1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập hội Ta-Balô đi Thailand-Malaysia-Singapore bă??ng Air Asia!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kiss_of_boy, 31/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poor_guy

    poor_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chà, mọi người đâu hết rồi, sao lười viết bài quá. Phải phát biểu điều gì đi chứ. Nếu ko người trên mạng lại tưởng chúng ta giống mấy vị khách Nga ở Pattaya?hehe.
    Vậy là chuyến đi kết thúc tốt đẹp, ai cũng lành lặn trở về. Trong mỗi người đều có những cảm xúc nhất định. Sau đây là ảnh đầy đủ nhất của hội. (Ở Kualar Lumpur).
    Từ trái sang phải
    Hàng trên: Girl friend của kiss of boy, kiss of boy, poor_guy, chienthan, taxi driver, vuongphutinh, friend của tommykitty, tommykitty, anona, rulo_75
    Hàng dưới: Taxi driver, gatrongz, nonick.
    Khái quát về các chặng đường và sự tham gia của các thành viên: kiss of boy tham giam gia được chặng ở Kul , anona thì theo hội được đến Sing, Về đến Hà Nội hội lại tiếp tục leo Yên tử - Quảng Ninh. Đến chặng này thì tớ ko tham gia được nên ở nhà ngồi viết bài. Bác rulo_75 lại tiếp tục hành trình về miền Nam (Tội nghiệp bác này quá, đi lại vất vả.).
    P/S: Đi Yên tử về mọi người nhớ post ảnh và post bài nhé .
    [​IMG][​IMG]
    Được poor_guy sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 04/03/2007
  2. tommykitty

    tommykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người! Trong khi 1/2 đoàn lại khăn gói quả mướp leo lên Chùa Đồng - Yên Tử để cầu chút ít tình duyên rơi rụng thì tớ ngồi ở nhà kể lể cho bàn dân thiên hạ nghe về chuyến đi chơi của bè lũ 9 tên.
    9 tên lần đầu biết nhau - lần đầu đi balô - lần đầu đến Thái - SIng- Malay... nói chung là có khá nhiều thứ lần đầu như vậy, nhưng phải nói là chuyến đi rất tuyệt vời (ít ra trong mắt chủ quan của tớ là vậy). Tuyệt vời đến mức sau khi đã hoàn hồn tại Hà Nội, cả hội 9 tên vẫn còn tiếp tục đàn đúm hát hò..., và lại lên kế hoạch cho những chuyến đi mới.
    Dưới đây là một số hình ảnh của cả đoàn (khổ một nỗi toàn ảnh đẹp chụp những lúc còn sung sướng, còn những lúc khổ sở, mệt mỏi thì lại chẳng kịp ghi lại...vì ngắn quá)
    [​IMG]
    ảnh này chụp tại Melaka - một thành phố cổ của Malay
    Còn cái này thì chụp tại tần 83 của toà nhà Bayoke - Bangkok
    Cái hội đi Yên Tử về thì post bài với ảnh lên đi nhá, ăn chơi thế nào thì cũng phải trình bày cho mọi người còn ...thèm với chứ!!!
  3. tommykitty

    tommykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, cái quả tầng 83 hoành tá tràng thế mà lại bị tụt đâu mất rồi, thôi tớ post lại cho cả nhà nhé.
    [​IMG]
  4. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với mấy cô mấy chú rằng RULO tui đã về đến sài gon an toàn
    Chuyến đi 10 ngày qua 3 nước không mệt bằng đi tù HANOI về SAIGON ,mất 36 h bị tra tấn trên xe . chỉ ăn và ngủ nên chân tay đau nhức đến bây giờ cung chưa khỏi.
    Tôi khuyên mấy chú nếu có vào Sg nên đi may bay nha !
    Về chuyên đi ưh !?
    Trước hết tui xin chân thành cảm ơn mấy bạn đã giúp tui trong chuyến đi này. Nếu ko có mấy bạn thì sẽ ko có tui !
    Đa tạ ! Đa tạ !
    Còn trong chuyến đi tui cung thu thập được nhiều kinh nghiệm tui nghĩ chuyến đi này sẽ là tiền trạm cho những chuyến khám và phá của tui sau này.
    Nhưng nếu chỉ nói về đơn thuần là du lich TA BA LO thì chuyến đi này chưa đạt iu cầu với những lí do sau :
    1. chuyến đi ít thời gian mà phải wa 3 nước nên thời gian di chuyển wá nhiều do đó ít có thời gian tìm hiều.
    2. Đoàn mình đông wá nên 9 người thì 10 ý. Rồi thời gian chờ đợi giữa các thành viên cũng khá tốn -> nên wá lãng phí về thời gian.
    3.Thành viên đoàn minh toàn là công tử và tiểu thư nên chuyện "ăn bờ ở bụi "không được thì làm sao gọi là TA BA LO .
    Mình nghĩ mình là người saigon và mình có chơi tthể thao nên mọi công việc của mình đều nhanh nhẹn còn các bạn sồng theo lối sống của người HANOI hay sao ấy , cái gì cũng từ từ , từ từ nên để mất nhiều thời gian uổng phí wá.
    Có người sẽ nói sao mình không tách đoàn đi 1 mình , mình không thể vậy sống phải có kỹ luật và 1 khi đã gia nhập đoàn phải theo đoàn. và nếu bỏ sẽ gây mất đoàn kết anh em.
    Thật ra lối sống của tôi cũng có nhiều thiếu sót nên cũng không dám nói nói nhiều chỉ khuyên các bạn hảy tập cho mình một phong cách sống nhanh nhẹn nếu cứ từ từ , từ từ e rằng cơ hội sẽ trôi wa lúc nào không biết.
    Thui cám ơn các bạn đã đọc và nếu có điều chi sai sót xin các bạn bỏ wa cho !
    Nếu có diệp nào các bạn có về SAIGON chơi , các bạn hảy liên lạc với mình nha , mình sẽ đón tiếp các bạn theo đúng phong cách SAIGON !
    THÂN CHÀO CÁC BẠN
  5. cong_p

