1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lập hội những người thích số 13 đeê

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi super_duck, 26/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... bác có thiện ý lôi nó lên thì để em giúp bác một tay mở lại hội nhé... số 13 à? nói thật thì không thích lắm... nhưng luôn luôn bị dính vào cái số nè... thi cấp hai sô báo danh trong phòng là 13 phòng 31... thi cấp 3 nghe nói số báo danh cũng có đuôi 13... thi đại học thì chính xác là số báo danh cả hai trường đếu tổng là 13, nhớ có 1 số là 25501 thui, lâu quá rùi mà... được cái có vẻ số 13 không đem lại nhiều xui xẻo lắm cho mình... nên chỉ không ghét, thế thui... nhưng có lẽ tui cũng xin vào làm quan sát viên của hụi nè được vì tui thích số 4, mà dân châu á, nhiều nước kiêng số 4 vì nó là tổng của 1 + 3 trong số 13... được hun?
  2. super_duck

    super_duck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại ghét số đấy- kể đi bác.
    chân thành cảm ơn bác đã lôi chủ đề này lên. lúc trước thấy mọi người chả ai tham gia hào hứng cả ==>bỏ quên luôn. thank bác nhé.
    em thích số 13 bởi vì hôm em bị ông bảo vệ tống cho cái vé xe số 13( hồi đấy sợ số 13 lém) thì được 9 văn- cao nhất lớp ( lần đầu tiên cũng là lần duy nhất)==> thế là yêu số 13 lắm, bây giờ có muốn cũng ko được vé số 13. thế mới ức chứ!
  3. super_duck

    super_duck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại ghét số đấy- kể đi bác.
    chân thành cảm ơn bác đã lôi chủ đề này lên. lúc trước thấy mọi người chả ai tham gia hào hứng cả ==>bỏ quên luôn. thank bác nhé.
    em thích số 13 bởi vì hôm em bị ông bảo vệ tống cho cái vé xe số 13( hồi đấy sợ số 13 lém) thì được 9 văn- cao nhất lớp ( lần đầu tiên cũng là lần duy nhất)==> thế là yêu số 13 lắm, bây giờ có muốn cũng ko được vé số 13. thế mới ức chứ!
  4. tieu_bao9898

    tieu_bao9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Còn có tui nữa nè, tui làm gì cũng dính dáng tới con số 13. Từ số thứ tự ở danh sách lớp, lớp tui đi Huế thực tế(tui học ngành DL mà) bị xếp vào nhóm 13, khi chia phòng ở thì vào phòng 13.....Nói chung toàn dính vào số 13 thôi. Và số tui thì rất đen(ko hiểu có liên quan tới con số đó không nữa) Nhưng tui không sợ. Mà tui sinh vào ngày 14....He he!
  5. tieu_bao9898

    tieu_bao9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Còn có tui nữa nè, tui làm gì cũng dính dáng tới con số 13. Từ số thứ tự ở danh sách lớp, lớp tui đi Huế thực tế(tui học ngành DL mà) bị xếp vào nhóm 13, khi chia phòng ở thì vào phòng 13.....Nói chung toàn dính vào số 13 thôi. Và số tui thì rất đen(ko hiểu có liên quan tới con số đó không nữa) Nhưng tui không sợ. Mà tui sinh vào ngày 14....He he!
  6. Phuong_Hoang

    Phuong_Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ơi , cái hội này chắc chú no13 mí lị chú lonely13 chắc là thích lắm . Ủa mà 2 thanh niên ấy đâu rồi nhỉ ?
  7. Phuong_Hoang

    Phuong_Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ơi , cái hội này chắc chú no13 mí lị chú lonely13 chắc là thích lắm . Ủa mà 2 thanh niên ấy đâu rồi nhỉ ?
  8. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy mấy ngày thứ 6 - 13 trôi qua mà ko có vấn đề gì!
    Lần đầu tiên một minh về quê của tớ là khi tớ 12 tuổi, vào T6 ngày 13.
    Thỉnh thoảng vẫn có những công việc liên quan tới số 13, nhưng nói chung tớ thấy khoái số này !
    Thường thì những người theo Thiên chúa giáo kỵ số 13, vì đó là kẻ tông đồ phản chúa, bữa tiệc cuối của của chúa có 13 người!
    Ngoài ra tớ cũng thích các số lẻ như : 17, 25 ..... 69
  9. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy mấy ngày thứ 6 - 13 trôi qua mà ko có vấn đề gì!
    Lần đầu tiên một minh về quê của tớ là khi tớ 12 tuổi, vào T6 ngày 13.
    Thỉnh thoảng vẫn có những công việc liên quan tới số 13, nhưng nói chung tớ thấy khoái số này !
    Thường thì những người theo Thiên chúa giáo kỵ số 13, vì đó là kẻ tông đồ phản chúa, bữa tiệc cuối của của chúa có 13 người!
    Ngoài ra tớ cũng thích các số lẻ như : 17, 25 ..... 69
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hehe
    Tớ đi xe bus số 13
    Chồng tớ sinh ngày 13
    còn nhiều thứ 13 khác....
    như thế là đủ để thấy yêu số 13 hơn !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này