1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập hội Ta-Balô đi Thailand-Malaysia-Singapore bă??ng Air Asia!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kiss_of_boy, 31/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    SHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Vậy là ổn rùi ! Kế hoạch đi coi như xong ! Mong sao cho Vuongphutinh book vé cho cùng chuyến đi với PÀ KON!
  2. chienthan251

    chienthan251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bác rulô vậy là ngon lành rồi!! bọn em ngoài này sẽ thông tin cho bác chi tiết về ngày giờ, phương thức đi lại,địa danh ... để bác gặp bọn iem!!( bác làm em cảm thấy Việt Nam phẳng và bé quá[:D)
  3. vuongphutinh

    vuongphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua bác Rulo đã chuyển 3,5M vào tài khoản của Anone và bọn em đã đặt vé xong. Tiếc là cái địa chỉ mail @yahoo.com.vn bác gửi, khi book em lại điền thiếu đuôi .vn nên chắc nó không gửi được confirm letter, thành ra hơi phức tạp khi thông báo lại số vé và giá cả, hic. Tuy nhiên, em đã save file ở đây. Lịch trình của bác sẽ như thế này nhé.
    17/2: HCM - SIN: 13h30 - 16h30. Booking Number: W4UBBN. Flight TR329. Gía vé: 82,16$ ~ 1,3 M (trong đó: base fare: 52,08$. Tax, fee & charge: 30,08 $), chưa có 14 $ phí sân bay VN.
    22/2: SIN - BKK: 15h35 - 16h55. Booking Number: RS8JLR. Flight FD3504. Gía vé: 97,99 SGD ~ 1,0 M (base fare: 45,99 SGD. Tax, fee & charge: 52 SGD).
    26/2: BKK - HAN: 10h20-12h10. Booking Number: YJ2LAN. Flight FD3702. Gía vé: 2,950 THB ~ 1,4 M (base fare: 1,500 THB, tax, fee & charge: 1,450 THB).
    Tổng thiệt hại của bác vào khoảng: 13,+1,0+1,4= 3,7 triệu, đắt hơn bọn em 500-600K, vì Tiger đắt hơn và Air 2 chuyến sau cũng đều tăng giá so với hôm bọn em book. (Chi tiết giá vé bác có thể tra trên www.airasia.com và www.tigerairways.com theo chuyến bay và ngày giờ tương ứng).
    Bác đi TigerAirways từ HCM - SING ngày 17/2, chiều đến sân bay Changi. Sau đó nghỉ ngơi và chọn chuyến bus đêm qua KUL nhập hội với bọn em. Cách liên lạc, hẹn ngày giờ và địa điểm cụ thể như thế nào sẽ còn 3 tuần để bàn nhỉ.
    Được vuongphutinh sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 24/01/2007
  4. tommykitty

    tommykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hehe, vậy là mình chính thức join rồi nhé, đã nhận được confirm vé rồi. hẹn mọi người thứ 4 off sẽ ra mắt nhé. Tạm thời ở HN thì mình là hội người cao tuổi. c u all.
  5. alec_hahn

    alec_hahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khi đi sang Sing-Malay, mọi người fải mang một cái trạc 3 chân để cắm điện.VÌ ổ điện bên đó quái đản, không giống với bên mình,
    Đề nghị sang Sentosa fải chắc chắn co bản đồ, và nắm vững cơ cấu xe bus nếu không thì có thể lạc ngay bất kì lúc nào muốn.Đi xe bus trên Sentosa không mất tiền.Đừng mua vé vào xem cá heo làm j, nó cũng như Tuần Châu nhà mình, mà có khi ko bằng, giá vé lại cao.Nhạc nước là màn ko thể bỏ qua, hình như chỉ chiếu ca 7h tối hay sao ý



    Đồng chí nào nghiện thuốc thì tốt nhất đừng nên hút thuốc ở Sing.Ví dụ khi vào Sentosa, anh ko được vừa đi vừa hút thuốc đâu, mà fải đứng cạnh cái thùng rác để hút, nếu thèm quá thì cố gằng tìm cho ra cái thùng rác.Kể cả vào toilet hút thì anh cũng chuẩn bị $ để cúng cho chính phủ Sing là vừa
    Cả việc nhai cao su nữa.Ở Sing kẹo cao su ko đc trào đón đâu.Ko được mang kẹo cao su vào đất nước ý chứ.
    Tất cả anh chị em, ai cũng fải thủ 1-2 chai nước vì ở đấy thời tiết nóng, đi bộ rất mệt .Chúng ta có thể uống nước từ vòi, vô bừa một cái toilet đổ nước vào hcai cũng đc :x , trước khi rời khách sạn cố mà đổ đầy nước :D ( mua ở ngoài thì giá ngất ngưởng)