    cong_p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin cụ thể lịch trình đi từ Malaysia sang Sin với. Có lưu ý gì? .... Thanks!
  6. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em xin cái chi phí với !
  7. gatrongZ

    gatrongZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    @ Rulo...: Bác an toàn là a e mừng rồi, bác pm cho em cái địa chỉ để e gửi đĩa ảnh nhé.
    Còn việc Tabalo gì đấy là để nói cho vui thôi...chứ a e mình đi Balo sao nổi
    Còn chuyện "người HN từ từ", bác nói thế là có nhiều người thấy bác nhìn người HN hài hước quá đấy , cũng có phải đến hơn 1/2 đoàn là người HN ko phải lúc nào cũng từ từ đấy chứ ;))
    Thật ra như bác nói, chuyến đi này 9 người 10 ý, lại 1 nửa là chị em thì mình cũng đã rút kinh nghiệm rồi còn gì( ai thích đi đâu thì tự đi, hẹn giờ và địa điểm là ok)
    Lời cuối, tất cả mọi người là lần đầu tiên đi với nhau, một số lần đầu đi nước ngoài....bác nói thế e nghe khí ko được vui lắm...
    Sống vui là chính đi bác....chúc bác khoẻ
    Được gatrongz sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 06/03/2007
  8. gatrongZ

    gatrongZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    @cong...: Hội này từ Malai sang Sing : Từ KL bắt xe Bus Express( rất thuận tiện) đi khoảng 3h đến TP cổ Malaka, sau đó mới bắt xe Bus sang Sing tiếp....nói chung là di chuyển bằng phương tiện công cộng từ Malai sang Sing tốt...
    Nếu bạn muốn chạy thẳng = bus sang Sing...cũng có, muốn thế nào cũng dc...(Tất nhiên là rất nên thăm Malaka-cổ kính)
    @ Never....: chi phí gồm vé máy bay, vé tàu, xe, taxi, vé tham quan, ăn, nghỉ cho 10 ngày-3 nước khoảng 620 đồng Mỹ( phải tính cả tiền của "nhà tài trợ" a e nhé )... tất nhiên là ko thể chính xác 100%
    Có gì mấy bạn lo hậu cần cho chuyến đi thông tin chi tiết thêm nhé...
  9. tommykitty

    tommykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Rulo,
    Đọc mấy dòng của bác trên topic, e cứ nấn ná mãi định không viết, song cái gì mà cứ giữ mãi trong lòng không nói ra cũng khó chịu bác nhỉ. Vậy nên e cũng lên đây thưa thốt với bác đôi lời:
    1. Đoàn có 9 người, đều là những người lần đầu tiên đi du lịch balô, đều muốn thử sức và khám phá chính mình. Trong một cái tập thể gồm 9 con người chưa từng quen biết, theo em nghĩ chuyến đi được như vậy là đã thành công lắm rồi. Mọi việc có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều nếu như ai cũng giữ cái tôi to tướng của mình.
    Bác có nói rằng trong đoàn 9 người 10 ý, không biết có phải bác hiểu nhầm cách nói chuyện của cái lũ HN hay không, chứ e thì lại thấy mọi người luôn tìm ra được 1 giải pháp thống nhất, và dung hoà mọi ý kiến bác ạ.
    2. Bác cho rằng dân HN luôn từ từ nên để lỡ nhiều cơ hội. Bác rulo ơi, muốn nhanh thì phải từ từ bác ạ. Bác có thấy cái sự nhanh nhẹn của bác đã làm anh em nhiều phen cười ra nước mắt không?
    Thêm nữa trong đoàn chỉ có 4 cô gái, nếu họ có điệu đà một chút thì cũng là điều rất dễ hiểu bác rulo ạ. Chẳng ai muốn nhìn thấy một nhóm người Việt Nam lôi thôi lếch thếch đi ra đường phải không bác? Mà mình lại toàn đặt chân đến những nơi lịch sự, đẹp đẽ nữa, có làm chậm mất của đoàn 5, 10 phút mà lại được một đội hình ngon lành thì đáng nhẽ ra bác phải ủng hộ chị em phụ nữ chứ. Mà e nghĩ cái sự đợi chờ đấy chắc chưa đủ để bác đánh đồng cả lũ HN cái tội chậm chạp từ từ đâu bác nhỉ?
    3. E nghĩ mỗi người đã enjoy chuyến đi này theo cách riêng của mình, enjoy đến mức sau khi đã về nhà mọi người vẫn còn gặp gỡ nhau và lại tiếp tục lên chương trình cho những chuyến đi mới (vụ Yên Tử cầu duyên là một ví dụ) - điều đó có thể coi là một trong những thành công của chuyến đi. Vì tất cả chúng ta vẫn còn muốn được làm bạn đồng hành của nhau. Tiếc là bác ở tít trong miền Nam xa xôi, chứ biết đâu nếu bác nằm trong cái lũ người HN này, bác lại chẳng muốn tham gia cùng bọn e, bác Rulo nhỉ.
    Thôi e chỉ có vài dòng muốn thưa với bác vậy thôi. Hy vọng những chuyến đi tới bác sẽ thu xếp để tham gia cùng cả nhóm. Và e cũng hy vọng các complain của bác sẽ giảm dần, giảm dần, giảm dần....
    Kính thư,
  10. office_boy

