1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lập gia đình với người hơn nhiều tuổi?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lovefool, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovefool

    lovefool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    lập gia đình với người hơn nhiều tuổi?

    Bạn thân của em đang yêu 1 anh hơn bạn em 14tuổi. Gia đình bạn em hết sức ngăn cấm nhg nó vẫn quyết tâm lắm. Bạn em trông xinh xắn, có học vấn, gia đình khá giả cũng nhiều người để ý nhg thế nào lại phải lòng anh kia. Em cũng gặp người đấy rồi, bản lĩnh, rất giỏi và giàu có, chưa lập gia đình lần nào( nhưng lịch sử tình trường thời trai trẻ thì kể cũng ko hết ngày ;bạn em cũng biết điều này nhg nó lại bảo quá khứ không quan trọng, chủ yếu hiện tại chỉ cần anh ấy yêu nó thật lòng).Mặt anh này thì trẻ, đẹp trai,nó chỉ chê anh này 1 điểm duy nhất là chiều cao hơi khiêm tốn.
    Bạn em đang học năm thứ 3 đại học mà nó còn định học lên nữa. Nó là người rất có khả năng nếu lấy chồng bây h thì em thấy quá sớm, nó bảo cưới xong vẫn tiếp tục đi học.Nhưng em nghĩ lập gia đình rồi , chồng con vướng bận sao mà học được, với lại anh ấy cũng có tuổi rồi( 38t chứ ít gì) kiểu gì chả bắt có em bé luôn. Em chỉ sợ bạn em nông nổi, mà từ nhỏ sống bên gia đình, ko phải người từng trải, cũng ko gặp gỡ, tiếp xúc nhiều nên tình cảm của nó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ anh kia( vì bạn em rất mê người giỏi). Em cũng thử nói với nó rồi. Sau này mày đi làm mày còn tiếp xúc với nhiều người vừa giỏi, vừa trẻ lúc đấy lại hối hận ko kịp. Với lại chênh lệch nhau quá nhiều tuổi như thế lúc đầu thì ko sao, lấy nhau về rồi mới biết, hơn nhiều tuổi thế người ta chỉ coi mày là trẻ con và ko coi trọng lời nói của mình đâu.Mới đầu còn được chiều chứ, độ chục năm nữa anh ấy bao nhiêu tuổi rồi mày biết ko, người già thì rất khó chiều đấy. em nói hết nước hết cái rồi mà vẫn không ăn thua.
    Nói thì nói vậy, em thì cũng chỉ lý thuyết suông thôi, bạn em có vẻ kiên định nên em mạo muội viết bài. Hy vọng các anh chị đã lập gia đình có kinh nghiệm cho ý kiến và bảo em nên làm gì cho bạn em bây giờ? Em thật sự rất lo cho nó. Liệu lấy chồng chênh lệch nhiều tuổi thế có ổn không ạ?
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    RQ cũng có nhỏ bạn lấy chồng lúc học năm 3, mới 21 tuổi và anh kia đã 33 hay 35 gì đó nhưng trông vừa già vừa lùn vừa xấu chỉ được cái có duyên, hiểu biết và giàu có. RQ và bạn bè cũng đã từng xúm lại can ngăn đủ điều nhưng nhỏ vẫn kiên quyết lấy. Đến giờ đã gần 10 năm, nhỏ bạn này được 2 đứa con, trai gái đủ cả và sống một cuộc sống phải nói là hạnh phúc mỹ mãn và càng ngày RQ với các bạn càng nhận thấy lúc trước can ngăn bạn không lấy anh ta là sai lầm. Mới hôm qua RQ cùng với mấy bạn kéo nhau đến nhà nhỏ này nấu bún riêu và 888, có cả anh chồng tham dự (anh này lúc nào cũng có mặt với nhóm RQ trên từng cây số và luôn đảm nhận vai nhà tài trợ chính), cười muốn bể bụng với mấy câu chuyện pha trò của anh ta mà thấy nhỏ bạn sao lại hạnh phúc đến thế. RQ cùng mấy bạn lại nói với nhau rằng nếu lúc đó nhỏ bạn nghe lời tụi này chắc chắn sẽ khó mà hạnh phúc hơn được.
    Cái gì tự nó đến sẽ đến, đừng ngăn cản biết đâu sau này lại hối hận không chừng đấy.
  3. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn mà vào trường hợp của người kia thì bạn sẽ biết yêu người lớn tuổi ntn, mà tớ thấy nhiều bác ở trong khu TT nhà tớ, lấy nhau trên lệch tuổi lắm, có cả cô lấy chồng kém 6 tuổi, tớ thấy nhà ng` ta hạnh phúc lắm. Còn nhà tớ, bố tớ hơn mẹ tớ 3 tuổi mà tớ chả thấy hợp tẹo nào cả..........Và cũng từ lúc bố mẹ tớ hay cãi nhau thì tớ hiểu ra rằng, mỗi người cần có một t/y mà ng` ta cảm thấy thoải mái để yêu thương, và mình cũng đừng nên ngăn cản người khác đến với tình yêu mà họ đã tìm thấy
  4. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hơn nhau 14 tuổi là bình thường chứ cũng không thể gọi là nhiều lắm. Tôi có cô bạn học cùng lớp vừa mang bầu vừa đi học, sinh con vào dịp nghỉ hè . Tuy hơi vất vả nhưng ko có nghĩa là không vượt qua được nếu họ thật sự muốn lấy nhau. Liệu gia đình bạn kia ngăn cấm là do tuổi tác hay do lí lịch của anh kia, vì 38 tuổi rồi mà chưa lấy vợ thì cũng hơi ngạc nhiên. Liệu anh ta có vướng mắc gì cuyện vợ con trước kiâhy ko.....?
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ủng hô mối tình này ..đàn ông lớn tuổi sẽ có những suy nghi chin chắn ..biết chiều vợ..thương con ...từng trải va nhiều kinh nghiệm sẽ là chỗ dựa vững chắc ....đừng ham lấy chồng trẻ ..khổ lắm ..suốt ngày cứ phải đi ghen với nó cũng hết hơi ..mà chồng trẻ chẳng mấy ai ma biết suy nghĩ vẹn toàn lắm ...vả lại phụ nữ nhanh già ..sinh con đẻ cái ra là vừa với chồng lớn tuổi..lấy chồng trẻ đẻ con xong thành chị hai nó mất..ủng hộ cho cuộc tình này ..chúc hạnh phúc
  6. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ko bàn cãi gì nhiều, cứ bảo với bạn em là, giả vờ nói khéo với anh ý, anh ơi em không muốn mất anh, chúng mình đi làm đăng ký kết hôn trước nhé, sau này ra trườnớnẽ tổ chúc cưới ngay, thử cái xem ông ý phản ứng thế nào
  7. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ba em hơn dì em 30 tuổi
    dượng em hơn mẹ em 20 tuổi
    và em thấy họ ko hạnh phúc .
  8. lovefool

