1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập hội Ta-Balô đi Thailand-Malaysia-Singapore bă??ng Air Asia!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kiss_of_boy, 31/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuongphutinh

    vuongphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình 1:
    Ngày 1: 18/2: Hà Nội - Bangkok
    18h: hẹn nhau, đi ra sân bay Nội Bài.
    Tối 21h05 lên máy bay đi BKK (Airasia: 75 USD, vé mua đại lý, 14 USD phí sân bay Nội Bài). 22h50 xuống sân bay Don Muong, làm các thủ tục nhập cảnh.
    Đi taxi hoặc bus (giá 100 bạt/người) về khu Khaosanroad. Ăn tối, Ngủ (500 bạt/phòng, chắc hội mình thuê 2 phòng).
    Ngày 2: 19/2: Bangkok - Chợ nổi
    Mua 1 cái BKK map.
    Sáng: chợ nổi Damnoen Saduak (từ 6-10h sáng)
    Trưa: quay về BKK. Chiều thăm Hoàng Cung, Chùa Phật Ngọc, Chùa Vàng. Vé tham quan: 250-300 bạt
    Vé đi lại (xe buýt): 20 bạt.
    18h bắt Bus hoặc tàu đi Pattaya. Bus sẽ mất 2 tiếng. Tối 21h xem Alcazar Show.
    Ngày 3: 20/2: Pattaya - BKK
    Sáng: Đi du thuyền ra đảo san hô (vé khứ hồi: 250 bạt) . Có thể chơi các trò trên biển: dù bay, lặn biển, canoe. Trở về thành phố.
    Chiều: Tham quan làng văn hoá dân tộc Nong Nooch, xem biểu diễn của voi và các đoàn nghệ thuật. Ăn tối và xem biểu diễn văn nghệ truyền thống.
    Ăn tối. 22h đi tàu/ bus về BKK
    Ngày 4: 21/2: BKK - KLL
    9h25 lên máy bay, 12h30 đến sân bay KLL. Vé: 80 USD, bao gồm đầy đủ các tax, phí sân bay. Ăn trưa tại sân bay, nếu đói.
    Đi bus về city center. Chiều thăm cung điện Hoàng Gia, Bảo tàng quốc gia, nhà nghị Viện... Nghỉ đêm.
    Ngày 5: 22/2: KLL ?" Genting
    7h - 9h30: tháp đôi. Vé free nhưng limit, tầm 400 suất, nên nhà mình sếp hàng sớm để kịp.
    9h30 - 12h: Khu nhà Quốc hôi, Independant Square, nhà thờ Hồi giáo, khu biệt thự Sultan Abdul Samad ... Gần nhau nên chỉ cần đi bộ.
    Chiều: Bắt xe đi cao nguyên Genting - thành phố ở độ cao 2000 m (tham quan các khu vui chơi giải trí và các trò chơi cảm giác mạnh và sòng bạc).
    Ra ga Pudujaia mua vé, cứ 1h là có 1 chuyến đi Genting (giá vé chỉ khoảng 70K/người, bao gồm cả vé cáp treo).
    Ngày 6: 23/2: Genting - Mallaca
    Đi bus tham quan Mallaca: Chùa Cheng Hoong Teng, khu phố cổ Jonker, khu người Hà Lan, pháo đài cổ Tây Ban Nha, khu buôn bán Hoa kiều...
    Ngày 7: 24/2: Mallaca - Singapore
    Đi xe qua Johor Bahru Woolands tại biên giới Malaysia ?" Singapore. Tham đảo Sentosa, công viên Thuỷ Cung, đi xe Panorail thăm Bảo tàng Sáp nổi tiếng. Ăn tối, xem chương trình nhạc nước nếu xông xênh.
    Ngày 08: 25/2: Singapore
    Tham quan vườn chim Jurong (đi tàu điện ngầm đến ga Boon Lay rồi đi xe bus đến tận cổng. giá vé 4 SGD).
    Botanic Garden: đi taxi. Vào cửa tự do. Vào vườn lan: 5 SGD.
