1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lập gia đình ... tưởng kết hoa nhưng sắp thành kết thúc ! đắng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi qmobile2890, 11/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qmobile2890

    qmobile2890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào mg !
    hiện tại e đang rất rối bời nên tìm lên đây mong a/c đã từng trải cho e xin ý kiến với ah !
    e là nam giới , e có quen và yêu 1 cô gái kém e 3tuoi.
    tới thời điểm hiện tại bây giờ là bọn e quen nhau đc tầm gần 10 tháng. cả 2 đứa đều tỉnh lẻ. lúc trc cô ấy làm trên hn , sau 1 lần quen nhau qua mạng thì biết cùng quê .nên hay nói chuyện vs nhau rất vui vẻ , vô tư.
    tại thời điểm đó thì e ấy đang quen 1 anh cũng cùng quê ( cùng huyện , gần xã ) , cũng bảo là xác định vs a ấy ( e thấy bảo thế ). e thì mới đầu cũng chỉ nói chuyện vui thôi , nhưng dần dà thành quen, ngay cả những chuyện bí mật của e, e cũng kể. rồi e ấy chia tay vs a kia .
    e vs e ấy chính thức yêu nhau..
    Đã vài lần rồi , e rất buồn vì e ấy vẫn lén lút chat vs ny cũ, e bảo đã ko đến đc vs nhau thì thôi đi, đừng quan tâm níu kéo nhau lgi rồi lỡ dở cả 2 đứa, đáp lại e bảo rằng : " có lẽ cả đời này ko quên đc ng kia ".. e buồn , e thất vọng, e chia tay 2-3 lần rồi mà ng níu kéo lại là cô ấy.. 2 đứa e lại quay lại.. mọi chuyện e bỏ qua !
    rồi 2 đứa cũng về ra mắt 2 bên rồi ah.
    mọi chuyện bắt đầu từ đây ....
    E phải nói thật vs các bác rằng e là ng cực kì vô tâm, ko biết quan tâm chiều chuộng phụ nữ. ko biết nói những câu sến sẩm vừa lòng phụ nữ, e hiền lành , ít nói
    sau khi dạm ngõ đưa lễ trầu cau rồi ah , do e mới mở quán xá , xa nhà nên có 1 mk lủi thủi phải trông quán, e thấy e kia bảo bố em ấy không hài lòng về em.. trong bữa cơm tối hôm đó, vì quá tức giận , ông đập bát gì đó, bảo vs e kia là : " mày ăn ở kiểu gì mà lấy phải thằng chồng vô đức như thế ? @@ , lấy con gái nhà ngta mà chưa 1 lần sang nhà chơi , .... lũ chúng mày là 1 lũ không có đức, mày lấy nó coi như tao mất con ??? ..". đại loại là ko quan tâm gì đến nhà bên ấy.. còn nhiều nữa nhưng e tóm tắt vậy
    e hiểu là lỗi cũng do e ít sang nhà bên ấy chơi đc , nhưng nói chưa 1 lần nào sang thì e ko đồng ý, lúc sang thì bác ý còn bận đi đánh chắn, đánh tôm gì ấy..
    bên ấy đâu có hiểu rằng e mới mở quán, bình thường e đã đi nhiều rồi , khách ngta bảo : " sao chả thấy m có bao giờ ở quán cả " .. , e muốn mở quán để thu hút khách chứ đóng cửa suốt e cũng ko muốn.
    bác chê là gọi 2 bác là : " ông .. - bà . " .. mà cái này là chỉ khi e nói chuyện vs e kia thôi, chứ trc mặt e vẫn xưng bác - con mà @@, ở quê e thấy toàn gọi thế !
    mà nói thật chứ quê bên e kia, ko phải e chê vùng miền này nọ đâu nhưng họ hơi phong kiến cổ hủ ... lễ nghĩa các thứ , theo e thấy là hơi giả tạo !
    Bác kia nói thật là theo e thấy cũng ko mấy quân tâm đến nhà cửa lắm, chuyện quá khứ bác ấy e ko nói đến !!
    e định ra giêng năm nay tổ chức , nhưng giờ theo e ấy bảo là bên ấy muốn hoãn .. còn e kia thì hễ có chuyện gì cái là buông vs bỏ nên e rất nản !
    nói thật bây giờ e rối rồi , tình cảm e vs bên ấy giờ cũng rạn nứt rồi . e chán chả muốn nói gì nữa..
    xin các bác từng trải cho e xin ý kiến
  2. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    ý là cậu dở, xác định là cưới thì phải trầu cau xu nịnh, xác định làm ăn thì tu chí làm ăn. Giờ hoặc bỏ bên cửa hàng hoặc bỏ bên nhà gái, như dân buôn bán thì biết cái nào lợi thì lấy, vậy thôi.
  3. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Chủ top như này mà đi lấy vợ thì nhà gái nó ko ưng là đúng rồi, cũng chẳng hiểu dao gái lại đồng ý lấy bạn cơ chứ, gặp phải tôi mà bố ny cậu thì cũng ko có cưới xin gì hết, top muốn lấy con nhà người ta mà người ta đi làm đồng về cũng ko đợi để ra mắt ăn uống tâm sự, top quá kém phần ứng xử, thôi thì lo làm ăn va vấp xã hội đã rồi vợ con sau, ko thì đc vài bữa lại lôi bố mẹ nhau ra, chúc chủ top đưa ra quyết định đúng đắn nhé, goodluck
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Nói thế nào đây nhỉ =))
    Thôi thì CHÚC MỪNG BÁC đã thoát khỏi một đứa con gái lăng loàn và cái gia đình vô giáo dục của nó nhé :)
    May quá, chưa dây dưa, chứ nếu mà trót thì coi như đời bác gặp hạn =)) =)) =))
    NBT03 thích bài này.
  5. Haiau_com

