1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập hội Ký ức thời gian. Hội dành cho những người yêu nhạc Tiền chiến

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Baron282, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    thích thì thích cơ mà vẫn khoái nghe bài ca xây dựng
  2. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Cái bài gì nó có câu: " Cắc cùm cum" ấy nhỉ? Đấy cái bài đấy cũng hay ra phết!
  3. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Rất vui lòng mời bạn tham gia hội, hãy đóng góp những nhạc phẩm, bài viết về Tân nhạc để mọi người cùng chia sẽ nhé,
    Thân
  4. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bài hát Đàn chim Việt của cố nhạc sĩ Văn Cao nhé. Ánh Tuyết là một trong những người hát thành công bài này,
    ĐÀN CHIM VIỆT
    Sáng tác: Văn Cao
    "Được chuyển sang từ một nhạc phẩm khác của Nhạc sĩ Văn Cao: nhạc phẩm Bến Xuân"
    Về đây khi gió mùa thơm ngát
    Ôi lũ chim giang hồ
    Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp cố đô
    Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca ... u u u u u
    Mờ mờ trong nắng ven trời
    Chim reo thương nhớ chim ngân xa ... u u u u u
    Hồn còn vương vấn về xưa
    Về nơi hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành
    Từ Bắc Sơn kia thời tung cánh
    Tới đây chim thấy lòng ngập ngừng
    Nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế
    Kìa nước xa xa sông Gấm còn mịt mùng ngoài bến xuân
    Chim đang bay qua Bắc sang Trung
    Người Nam còn nghe lời chim nhắn lúc xa
    Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca
    Cánh nhạn vào mây thiết tha
    Lưu luyến một trời xa
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, mời bạn thưởng thức.
    MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI
    Nhạc sĩ: Phạm Trọng Cầu
    Em ra đi mùa thu
    mùa thu không trở lại
    em ra đi mùa thu
    sương mờ giăng âm u
    em ra đi mùa thu
    mùa thu không còn nữa
    đếm lá úa mùa thu
    đo sầu ngập tim tôi
    Ngày em đi
    nghe chơi vơi não nề
    qua vườn Luxembourg
    sương rơi che phố mờ
    buồn này ai có mua?
    từ chia ly
    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
    Hôm em ra đi mùa thu
    mùa thu không trở lại
    lá úa khóc người đi
    sương mờ dâng lên mi
    em ra đi mùa thu
    mùa lá rơi ngập ngừng
    đếm lá úa sầu lên
    bao giờ cho tôi quên
  6. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Bài Việt Nam quê hương tôi và bài ca xây dựng là nhạc Cách mạng, không phải Tân nhạc. Nhưng dòng nhạc này cũng rất hay và có nhiều ý nghĩa. Mong bạn thích cả 2 dòng nhạc hay này nhé.
    Thân
  7. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    nhạc xưa xưa tớ thích hơn bây giờ - cứ ko nhạc thị trường là khoái
  8. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Thanks, bạn có bài nào nữa không? Post tiếp lên đê. Mình thích quá!
  9. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hình như fan này thuộc nhà f_474 nhỉ, thật vui. Tặng bạn bài hát gốc của bài Đàn chim Việt nhé, đây là một trong những nhạc phẩm đầu tay của Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác tại Hải Phòng.
    BẾN XUÂN
    Nhạc sĩ Văn Cao
    I.
    Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
    Em đến tôi một lần
    Bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân
    từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú
    Cành đào hoen nắng chan hoà!
    Chim ca thương mến,
    Chim ngân xa u ú ù u ú
    Hồn mùa ngây ngất trầm vương,
    dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi
    Còn thấy chim ghen lời âu yếm
    Tới đây chân bước cùng ngập ngừng
    Mắt em như dáng thuyền soi nước
    Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân .
    Điệp khúc:
    Sương mênh mông che lấp kín non xanh
    Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
    Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca
    Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua
    II.
    Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác
    Em vắng tôi một chiều
    Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu
    Từng đôi chim trong nắng khẽ ru u ú ù u ú
    Lệ mùa rơi lá chan hoà!
    Chim reo thương nhớ,
    Chim ngân xa u ú ù u ú
    Hồn mùa ngây ngất về đẩu
    Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
    Lần bước phiêu du về bến cũ
    Tới đây mây núi đồi chập chùng
    Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng
    Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân
    (trở về Điệp Khúc)
  10. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Hình như tên gốc là Bến Xuân ấy nhỉ? Cơ mà bài này đúng là hay thật!
    Mà f_474 là cái gì vậy? Nghe như máy bay ấy nhỉ. Máy bay thì mình thích loại B52 cơ!

Chia sẻ trang này