1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập Hội Hà Nội của những người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi AnhYeuCuaEm, 21/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnlinh

    nnlinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia voi cac bac ah
    nnl
  2. Tuphoto

    Tuphoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào thì em vẫn thích có CLB Hà Nội, em đăng kí tham gia ngay !
    Các bác tiến hành họp đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tutu
  3. vinhquangpham

    vinhquangpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi lan dau tien vao day , thay moi nguoi ho hao mo cai box rieng cho nguoi Ha Noi. That la vui khi ai do lam dc chuyen do, toi cung muon tham gia nua. Nho ten toi nua nhe cac Bac.. . Mong rang box Ha Noi som dc lap ra va se co nhieu nguoi tham gia..Chao cac bac...
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chào mọi người.Mạng quá chậm nên không đủ kiên nhẫn đẻ biết xem đã có ai đưa ra định nghĩa thế nào là người HN chưa?MAGICSTAR thử đưa ra quan điểm của mình nhé!!!
    Người HN là người sinh ra ở HN,có giọng nói của người HN,cách sống của người HN ,và điểm quan trọng nhất là yêu HN.
    Liệu thế có là quá nhiều đối với mảnh đất và con người mà chúng ta luôn yêu quý và tự hào?Không ai có thể yêu một nơi nào đó nhiều như nơi mà họ đã sinh ra,nơi họ đã lớn lên và có rất nhiều kỷ niệm.Nhiều người sống ở HN được vài năm đã có thể vênh mặt tự hào là người HN.Không,tôi không nghĩ thế!Họ không có giọng nói của người HN,không có cái phongcách mà chúng ta gọi là CHẤT HÀ NỘI.Và họ chỉ làm chúng ta thêm coi thường thôi.
    Những người HN yêu quý,chúng ta hoàn toàn có thể tự hào với những gì mà chúng ta đã và đang có.Đó là truyền thống,đó là văn hoá,đó là tinh hoa mà chúng ta đã được thừa hưởng.Và không ai có thể dễ dàng tự nhận mình là ngườiHN đươc.Chúng ta đều yêu quý HN,đúng không??????
    Này,có ai đã từng lên chat trên MIRC không nhỉ?Thấy cảm giác thế nào khi thấy nick HA_NOI_CO_GI_HAY ?Nhiều người nhảy vào,hỏi MAGICSTAR là người ở đâu thế,lên tiếng bênh vựcHN,nhưng những cái nêu ra chẳng co chút sức thuyết phụcnào cả.Chúng ta sẽ làm gì với cái tìnhyêu HN của mình,nếu chúng ta không biết bảo vệ nó,đẻ ai nói gì cũng được.Nhiều người yêu HN lắm,nhưng chỉ yêu không là chưa đủ,chúng ta cần phải biết đấu tranh vì nó.
    HNcó rất nhiều cái hay,bởi vì ít nhất,đó cũng là quê hương của mỗi chúng ta.Cần làm gì vì HN đi chứ nhi??????????????Hãy cho biết ý kiến nhé!!!!!!!!!!!
  5. trungp

    trungp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đây là một ý kiến rất hay nhưng mới thấy nói mồm chứ chưa thấy động tĩnh gì cả . Nhớ là hội chỉ kết nạp những người la người HN va điều quan trọng là yêu HN .
    Nhanh lên có gì thì hãy mail cho mình với anhhoikieu@yahoo.com
    Minh sẽ tham gia mộ cách nhiệt tình với niềm hi vọng đóng góp một phần nào đó cho hội ngày càng lớn mạnh .
    123
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân gởi các Bạn Hà Nội:
    Tôi không phải là ngưòi Hà Nội vì không sinh đẻ ở đấy. Nếu không được phép tham gia vào hội, tôi có được phép làm hội viên danh dự không ?
    Kính
  7. cataract

