieuDieuBK

    TieuDieuBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Khéo mà thèm lấy lắm rùi mà chẳng lấy được.
    Em quen 1 người 32t muốn lấy vợ lắm rồi thế mà toàn to còi kêu ở vậy cho sướng. Thấy ghét kinh mấy người kiểu đó
    [/quote]
    Chắc em này sốt ruột lắm rồi mà ông kia vẫn cứ à ơi ,bảo sao ko ghét .
  5. tuanhn2008

    tuanhn2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ thì thích độc thân, thoả sức chơi bời. Nhưng giờ lớn lên, bạn bè nhiều đứa lấy vợ, tối nhiều lúc anh em rủ nhau đi chơi thì chúng nó bận ở nhà với gia đình, một mình thui thủi lại muốn chóng lấy vợ
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Khi nào ra đường bọn con gái nó chào mình bằng chú thì muốn lấy vợ ngay ấy mà !
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hơi thèm thèm ....
  8. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau quá thì lấy nhau.
    Còn ko yêu ai lắm thì sống độc thân cũng thích
    Nói chung nếu yêu nhau nhiều thì hẵng lấy nhau, ko yêu nhiều thì lấy làm gì, khổ cả hai
  9. muademthang6

    muademthang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ngay với chính bản thân tớ , bạn bè hỏi khi nào cưới
    Khi nào ng ta hỏi thì cưới chứ biết sao
    Chính bản thân tớ trả lời rằg chưa muốn lấy chồng đó là đang nói dối
    Hôm nọ đi chợ nghe mấy bà kể con gái lấy chồng , cứ sướng lên lấy nhau rùi về hàng tỷ cái khổ ...........uhm ko biết thế nào nữa
    Có lẽ đang có chuyện buồn nên trả loì hơi lan man tý
  10. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ vote cho độc thân, sướng lắm, tự do tự tại, nhất là dc bố mẹ lo cho, chả phải làm j cả thích làm j thì làm, đi đâu thì đi tự do muôn năm

Chia sẻ trang này