1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lập Hội Độc Thân 86 đi nèo!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi bimbimbaby, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ quá đi chứ, những người tôn sùng chủ nghĩa độc thân thường đeo nhẫn bên tay phải (ngón nhẫn). Tớ đeo nhẫn 2 năm nay rồi.
    Bạn bè cũng nhiều nhưng chúng nó suốt ngày đi với lover, vào những event lớn như noel, trung Thu, tối thứ 7 tớ toàn Cafe một mình.
    Tớ đặc biệt thix lối sống độc thân. Các bạn ở Hà Nội lập nhóm đi, thỉnh thoảng offline phát.
    Đêm nay mấy con mèo kêu dữ quá, ko thể ngủ nổi..
  2. bily1986

    bily1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới bít là độc thân đeo nhẫn tay phải nha....chắc fải sắm 1 cái mới được.... những event nào mà ấy cafe 1 mình thì lên rủ hội độc thân trà đá nha.......
  3. china86

    china86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Tớ sign in nào.
    Tớ iu nhìu và cũng nhìu người iu hehe. Nhưng mà tớ xa nhà, và ... độc thân hehe. Thế có được sign in ko đấy?
    Từ 2/10 đến 8/10 có offline ko mấy bạn ơi. 2/10 tớ có mẹt ở vn rồi... nhớ nhà quá.
  4. songngu86

    songngu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    cho đăng ký với nào
  5. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Lão bà bà hiện đang phiêu bạt trên cao nguyên, nơi mà Vinaphone cũng chẳng với tới chứ đừng nói đến internet.
    Bang chủ vắng nhà, anh em bang hội muốn offline thì ý thức phải cao kẻo thiên hạ nó nhòm ngó vào lại bảo chúng ta là quân hồi vô phèng, lộn xộn vô tổ chức....
    Tôi cũng mong muốn được gặp anh em lắm chứ nhưng mà offline là chuyện hệ trọng, ko có bang chủ liệu anh em ..
  6. bily1986

    bily1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hiếu béo đâu roài....hok coá bang chủ thì coá phó bang chủ nhỉ????
  7. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp cái ông billy này ko đi đâu chơi suốt ngày ngồi online ah.
    Còn chuyện off tối thứ 6, lúc 20h anh em nghĩ sao ?
  8. bily1986

    bily1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    coá 3 điều cần fải nói nè :
    thứ 1 : tui la` BILY ,hok fải BILLY àh nha
    thứ 2 : mình là con gái bạn àh ( sao ai nhìn nick mình cũng nghĩ mình là con zai nhỉ ?
    thứ 3 : ù, mình chả đi đâu cả,onl 24/24 lun .....thành viên
    hội độc thân mà, làm j coá ai mà đi
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hí hí
    hội độc thân àh
    em chưa đủ 18t thì độc thân là đúng rồi
    cho em tham gia mí
  10. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    What hell going on ?
    Hội độc thân này toàn gal thui àh ko có guy thì ít ra cũng phải có gay chứ
    Đêm trước tớ lỡ tay đâm thằng năm cuối nhập viện, bị đình chỉ học. Bây giờ chìm trong bể khổ rồi, sáng nào cũng phải giả vờ đi học ko nhà biết, chui vào ký túc ngủ chỉ mong có thằng nào trả thù nó xiên cho một phát vô bụng. Ái chà axit trong dạ dày sẽ tràn ra ngoài, lục phủ ngũ tạng dần chuyển sang thể lỏng. Die trong 20 - 25 phút nếu nhập viện kịp thì thương tích lên tới 40%, đi kiện ngon lành rồi.
    Tôi đã cố gắng sao mà cái số phận nó lại như thế này. Các em trong nhà vẫn còn nể lắm, thấy ông anh sáng đi học, chiều đi làm, tối lang thang cafe với mấy ông nghệ sỹ. Có ai biết đầu tôi đau như thế nào. Muốn về quê xây một cái chùa thật là đẹp, tháp chuông 7 tẩng, kiếm cái chạc treo mình trên đỉnh, sáng ban mai mặt sám ngoét, sưng lên to đùng, trên cổ còn có nhiều vết trầy xước do bản năng sinh tồn, cố giằng lấy vài hơi thở cuối cùng.
    Ái chà, dù sao thì ngày mai cũng chẳng có gì mới và đêm nay thì ông đ cần ngủ..

Chia sẻ trang này