    Đề nghị các chị em phụ nữ yếu ớt nên mang thêm áo khoác, cũng kha khá đừng mỏng quá.VÌ khi lên cao nguyên Genting, quãng đường đi cáp treo lên cao cũng rất lạnh, mà khi đến nơi rồi thì gió lùa cứ gọi là các chị em có thể biến mất như một làn khói.
    Ở Malay, quả sầu riêng được coi là vua, nên nếu mũi của ai ko dị ứng với mùi thum thủm của sầu riêng thì tha hồ ăn.Có rất nhiều hàng ăn quả tại chỗ, ngồi ghế sạch sẽ đang hoàng.Quả măng cụt ở đây vừa to vừa ngon.Nói đến là thèm chảy nước miếng. :x
    Các chị em thích mua sắm thì vào tháp đôi cũng được.Nhưng còn một quần thế rất nhiều các siêu thị lớn nữa.Quên tên đường rồi, nhưung chắc hỏi là ra ý mà, vì có đến gần 10 siêu thị ở đấy cơ mà, tha hồ đi mỏi chân, trong này có nhiều đồ vừa tâm mình và phù hợp với thanh niên
    Thôi, chúc các anh chị em lên đường may mắn.Sang Thái nhớ cẩn thận, đang trong thời kì nóng bỏng :D.Mà các anh chị sang Thái nếu bắt gặp Se7en thì xin hộ em cái chữ kí :">.Thế là em mãn nguyện lắm
    Được alec_hahn sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 27/01/2007
  6. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Các bác chú ý khi vào Malai có quy định rằng nếu đi bằng hàng không giá rẻ thì mỗi người phải mang theo ít nhất 1000 USD tiền mặt thì mới được nhập cảnh. Quy định này không áp dụng cho hàng không bình thường. Nếu các bác đi hàng không giá rẻ nhớ mang theo đủ tiền nếu không là ngồi chờ ở sân bay đấy.
    Chúc các bác đi vui vẻ!!!
  7. poor_guy

    poor_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác leopheo, alec đã có những lời khuyên bổ ích. Trong những chỗ đi này thì có chỗ nào là cấm chụp ảnh ko hả các bác?
    Còn 3 tuần nữa, có lẽ chúng ta khởi động dần dần và tính xem đi như thế nào cho hợp lý về thời gian cái nhỉ.
    Như vậy là chúng ta đã đảo hành trình và dư một ngày so với ban đầu. Mình thử post lịch trình này lên theo chủ quan của mình mọi người xem đã ổn chưa nhé.
    + Tối 17/2. 22h30 đến KLIA. Đi bus vào thành phố. Ngủ tại Kuala Lumpur.
    + Ngày 18/2
    Sáng : 7h30-9h00 : Tháp đôi Petronas.
    9h30-12h00 : Nhà quốc hội, quảng trường độc lập, nhà thờ hồi giáo, cung điện hoàng gia?
    Chiều : 13h00 : Bắt xe đi Genting và chơi ở đó đến tối.
    Tối : Xem sòng bạc và ngủ tại Genting.
    + Ngày 19/2
    Sáng : 7h00 Đi bus đến Mallacca.
    Chiều : Thăm đền thánh pauls, khu người và quảng trường Hà Lan, đền Chenghoonteng, khu phố cổ Jonkers,?
    Tối : 22h00 ra ga đi tàu đến Singapore. Ngủ trên tàu.
    + Ngày 20/2
    Sáng : 7h00 thăm quan Sing.(Công viên Merlion, tượng đài Stanford, đồi faber)
    Chiều : 13h00 thăm quan trên đảo Sentosa đến tối.(Viện bảo tàng Sáp, cáp treo, tháp sư tủ biển, thế giới đại dương, phim không gian 4 chiều, chương trình biểu diễn nhạc nước màu 7 màu,?). Ngủ đêm tại Sing.
    + Ngày 21/2
    Sáng 7h00 : Vườn thực vật (Botanic Garden), vườn chim Jurong.
    Chiều : Thăm quan khu người Ấn, người Hoa.
    Tối : Tự do khám phá đêm Singapore.
    + Ngày 22/2 :
    Sáng : Đi shopping, các siêu thị?
    Chiều : 13h30 : Ra sân bay Changi.
    15h35 : Bay sang bangkok.
    16h55: Có mặt tại Bangkok.
    Tối : Tự do khám phá đêm Bangkok, xem chợ Patpong. Ngủ ở Bangkok.
    + Ngày 23/2 :
    Sáng : Chùa vàng, cung điện hoàng gia, chùa phật ngọc,?
    Chiều : Siêu thị Robinson, MaboonKong, Bobae,?
    Tối :
    + Ngày 24/2 :
    Sáng : 8h00 Đi Bus đến Pattaya.
    11h00 Đi cano ra đảo chơi các trò chơi cho đến chiều.
    Tối : Xem alcaza, tham quan walking street. Ngủ tại Pattaya.
    + Ngày 25/2 :
    Sáng : 7h00 Thăm quan làng nongnuch, xem xiếc voi?
    Chiều : 13h00 Đi xe bus về Bangkok.
    Tối : Shopping và ngủ tại Bangkok.
    + Ngày 26/2 :
    Sáng : 7h30 ra sân bay Don muong.
    10h20 Bắt đầu bay về Nội bài.
    12h10 : Về đến Nội bài.

  8. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    HIhihihihihihi
    Chào cả nhà !
    Rất tiếc Rulo tui đang ở tròng này không có dịp ra Off cùng với các bạn !
    Các bạn có tin gì mới thì thông tin cho tui biết nha !
    Với lại mình chưa biết wa bên bển chăng bít liên lạc gặp các bạn tại chỗ nào !? biết đâu không gặp được thì bùn chết mất . hihihihihihi
    Nếu wa đó mình có thể liên lạc bằng cách gọi dt về nhà ( ở vn) mình nghỉ đây là phương án cuối cùng . còn phương án khác là mua thẻ dt bên đó và liên lạc với nhau !? Các bạn có ý kiến gì không ?
  9. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Các ấy ơi, thế đi qua Kul phải găm 1000 US$ à? ai đã đi bằng airasia rồi thì cho ít kinh nghiệm đi, bây giờ cướp đâu ra 1000 US$ để găm vào ví bây giờ
  10. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này