    Haiau_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    61
    Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu là cái nhà vệ sinh người ngồi trong muốn ra người ở ngoài thì muốn vào. Nói chung là rất đau đầu, có nhiều yếu tố quyết định đến 1 cuộc hôn nhân tan rã lắm. :-D:-D:-D
  6. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    giải tán cho nhanh. tập trung mà làm ăn
  7. ty041

    ty041 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Có thể lão già kia chê bác nghèo..k phải đại gia bla bla..mà có cưới về cũng k dám đảm bảo vợ bác không ngoại tình vs thằng ny của nó..thôi tu chí làm ăn đi..gút lắc
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    vote cậu bỏ lễ đi về
  9. NBT03

    NBT03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    122
    like bày ku ghẻ , con đó bắt cá 2 tay là chuẩn ???
    Nó không bỏ thằng kia đâu , chẳng qua là chú thơm tho hơn thằng kia nên nó chon chú và nó vẫn theo thằng kia chứ không bỏ .

    Ông già bên kia làm um sùm như vậy chẳng qua là ông già biết chuyện muốn thúc chú cho nhanh để đêm dài lắm mộng . mà ông già bên kia dám tuyên bố như vậy mà chú lên đây hỏi cũng hay , chứ phải tôi thì ... ặc ặc .

    Tôi có thể khẳng định với chú 1 điều , chú cưới nó về rồi sẽ có 1 ngày nó ngoại tình với thằng kia ( điều này là chắc chắn ) và chu se mang nhục .
    Đừng tiếc làm gì ??? kể chú nghe 1 mẫu chuyện nhỏ .

    Tôi có ông anh được gia đình cưới cho 1 con nhok ở quê đi may , còn thằng anh thì đi làm xa ( 15km ) , con vợ ở nhà làm đồng cực khổ quá . Được tầm 1 tháng nó cuốn gói về nhà rồi đi may ( ko bỏ theo trai nhé ) viết thư để lại khóc lóc cc gì đó đủ điều .

    1 Tuần sau nhà gái dắt em nó sang xin lỗi và xin được về làm dâu lại , con nhỏ cũng khóc lóc kể lễ thề thốt với thằng anh đủ điều . Thằng anh chỉ khoát tay 1 cái " giải tán "

    SAu đó thằng anh được ông dượng mần may 1 em khác cao ráo dáng chuẩn đẹp trắng bóc , rồi thằng anh bỏ việc vào nông trường mướn mấy hecta đất trồng khóm , giờ đã là 1 chủ nông trại chăn nuôi gari lớn . Cuộc sống hạnh phúc dư giả , còn con nhok kia vẫn dầm trong đống sình lầy .....

    Sông ở đời đôi khi phải biết buông bỏ , đừng qua tiếc nuối với những gì có sẵn . Vì không bỏ đi thì những cái tốt đẹp khác sao đến được .

Chia sẻ trang này