1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập hội Ký ức thời gian. Hội dành cho những người yêu nhạc Tiền chiến

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Baron282, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ớ hiển nhiên là phải thế rồi. Nhưng mà không biết kiếm ở đâu ấy nhể!
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Đợt này tự dưng lại thích nghe " Mộng chiều xuân " ở đĩa Thúy Nga ( tết vừa rùi ý) bác nào có thông tin về bài này cho em xin ít
  3. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Cái bài "xuân chiến khu" không biết có phải là nhạc tiền chiến không nhỉ?
    Nghe nhạc cái bài đấy hay thế chứ. Điệu nhạc rất rộn ràng!
  4. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Tặng em bài hát này nhé
    MỘNG CHIỀU XUÂN
    Nhạc sĩ: Ngọc Bích
    Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
    Người yêu thoáng qua trong giấc mộng
    Vui nguồn sống mơ
    Những ngày mong chờ
    Trách ai đành tâm hững hờ
    Mối tình đầu xuân ai thấu chăng?
    Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn
    Mơ đời ái ân những ngày phong trần
    Sống trong mộng đẹp ngày xuân
    Ngây thơ giáng huyền đến trong mơ
    Lòng anh bớt sầu
    Mộng vàng phút tan theo gió chiều
    Biết em về đâu
    Hãy trả lời anh thêm mấy câu
    Tình duyên với em trong kiếp nào
    Xuân còn thắm tươi
    Anh còn mong chờ
    Ái ân kẻo tàn ngày mơ!
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Bài này là nhạc cách mạng, ko phải Tân nhạc. Em nên đọc phần giới thiệu Tân nhạc ở phần đầu của Topic này nhé.
  6. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Uầy, vậy à! Hic hic, kiến thức âm nhạc của anh kém nên ... Có lẽ sẽ phải qua phần đầu đọc vậy!
  7. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Chú này xưng hô lộn xộn quá, ko nên vào topic này nữa. Topic chỉ chào đón những người lịch sự.
  8. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Uầy, vậy à! Như thế nào là lịch sự vậy ?
  9. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một người bạn gửi cho Baron một list các bài hát hướng về tâm linh. Trong đó có một bài mà Baron rất thích. Đó là bài: RIÊNG MỘT GÓC TRỜI của Ngô Thuỵ Miên, người hát thành công nhất là ca sĩ Tuấn Ngọc.
    Tuy đây là dòng tình ca, ra đời vào thập kỷ 69-70, chứ ko phải là Tân nhạc, nhưng các bạn cứ nghe và cảm nhận nhé:
    RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
    Nhạc sĩ: Ngô Thuỵ Miên
    Ca sĩ Tuấn Ngọc.
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
    Click vào đây để nghe:
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?ID=92&lang=Vietnamese
  10. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào chăm sóc nhà mình, vắng vẻ quá, chẳng có fan nào yêu Tân nhạc à??
    SG mưa nhiều quá, bùn..........................

Chia sẻ trang này