1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lập hội nghiện máy tính và hội nghiện net đê.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nemo1984, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hic hic , mặc dù em chả muốn tí nào nhưng mà cứ hễ mở miệng ra định mắng quát em cái gì là : " suốt ngày chỉ có chat với chít, mày gầy lắm con ơi ,suốt ngày ôm cái máy tính thôi , tao lại chẳng tịch thu cái máy tính bây h chứ lại "
    em chả muốn phải sang Trung quốc cai nghiện net tí nào !
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ối, đúng quá. Chưa bật đèn đã bật máy tính. Hic. Công việc thì không làm, chỉ online và post bài.
  3. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    ngày trước còn dùng dial up có đợt toàn nằm ôm lap rồi ngủ quên đến sáng ko tắt --> báo hại cuối tháng bị kêu ầm trời vì hoá đơn điện thoại tăng đột biến.
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, lại giành thêm được 1 ông sao nữa ròi. Là lá la... một ông sao sáng, hai ông sáng sao...
    Thí nài chả mấy chốc mờ mình thành star! Sao mọc quanh đầu, sáng lấp lánh cả bàn phím về đêm. ke ke ke....
    Mắt mờ chân tê ròi, khò khò thui!
  5. quachphuquynh

    quachphuquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cho mình 1 chân nào
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên làm trong ngày sau một đêm ngủ là thò tay nhấn nút power trên máy rồi mới tắm rửa làm vệ sinh cá nhân sau. Còn việc thứ hai trước khi đi ngủ , là đau khổ tắt cái máy tính , cái sau cùng là gỡ kính ra để ..ngủ Nói ai thân nhất, có khi lại bảo là máy vi tính. Không hẳn là nghiện máy tính nhưng dường như thành thói quen rồi. Mấy ngày vừa qua tìm được 1 chỗ dừng chân thay vì ôm cái máy, nhưng bữa nay thì hết rồi. Ta lại ôm máy. Học, nghe nhạc, lướt web, chat thi thoảng. Một ngày nhiều khi tự hỏi sao chán đến vậy!
    Các bác nghiện máy nhưng có bao giờ chán ko? Nhưng đến khổ là có chán, có vui thì cũng có máy chia sẻ thôi
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    He he.... mai đi thi. Hoành tráng treo cí status "Online tí thui để học bài". Thí rùi xài hết cả tí trong thiên hạ mờ vẫn thấy mình còn online, đến tận h này. Hô hô.... hóa ra là "tí" của những đứa nghiện net nó... dài hơn "tí" của bọn finh` fường các pác ạ! hứt hứt! Đấy, chưa học tí nèo mờ đã sáng tạo được ra chân lý thế nài rùi, hông bít học vô nữa thì nó còn cao kiến đến đâu. ka ka...
    Thui đi khò giữ gìn nhan sắc và giữ gìn sức khỏe, ngày mai lướt giấy như lướt nét, ngoáy bài thi như gõ entry! ha ha ha...
    Chúc cả nhà ngủ ngon khi trước khi ông mặt jời thức dậy!
  8. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    bi h là 3 rưỡi sáng.. định đi ngủ rồi nhưng mờ thấy cái topic này mò vào nốt.. cái máy tính nó đang rên la ầm ĩ vì hình như hum nay mở máy từ 11h trưa đến h chưa tắt máy
    Thui nghiện quá rùi ^^ h đi ngủ đây thương cái máy tính 1 tý, hihi, chào cả nhà e ngẩu đây......
  9. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Hic chả biết co nghiện ko nữa chỉ biết ngủ dây phát chưa kịp làm gì đã star khởi động cái máy tính đã đi làm hay đi học đi pinic vẫn ôm khư khư con Lap chả hiểu mình yêu nó hay nó yêu mình mà quấn nhau ác thế nét thì sao nhờ onl có mà bất tận , trừ khi phải giải quyết những việc cần giải quyất
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Tui vào với!
    Mỗi ngày tui ngồi trên net khoảng hơn 4 tiếng mà tui không thấy chán.Muốn bớt lắm mà không được!
    Tui nghiện mất rùi!

Chia sẻ trang này