    cataract Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Nơi tôi sinh, Hà Nội...."
    Chào các bạn, tất cả những ai đã được sinh ra, lớn lên hoặc đã từng sinh sống Hà nội thân mến. Hà Nội luôn là những nguồn cảm hứng, là sự khởi đầu cho văn hoá và văn vật. Chính vì lý do đó mà đã có rất nhiều những tác phẩm văn hoá, những công trình văn hoá ra đời trên đất Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội lưu truyền và tiếp tục phất triển mãi mãi về sau....
    Tôi là một người con trai Hà Nội, tôi đã được Hà Nội sinh ra và nuôi dưỡng hơn 20 năm nay. Luôn khắc khoải nhớ về Hà nội... Hỡi các bạn, hãy nói lên, hãy ca lên bằng những vần thơ, những câu hát ca ngợi vẻ đẹp của Hà nội theo đúng cách của Hà nội di các bạn. Được như vậy tôi xin được cảm ơn rất nhiều...
    Một thanh niên Hà Nội xa nhà.
  8. trungp

    trungp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ những người HN mới thấy HN đẹp lãng mãn cổ kính đáng yêu đâu mà hầu hết những người đã từng đến HN đều nhận xét như vậy đó .
    Nhưng mà mục đích chính của chúng ta là lập ra một hội của những người Hànội thì chưa thấy ai nói đến cả . Nhanh lên đi chứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    123
  9. hanoiautumn

    hanoiautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chao cac bac!!!
    em moi vao day thoi nhugn ko hieu sao da co cai gi do cuon hut roi , hay do chinh la vi Ha Noi. Em cung xin tham gia voi cac bac de box Ha Noi ngay cang phat trien hon va thanh pho Ha Noi se dep hon trong mat moi nguoi.
    Hen gap lai cac bac. Chuc cac bac cuoi tuan vui ve.
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chào mọi người!!!!!!!!!!
    Cái chuyện thành lập Hội Hà Nội của những người HN đến đâu rồi nhỉ ?Tớ nghĩ rằng để có thể thành lập được cần phải có sự thống nhất về một số vấn đề :
    _Thế nào là người HN?
    _Mục đích thành lập Hội?
    _Phương hướng hoạt động?
    _Số người thực sự muốn hội này thành lập cho đến bây giờ là bao nhiêu?
    Những cái đó chắc là phải bàn bạc nhiều,nhưng về phương hướng hoạt động thì tớ nghĩ thế này:
    +Phải có một nhóm chịu trách nhiệm thống nhất ý kiến,liên lạc các thành viên,ngoại giao,đề ra hoạt động cần làm...
    +Phải có quỹ
    +Mọi người thử xem cần có những hoạt động gì(Tớ thử VD như tìm hiểu những cái đẹp của HN nói chung bằng cách đi thăm những nơi có ý nghĩa văn hoá,lịch sử,văn hoá ẩm thực...)-ngưòi yêu HN chắc là không nghĩ rằng HN chẳng có chỗ nào để đi chứ?
    +Phải có những quy định chung mà các thành viên bắt buộc phải tuân theo
    +Xem thử xem nên bao lâu họp lại một lần là vừa...
    Đấy,đại khái là thế.
    Tớ nghĩ rằng chúng ta muốn lập Hội Hà Nội của những người Hà Nội với mong muốn chia sẻ với nhau tình yêu HN của chính mình,muốn hiểu thêm về mảnh đất và con người chúng ta yêu quý,muốngiữ được những phong cách đẹp của người HN,muốn HN của chúng ta ngày càng trở nên đẹp hơn.Tớ hy vọng Hội này sớm được thành lập,muốn nó xứng đáng là Hội HN của những người HN.
    Đấy là ý kiến của tớ.Mọi người cùng tham gia nhé.Liên lạc với tớ theo địa chỉ:
    bay_sac@yahoo.com
    Này,ngày gặp mặt đầu tiên là 10-10 được không nhỉ.Đến lúc đó chắc đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ,hơn nữa lại còn cực kỳ ý nghĩa.Mọi người thấy sao?
    A!Lập danh sách đi là vừa nhỉ:
    HỘI HÀ NỘI
    1.MAGICSTAR
    2.................................
    3..................................
    4of7

Chia sẻ trang này