    office_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Kuala Lumpur
    Cười "vô tư" trước chuyến đi. Chụp tại Nội Bài
    [​IMG]
    Ms Tomykitty đang chế biến món nước chanh đặc biệt từ nước khoáng, chanh và đường miễn phí của căng tin sân bay Nội Bài. Copyright by "Tabalo Mã-Sing-Thai"
    [​IMG]
    Tranh thủ ngủ trên máy bay từ HAN - KUL để dành sức tung hoành
    [​IMG]
    Hạ cánh xuống terminal của AirAsia tại KUL
    [​IMG]
    Kuala Lumpur đêm 30 Tết
    [​IMG]
    Do lịch âm của Mã và các nước Châu Á khác đủ ngày nên đoàn Ta ba lô được đón giao thừa lần thứ 2 tại Mã.
    Somewhere in Bukit Bintang, KUL
    [​IMG]
    @ Corrona Inn, KUL: 9h rồi dậy đeee - Một nửa "sự thật trần trụi" của Ta ba lô
    [​IMG]
    Tại bàn ăn @ Corrona Inn sáng hôm sau - một nửa "sự thật trần trụi" còn lại sau 1/2 ngày làm Ta ba lô!
    [​IMG]
    Tháp đôi Petronas nổi tiếng
    [​IMG]
    Đoàn Tabalô cùng các "thổ dân" Kissofboy & friend, lover và 2 bác tài cực kỳ nhiệt tình (bật mí trong đó 1 bác rất "quý" cô Vuongphutinh của đoàn ">) Hình chụp tại chân tháp đôi Petronas
    [​IMG]
    Bên trong Surie KLCC shopping mall - thế giới đồ hiệu từ low đến high-end nằm chân tháp đôi Petronas
    [​IMG]
    "Iem và Rồ lếch xờ" @ Surie KLCC shopping mall
    [​IMG]
    "***y back" @ Surie KLCC shopping mall
    [​IMG]
    Cáp treo Genting - được quảng cáo là dài và nhanh nhất châu Á
    [​IMG]
    Genting, phía sau là khách sạn 7 màu - khách sạn lớn nhất thế giới!?
    [​IMG]
    Khăn gói quả mướp ra bến xe đi Melaka
    [​IMG]
    Đây rồi, nhà nghỉ Eastern Herritage tại Bukit China, Melaka
    [​IMG]
    Chienthan và lễ tân kiêm điều hành Eastern Herritage - người cực sính tiếng Pháp. May quá trong đoàn có Anona biết thứ tiếng này nên cả đoàn được nhờ
    [​IMG]
    Tabalô "giả cầy" trên đường phố Melaka
    [​IMG]
    Quán ăn Ấn độ tại Melaka, ăn bốc nhá
    [​IMG]
    Món ăn được bày trên lá chuối, đoàn ta vừa ăn bốc vừa khen ngon
    [​IMG]
    Nhà thờ Melaka
    [​IMG]
    Boyband trên Pháo đài cổ, Melaka
    [​IMG]
    Nhà nghỉ Eastern Herritage vào ban đêm, ông chủ nhà nghỉ dặn phải về trước 1 giờ sáng
    [​IMG]
    Bên trong nhà nghỉ Eastern Herritage
    [​IMG]
    Xếp hàng đánh răng tại nhà nghỉ Eastern Herritage nơi cả tầng chung 1 lavabo
    [​IMG]
    Buổi sáng trên phố Tàu, Melaka
    [​IMG]
    Who? gatrongZ. Where? Eastern Herritage''s lobby. What? taking photo. How? absolutely no comment..
    [​IMG]
    to be continued..
    Được office_boy sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 08/03/2007

Chia sẻ trang này