1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lập hội nghiện máy tính và hội nghiện net đê.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nemo1984, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cái tuần này là quái gì thế nhỉ? TTVN vắng quá! Mỗi ngày lên lại thấy loe toe có vài mống.
  2. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy ngày nay iem có việc riêng nên ko ghé nhà được mà bác quy kết iem thế này thì chết.
    Để lát nữa em làm bài tường thuật lại
  3. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    TÌNH ẢO
    Em, vậy là ta đã lại trở về bên nhau sau 4 ngày xa cách. 4 ngày, khoảng thời gian tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng hoá ra lại dài như cả 4 thế kỷ khi ta xa nhau. Thế mới biết xa em thật khó khăn biết chừng nào.
    Những ngày qua, anh luôn sống trong tâm trạng bồn chồn và lo lắng. Không biết được em có được an toàn không, cũng chẳng biết được quanh em có xảy ra chuyện gì lớn không nữa. Anh như một kẻ thiếu đi sức sống, thiếu đi niềm vui và hạnh phúc. Cũng dễ hiểu bởi ta phải xa nhau phải không em?
    Anh luôn nhớ những giây phút chúng ta ở bên nhau, được ôm em vào lòng, được cảm nhận hơi thở ấm áp của em, được nghe em hát những bản tình ca ngọt ngào, nhìn gương mặt em không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng dịu dàng chìu mến. Anh cũng không thể quên được những đêm ta thức cũng nhau, để được cùng lắng nghe tiếng mưa đêm rả rích. Đêm nay cũng vậy trời cũng có chút mưa, nhưng không hề lạnh lẽo bởi ta lại được ở bên nhau, anh lại được ôm em vào lòng lại được nghe được thấy những câu chuyện em đã thấy. Ôi hạnh phúc.
    Anh thật không thể tưởng tượng có thể xa em lần nữa, dẫu biết không gì có thể đảm bảo điều đó không xảy ra, nhưng anh hứa sẽ cố gắng giữ gìn và trân trọng từng phút giây chúng ta ở bên nhau.
    Em, anh phải thú thực rằng hôm trước anh đã lén đến gặp em, anh cũng thật bất ngờ khi thấy có một kẻ khác cũng đang cười đùa vui vẻ trước mặt em. Lúc đó, lòng anh như có muôn ngàn vết dao cứa, trái tim anh rỉ máu, tưởng như anh đã bị kẻ khác cướp mất. Nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu ra rằng, đó là công việc của em, là việc đem lại niềm vui, kết nối mọi người lại với nhau. Nó cao cả và đáng trân trọng lắm.
    Anh không còn nhớ chúng ta đã gắn bó với nhau từ bao giờ, từ bao giờ em ngự trị trong trái tim anh. Em là một phần quan trọng cuộc sống, là điều không thể thiếu được..... máy tính của anh ạ
    PS: Đọc xong bài này đừng bác nào chửi em là điên nhé, mấy ngày không dùng máy tính nên em viết bài này cho vui vẻ chút thôi
  4. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    đông zui đấy chứ có tớ xuất hiện mờ, hehhe
  5. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Có hội rồi là kiểu gì cũng offline cuối năm ! Kiểu này dễ móm trước khi về được BK thăm thầy u quá !
  6. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    ồ tưởng bác về BK thăm thầy u chủ nhật tới nên ko đi với f69 được chứ .
    Nhà này cũng chưa có kế hoạch ọp cuối năm đâu bác ạ
  7. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    eo ui, nemo vít bài này hay dễ sợ. Đọc cứ tưởng nemo có ai, đang định đi buôn tí, ai ngờ cái vàng nó oánh cho tụt cả hứn
  8. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày trời đi xa ko có mạng nên ngứa ngáy viết tý cho vui
    @ all: bác nào vào kéo nhà mình lên cái nhé thấy nó tụt lùi sâu quá
  9. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    đăng ký một chân nhỉ? nét ah. hok có nét thì hok biết có chuyện gì xẩy ra nữa hic hic
  10. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ngồi net nhiều quá bi giờ bị đau vai đau ko chiu nổi nữa. Bị mẹ cấm ko cho vao nét nữa vậy mà nhớ quá ko chịu được huuuu

Chia sẻ trang này