    Đi xe Panorail thăm quan các khu rừng nhiệt đới, Thác viary, triển lãm chim cánh cụt Penguin và xem chương trình biểu diễn của chim.
    Mua vé Package (Park Hopper) cho cả 3 nơi, chỉ mất 35 SGD.
    Ngày 9: 26/2: Singapore ?" Hà Nội
    Sáng lượn lờ các khu mua sắm: Tokyo, Orchard và các cửa hàng điện tử...
    17h45 lên máy bay. 20h10 về Nội Bài.
    Mọi người xem thế nào nhé. Cũng nhờ các bác nhiều kinh nghiệm tư vấn thêm.
  2. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mình góp ý vài dòng nhé, đúng sai các bạn đừng trách mình nhé.
    1.Về lịch trình, thứ tự đi lại có vẻ là ok
    2.Book vé airasia thì nhanh nhanh lên các bạn ạ, nó tăng giá từng ngày, các bạn nên book từng người 1, đừng book theo nhóm, tránh trường hợp có 1 ai đó không đi nữa hoặc gì gì đó thì thay đổi rất lằng nhằng, ai chắc chắn đi thì nên book luôn trước.
    3.Đến nơi thì là tối muộn rồi, vì thế theo mình không nên đi xe bus làm gì cho vất vả, mua luôn vé đi taxi meter í, hình như là 300BHT/xe.
    4. Map thì không phải mua, xuống đến sân bay được lấy miễn phí.
    5.Khaosanroad vẫn có phòng rẻ hơn 500BHT, có hostel chỉ khoảng 250BHT thôi.
    6.Đi lại ở BKK không cần phải đi = bus đâu cho tốn thời gian, vì taxi cũng rất rẻ.
    7. Chợ nổi thì tớ không biết gì
    8. Hoàng cung thì bọn ấy đừng mua vé vội, cứ đi vào cái cổng dành cho người bản địa thì không mất vé, lúc vào cứ giả vờ tỉnh bơ, đi thẳng vào, không nói gì thì bọn nó không biết đâu ( vào Hoàng cung ăn mặc chỉnh tề, đi dép quai hậu mới được vào nhé )
    9.Đi Pattaya = bus ==> ok
    10.Bọn ấy viết chương trình cứ như theo tour í, đi làng Nongnuch...xa lắm, phải đi = ô tô, nếu không liên hệ với travel agent thì bọn ấy biết chỗ nào mà xuống xe? vì cái làng này nó nằm trên đường đi BKK, nên mình nghĩ bọn ấy nên mua vé opentour của bọn nó vừa xem vừa về BKK luôn. ( vì dọc đường đi còn có nhiều chỗ để chơi và xem lắm, bỏ thì phí )
    11.Làm thủ tục vào Malaysia sẽ rất lằng nhằng nếu bọn ấy không có vé khứ hồi, bọn ấy phải trình cho bọn nó vé về từ Sin về HN, nếu họ vẫn làm khó dễ thì phải đút tiền đấy, kinh nghiệm của anh Dugia đấy.
    12.....
    Tóm lại tớ chỉ góp ý thế thôi. Nhưng theo kinh nghiệm lượt phượt của tớ, bọn ấy nên đảo ngược lại chương trình. Vì Sinh là đắt đỏ nhất trong 3 nơi, thứ nhì là ML, thứ 3 Thái, mà bọn ấy đi như thế đến lúc đến Sin thì hết tiền mất. Sin thì không có chỗ chơi mà chỉ có chỗ xem ( tất nhiên là cũng có cái xxx kia nhưng mà vẫn đắt ). Hoặc là, khi đến Thái các ấy nên đi Pattaya trước rồi mới về BKK chơi sau, thế hay hơn. À quên, đến Pattaya nhớ là phải đi xem cái ***show kia nhé, không thì phí cả chuyến đi.
    chúc vui, mùng 2 tết này tớ cũng dẫn 1 đoàn 9 người đi Malay-Sin chơi, hy vọng gặp được các bạn bên đó
  3. tommykitty

    tommykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô cho các bác có ý tưởng tuyệt vời này. Cho e gia nhập hội với. Chỉ tiếc là thứ 6 này off mà e lại đang vi vu trong SG, nên k tham gia bóng bàn được. Vậy phiền bác leader thông báo lại cho e với nhé. Chi phí và thời gian cụ thể, e rất muốn đi xả stress trong dịp Tết này. Mong bác gọi cho e số cell của em: 0989890079. THKS bác nhiều.
  4. sldiuxikay

    sldiuxikay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hu..hu.. thật đáng buồn. Máu đi quá mà vợ lại tiếc tiền không cho đi (căn bản là đang nợ nhiều quá). Thôi đành lỗi hẹn vậy.
  5. vuongphutinh

    vuongphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @slduixicay: Bác cứ đến off với bạn em. Chương trình có thể điều chỉnh và giảm chi phí hơn.
    @Seasalts: Cám ơn bạn nhiều, thông tin rất hữu ích, thế là bọn mình sẽ tiết kiệm thêm được thêm 1 chút nhỉ. Mình lên chương trình này cũng dựa trên tham khảo 1 số tour và các topic Thái, Mã, Sing trong này.
    @ All: Đang thích bỏ Pattaya đi khu cố đô Ayuthaya và đến ChiengMai để xem người cổ dài.
    Hôm nay, giá 1 số chuyến bay giảm đi chút. Tớ mới check giá vé, nếu đi theo đường HAN - KUL - SNG - BKK - HAN thì tiết kiệm được 30 USD.
    HAN - KUL (18/2): 52 USD + 14 USD phí sân bay Nội Bài.
    SNG - BKK (22/2): 84 SNG (bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí) ~ 969.000 VND.
    BKK - HAN (26/2): 2.650 THB (đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí) ~ 1.250.000 VND.
    Và 15 USD tiền phí dịch vụ đặt vé mỗi chuyến, tổng cổng 200 USD tiền vé. Dự trù kinh phí chỉ maximum là 500 USD thôi.
    Chuẩn bị đi off nào.
  6. janymeo

    janymeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tham quá, đi nhiều chỗ thế này có kham nổi không hả các bác?
  7. vuongphutinh

    vuongphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhóm vừa off xong. Đảo lịch trình 1 chút để phù hợpv với chiều vé ở thời điểm hiện tại (đang rẻ): $ 200 (thêm 20 $ đề phòng giá dao động thêm).
    Ngày 1: 18/2: HAN ?" KUL
    22h30 đến nơi. Đi bus về khu China Town. Ăn $5. Ngủ: $ 4 = 60K
    Ngày 2: 19/2: KLL ?" Genting
    7h - 9h30: tháp đôi. Vé free nhưng limit, tầm 400 suất, nên nhà mình sếp hàng sớm để kịp.
    9h30 - 12h: Khu nhà Quốc hôi, Independant Square, nhà thờ Hồi giáo, khu biệt thự Sultan Abdul Samad ... Gần nhau nên chỉ cần đi bộ. Vé thăm quan: 100K.
    Chiều: Bắt xe đi cao nguyên Genting - thành phố ở độ cao 2000 m (tham quan các khu vui chơi giải trí và các trò chơi cảm giác mạnh và sòng bạc).
    Ra ga Pudujaia mua vé, cứ 1h là có 1 chuyến đi Genting (giá vé chỉ khoảng 70K/người, bao gồm cả vé cáp treo). Ngủ ngoài trời trong túi ngủ mang theo.
    Ngày 3: 20/2: Genting - Mallaca
    Đi bus tham quan Mallaca: Chùa Cheng Hoong Teng, khu phố cổ Jonker, khu người Hà Lan, pháo đài cổ Tây Ban Nha, khu buôn bán Hoa kiều... Ngủ đêm tại Eastern Heritage, ks cổ xây từ năm 1918.
    Ngày 4: 21/2: Mallaca - Singapore
    Đi xe qua Johor Bahru Woolands tại biên giới Malaysia ?" Singapore. Tham đảo Sentosa, công viên Thuỷ Cung, đi xe Panorail thăm Bảo tàng Sáp nổi tiếng. Ăn tối, xem chương trình nhạc nước nếu xông xênh.
    Ngày 5: 22/2: Singapore
    Tham quan vườn chim Jurong (đi tàu điện ngầm đến ga Boon Lay rồi đi xe bus đến tận cổng. giá vé 4 SGD).
    Botanic Garden: đi taxi. Vào cửa tự do. Vào vườn lan: 5 SGD.
    Đi xe Panorail thăm quan các khu rừng nhiệt đới, Thác viary, triển lãm chim cánh cụt Penguin và xem chương trình biểu diễn của chim.
    Mua vé Package (Park Hopper) cho cả 3 nơi, chỉ mất 35 SGD. Túi ngủ: 0$
    Ngày 6: 23/2: SNG - BKK
    Thăm quan ở Sing.
    Tối 20h40 lên máy bay đi BKK (Vé trọn gói: 1 triệu). 22h xuống sân bay Don Muong, làm các thủ tục nhập cảnh.
    Đi taxi hoặc bus (giá 400 bạt/xe) về khu Khaosanroad. Ăn tối, Ngủ (500 bạt/phòng, chắc hội mình thuê 2 phòng).
    Ngày 7: 24/2: Bangkok - Chợ nổi
    Sáng: chợ nổi Damnoen Saduak (từ 6-10h sáng)
    Trưa: quay về BKK. Chiều thăm Hoàng Cung, Chùa Phật Ngọc, Chùa Vàng. Vé tham quan: 50 THB.
    Vé đi lại (xe buýt): 20 bạt.
    18h bắt Bus hoặc tàu đi Pattaya. Bus sẽ mất 2 tiếng. Tối 21h xem Alcazar Show.
    Ngày 8: 25/2: Pattaya - BKK
    Đi du thuyền ra đảo san hô (vé khứ hồi: 250 bạt) . Có thể chơi các trò trên biển: dù bay, lặn biển, canoe.
    Chiều: Tham quan làng văn hoá dân tộc Nong Nooch, đặt trước ở đại lý. Mua tour. xem biểu diễn của voi và các đoàn nghệ thuật. Ăn tối và xem biểu diễn văn nghệ truyền thống.
    Ăn tối. 22h đi tàu/ bus về BKK.
    Ngày 9: Ngày 26: BKK - HAN
    Sáng có thể đi shopping hoặc đi bus xuống AIT (30 THB=13K).
    17h45 lên máy bay. 20h10 về Nội Bài.
    18h00 về Hà Nội
    Total:
    Ngày 1: Ăn: 5 USD. Ngủ: 4 USD. Tổng cộng: 250 K
    Ngày 2: Ăn: 5$. Ngủ: Túi ngủ ở công viên: 0 $. Ăn: 5$. Tham quan: 70K+100K. Chơi: 200K. Tổng cộng: 400K
    Ngày 3: Ăn: 9$. Tham quan: 5$. Ngủ: 4$. Tổng cộng: 300K
    Ngày 4: Tổng cộng 500K
    Ngày 5: Ăn: 150. Đi lại: 100K. Ngủ: 0$. Vé tham quan: 400K. Tổng cộng: 650K
    Ngày 6: Ăn ở SNG: 150K. Ăn ở Thái: 50K. Đi lại: 500THB nhiều người, trung bình mỗi người: 100 bạt=gần 50K. Ngủ: Phòng mix: 400-450 THB, trung bình mỗi người: 70THB=35K. Tổng cộng: cho xông xênh là 450K.
    Ngày 7: Ăn: 100K. Tham quan: 100K. Vé xe bus: 20K. Vé xem Alcarza Show: 400K. Tổng cộng: 700K
    Ngày 8: Thuyền ra đảo (khứ hồi): 250 THB=120K. Mua tour đi làng Noong Nuch: 400K. Ăn: 100K. Đi tàu về BKK: . Tổng cộng: 700K.
    Ngày 9: Tổng cộng: 300K
    Total cost: 450$ (trong đó: Vé: 220$. Chi tiêu các ngày: 3,8M ~ 230$).
    Sáng mai, hẹn 9h30 tại 6B Láng Hạ để nộp tiền đặt vé.
  8. alec_hahn

    alec_hahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    - đi được 1/3 quãng đường rồi!! khoái thiệt!! 2/3 còn lại ta thưởng thức thôi!! up đê mọi người ơi!!
    - kế hoạch vẫn còn một số vấn đề, nhưng kô phải vậy thì đâu còn là advanture nữa!!
  9. chienthan251

    chienthan251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    xin lỗi reply nhầm! chưa sign out nick của cô em gái!! he he!
    Khối ng nghĩ mình câu bài đây
  10. sldiuxikay

    sldiuxikay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tính tới việc đi Sing và Malay rồi về VN luôn để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn không biết sẽ giảm được bao nhiêu.
    Nhưng nhìn thấy mọi người tính ngủ trong túi ngủ thì hơi hoảng. Chắc vợ mình không chịu rồi.
    Mà chốt lại danh sách có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ các bác nhỉ?

Chia sẻ trang này