    lovefool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn mọi người đã hồi âm. Đây là người bạn thân nhất của em nên em rất lo lắng cho nó. Bọn em lúc nào cũng kè kè đi với nhau, thân đến mức bố mẹ có lúc phải tách 2 đứa vì sợ bọn em bị les cơ mà. Bọn em thân như vậy đó. Em càng quan tâm đến nó nhiều hơn vì vấp ngã trong mối tình đầu đã làm nó đau khổ rất nhiều. Em ko muốn bạn em đau khổ 1 lần nữa đâu. Nhưng em cũng biết tính nó mà, khi yêu rồi thì hành động theo tình cảm thôi, lý trí nó để quên ở xó nào rồi ko biết nên em sẽ ko ngăn cản bạn em nữa. Có lẽ điều duy nhất em có thể làm cho bạn em lúc này là ở bên cạnh nó thôi. Mong là những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến với bạn của em.
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là cả ba va mẹ em lúc sống với nhau cũng ko hạnh phúc..nên mới chia tay ...ba em hơn mẹ em bao nhiêu tuổi....
    Còn gia đình chắp vá theo đúng nghĩa như em nói ..ở đâu ra mà HP ..con em ..con anh ..con chúng ta ..mà đòi HP ư??????????
  10. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ đơn giản là tuổi tác không phải là một vấn đề gì đó quá nghiêm trọng. Tất nhiên là chênh lệch tuổi tác quá lớn sẽ dẫn đến tâm sinh lý khác nhau, suy nghĩ của hai thế hệ khác nhau, nhưng không phải trường hợp nào cũng thế. Và khi đã chấp nhận vấn đề tuổi tác thì hai người cần sống và điều chỉnh cuộc sống, sinh hoạt... cho hợp lí .
    Nếu bạn của bạn và anh người yêu hợp nhau và yêu nhau thật sự, tại sao lại phải băn khoăn quá nhiều về tuổi tác nhỉ? 14 tuổi là con số chưa phải nhiều nếu như người ta có cùng suy nghĩ, sở thích và tình cảm... Đôi khi, chỉ chênh một hai tuổi thôi mà không hiểu nhau, không hợp nhau thì cũng chả thể hạnh phúc được.

Chia sẻ trang này