1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập kế hoạch 10 năm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thegioitre, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thegioitre

    thegioitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lập kế hoạch 10 năm

    Lạy trời, cuối cùng thì mình cũng đã 23 tuổi, cái tuổi chưa già nhưng chắc chắn là không còn trẻ nữa. Tự dưng có một ý tưởng lãng mạn là ngồi tổng kết lại những gì mình đã làm được cho mình và cho những người xung quanh.
    Quá bi kịch, chừng này tuổi đầu rồi mà có làm khỉ khô được gì đău, toàn chơi là chơi. Kiếm tiền dở hơn là tiêu tiền 100 lần. Đành chịu vậy. Bỗng nhớ lại cái thuở xưa, bày đặt lên kế hoạch 10 năm cho cuộc đời mình. Năm thứ nhất: tốt nghiệp loại khá, năm thứ 2, học xong tiếng Pháp, năm thứ 3 phải săn được công việc 6t/tháng... Tất cả đã phá sản. Chán như con gián.
    Hồi đó, đọc báo thấy Lý Quang Diệu cho ông Phạm Uyên Nguyên một lời khuyên duy nhất để ông kia có thể leo lên ghế tỉ phú: nếu anh không biết 10 năm sau anh làm gì, là ai thì đừng mơ tưởng gì nữa. Đến là hay. Nhưng làm sao mình học tập được bây giờ?
    Bà con có ai có chút kinh nghiệm nào trong việc lập kế hoạch cuộc đời, và quan trọng hơn là làm thế nào để thực hiện nó không? Cứu tớ với....



    song trong doi song, can co mot tam long...
    de lam gi em biet khong? de gio cuon di....
  2. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ nhất : Mơ học bổng
    Năm thứ hai:Học thường thường
    Năm thứ ba: Không phải thi lại
    Năm thứ tư:Thi lại phải qua
    Kế hoạch thời SV của tôi chỉ có vậy mà cũng đă khó thực hiện rồi , nói chi đến 10 năm.Thôi thì đến đâu hay đó, nhưng hãy cố gắng một chút là được rồi, để khỏi hối tiếc sau này
    Loking for a downtown man!
  3. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi. Em nói thế là chưa nói thật rồi. Có lẽ nào một thanh niên mới vào đời lại suy nghĩ thế. Nếu vậy cuộc đời có gì vui.
    Đừng bao giờ đặt chữ không trong mục đích của mình em ạ
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
  4. khunglongtk

    khunglongtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ước mơ lớn nhất trong đời bạn là gì? Mục tiêu lớn nhất trong đời bạn là gì nhỉ thegioitre?
  5. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ước mơ lớn nhất trong đời tui là có một cuộc sống bình dị, đi đây đi đó...
     
  6. thegioitre

    thegioitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hai năm trước, khi còn ngồi mài đũng quần trên ghế của cái trường không mấy yêu thương, tôi chỉ muốn mình có thể kiếm được thật là nhiều tiền. Muốn như thế, tôi nghĩ mình cần phải làm một cái nghề gì đó cho thật là hợp mốt, phải giỏi anh văn, vi tính và phải biết cách nói chuyện, xư xử sao cho mọi người, đặc biệt là sếp ưu ái mình mà đề bạt. tất nhiên, để thực hiện những điều đó, tôi cũng chịu khó học hành, chịu khó ngâm cứu cái này cái kia để không làm người giỏi nhất thì cũng khôn g làm người dở nhất. Cuối cùng, toại nguyện.
    Cày như trâu.
    Và thấy cuộc sống vô vị, một chuỗi công việc được lập trình sẵn, ngày này qua ngày khác không có gì khác nhau...
    Chán như con gián.
    Và cái mục tiêu kiếm nhiều tiền bị vất cho chó ăn.
    Bây giờ, chỉ muốn làm tất cả những gì mình thích. Đi chơi, viết bậy bạ, vẽ lung tung và làm một cái gì đó thật nổi loạn...
    song trong doi song, can co mot tam long...
    de lam gi em biet khong? de gio cuon di....
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Khỏi cần kế hoạch 10 năm chi cho nó xa vời!! Tui đang có 1 kế hoạch 1 tháng đây!!
    Đó là phải kiếm cho bằng được 1 em để có thể có người cùng đi chơi trong đêm noel!
    Mà các bạn cũng biết rồi đó, trời ĐL ttrong đêm noel thì lạnh đến thế nào!!!
     Người yêu tôi quá xinh khiến bao người phải đứng nhìn!!!
  8. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, thegioitre suy nghĩ kiểu gì , tôi cũng chưa hiểu lắm.Chẳng nhẽ, đấy là suy nghĩ của người đã lớn?Hay là của...
    Loking for a downtown man!
  9. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chà! đồng chí này làm cho cái kế hoạch của mình lung lay, cái vụ này là mình cứ phải đặt kế hoạch 1 năm , vậy mà đồng chí ấy chỉ có 1 tháng, dã man! khâm phục! Nói chung thì "ĐL trong đêm noel thì lạnh đến thế nào!!!", kế hoạch của đồng chí ấy mà không thành thì...trời ơi! lạnh lắm!
    Còn cái tiêu chí của em thegioitre đến 10 năm thì chị chịu, người nó đù ra mất với cái thời gian dài như thế, gọi là lập kế hoạch thì chị không thể để vượt quá 1 năm, mà thông thường chị thường đặt mục tiêu, kế hoạch cho 2 tháng một, bại thì lại repeat. Nếu mà kêu cuộc sống vô vị thì có mà kêu cả ngày, tốt nhất là "Đi chơi, viết bậy bạ, vẽ lung tung và làm một cái gì đó thật nổi loạn... " - nếu điều đó làm cho em cảm thấy bớt vô vị thì hãy làm đi, không thì con người em nó ỳ ra mất ý, hãy tin chị, thề!
    Nothing ever perfect!!!
  10. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    5 năm tới tiếp tục ăn bám bu
    còn 5 năm tiếp chả biết .Ko bám ai được thì tự nuôi mình vậy

Chia sẻ trang này