1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập nhóm đi du lịch khu vườn quốc gia Ba Vì tháng 11

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi biasg2008, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Lúc vượt đường tắt chị sợ vắt thì em động viên bảo là đi với em sẽ gặp may mắn. Hic, em trao may mắn cho chị hết nên bị xui òi !!! Chia buồn! Dù sao cảnh chảy maú vì những con vật gớm ghiết đó không nằm trong 1 pô ảnh nào cả . Rồi chúng ta sẽ chỉ nhớ những gì đẹp và vui thôi ! Take care !
  2. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    200km xe đường trường + trekking 3 đỉnh của Ba Vì. [ 3 xe đạp là 137 km (or 147km) thì phải, h ko nhớ rõ con số nữa. Quá đủ cho một ngày.
    Có vẻ loài vắt thích các chị em đoàn ta hơn thì phải. Hơn 1 nửa gặp vắt "iêu", tha về tận tới nhà. Tình hình G vẫn chưa cầm máu cơ à, có một cơ số cách.
    Khi bị vắt cắn, vết thương thông thường gây ngứa và rất khó chịu. Đôi khi các vết thương không ngừng chảy máu do chúng đã tiết ra các chất chống đông máu. Nên rửa sạch vết thương và dùng dầu gió xanh bôi lên. Nếu vẫn tiếp tục không cầm máu, dùng 1 miếng giấy nhỏ dán lên vết thương và giữ trong vòng 7-8 phút sẽ Ok.
    Nhiều lần đi rừng, thấy người dân tộc thiểu số (họ thì làm gì có thuốc DEF, làm gì có tất chống vắt ???? ) thường chỉ đi dép, loại dép nhựa mềm, có độ bám dai và thuận lợi khi đi qua ngầm, qua suối. Chính điều này lại giúp thuận lợi hơn khi bắt con vắt ra khỏi chân. Vì nếu khi đi tất, việc tháo tất ra để lấy con vắt mất nhiều thời gian và phức tạp hơn nhiều !.
    Và họ thường mang theo một gói muối hột. Muối trong rừng quả là cần thiết. Muối có thể ăn với rau rừng (thêm tí bột ngọt và ớt xanh thì, chậc...chậc.... ), ăn với cá, cua, ếch...nướng.
    Song khi bị vắt cắn, họ chỉ việc lấy vài hạt muối xoa thẳng vào chỗ con vắt đang cắn, lập tức, con vắt co dúm lại và rơi ra. Chỗ vết thương bị vắt cắn cũng không ngứa và chảy máu nhiều (thậm chí coi như được sát trùng 1 lần nhờ muối). Hay ko??
    Đối với loài Vắt xanh ở các khu rừng phía Bắc Việt Nam thì rất khó có phương cách giảm thiều sự đeo bám của chúng, hơn nữa chúng cắn rất êm cho nên chi khi chúng no và buông ra khỏi vết cắn và chảy máu thì mới nhận ra. Loài vắt xanh rất hay cắn vào những nơi có nhiệt đô cơ thể cao, những nơi có mạch máu. Mặc dù chúng là những sinh vật Mù hoàn toàn nhưng khả năng cảm nhiệt của chúng rất tuyệt vời do vậy chúng chỉ hút máu các lòai động vật máu nóng mà thôi.
    Còn đây là kinh nghiệm của một cán bộ lâm nghiệp Hoà Bình chia sẻ:
    " Vào các khu rừng bạt ngàn tre nứa,thì... ui trời nhiều vắt vô cùng. nhất là những hôm trời mưa nhỏ hoặc sau mưa. rất nhiều.
    Bạn không cần phải quá cầu kỳ đeo tất hay vớ gì cả. chân đất cũng được; bạn lấy một ít lá cây Thuốc Lào. sát vào chân hay ngoài giầy là xong. yên tâm. vắt không bao giờ dám đến gần bạn."
    Hồi xưa còn nhỏ đi mò cua bắt ốc thì, thường vặt theo vài quả găng, có mùi hăng hắc, vắt cũng sợ cái loại này nên ko hay đến gần. Cũng ổn. Nhưng h, kiếm quả găng, khó hơn kiếm..vắt.
    Chắc sẽ còn có nhiều kinh nghiệm trong dân gian rất hay về đi rừng. Mong nhận được những chia sẻ thú vị.
    Lịch OFF trận tới Share ảnh nhắc lại luôn mọi người nhé.
    Vẫn vào 20h tối thứ 3 tới ở trà đá Lý Thái Tổ. Cố gắng thu xếp đi đủ nhé. [ nhất là "chú rể" đi ăn cưới trên đỉnh Ba Vì kia kìa
    Add thông tin nhau để tiện liên lạc cái chứ nhỉ,
    YM: ducloc_nguyen96@yahoo.com
    Phone: 0904788896
    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 17/11/2008
  3. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    CHị Song Vân phải ko??
    Nghỉ ngơi sớm khỏe rùi mai Post bài và ảnh chị nhé. Nhớ cả cái lịch trình, em đang hơi BiZi..
    Có ai có khả năng làm cái nhật ký.."vắt cắn" ko ấy nhỉ??
    Anh Nhattuanhiro, ôM Sì Gòn, chị Vân và những ai có máy nữa đâu ấy nhỉ?? Spam ảnh lên cái cho vui cửa vui nhà nào?/ Nhất là mấy kiểu ảnh hoa đào nở sớm trong sương phủ trên đền Bác. Choáng quá. Cả những ảnh đêm ở Sơn Tây nữa chứ, "lung linh", post hết lên nào.
    Hôm nay cũng được ăn uống no nê thỏa thê quá, nên về nhà hết "nuốt" nổi cơm rồi. Khả năng còn no đến sáng. Nhờ vậy mà đêm nay lại được "mất ngủ", cày bù cả đêm.
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 3 này tớ sợ có việc đi off cho tuần tới nên ko đi được rồi.
    Miss Loan sẽ đến share ảnh cùng mọi người nhé.
    Chia bùn với mấy lady bị vắt hỏi thăm.
    Hihi! Chú Lộc bị mất ngủ vì được quay trở lại thành phố quê hương trong đêm. Công nhận thành phố Sơn Tây đẹp nhất về đêm.
  5. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chân em cứng đờ , bước chả muốn bước . Đã nhận dc lịch ọp ẹp hẹn cả nhà tối mai nhớ .
  6. xmhaivan

    xmhaivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ đi Ba Vì hả các bác?
  7. lovemoney64

    lovemoney64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008111732147zmzlzdq3ot497640.jpeg[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. lovemoney64

    lovemoney64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Hành trình 3 vì:
    Mỗi người đều có lí do để lên đường, để chinh phục và khám phá...
    Tôi cũng có lí do của riêng mình, của riêng mà
    Và sau đây là tiết mục của chung:
    Ảnh ọt nè, đợi lúc share ảnh hết nóng hổi, hihihi
    Mời các bác tự nhiên bình luận:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. lethuyhang83

    lethuyhang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không phải chị Song Vân , mà là mình , Hằng . Hôm bửa vô lộn nít của chị Hà Bim. Về cái vụ vắt , mình là người có linh tính trước nhất . Lúc mọi người băng đường tắt đi thẳng lên xuyên qua cây cỏ um tùm , mình băng được 1 lần , nghĩ ngay tới " con quỷ " đó. Nên hỏi là " ở đây có vắt không ?" - vì hồi trước mình có đi rừng Nam Cát Tiên chứng kiến rất nhiều vụ đổ máu vì vắt cắn nên ám ảnh. Khi nghe mọi người phong phanh là có . Mấy lần sau , dù ai cũng can đảm băng đường tắt , nhưng mình thà đi vòng xa hơn trên đường bật than cho an toàn tâm lý và thân thể gầy mòn của mình.
    Lúc đi qua rừng tre . Mọi người phóng xe lên hết , bỏ rơi 3 cô nàng cuốc bộ leo dốc thêm tập 3 . Chính vì thế mà lúc leo sắp tới nơi , đã nghe tiếng bạn bè léo nhéo phía trên nhưng 3 nàng quá kiệt sức phải ngồi lại các bậc thang nghĩ chân. Lúc đó còn có chị Bé Xíu nữa là 4.
    Mình ngồi bậc than trên cùng , ngắm cây lá đung đưa liu thiu trong gió . Nhiều hoa cúc dại nở đều thành 2 đường viền trang trí 2 bên. Tháo kinh ra để mọi thứ được nhoà vào nhau lung linh....
    Bỗng ! Trong những thứ lung linh ấy có 1 thứ gì leo nghoe . Rồi cái sự loe nghoe đó di chuyển . Mình găm kính cận vô 2 lỗ tai lập tức thì thấy nó di chuyển " búng " rồi " dính" . Oái , chính nó! Mình là lên :" ah có vắt , có vắt !" .Vừa dứt lời thì thấy chị Vân nhảy tưng bừng và la ó như thể đã dính chấu rồi . Mình rối quá chả biết làm gì . Thấy chị ấy tội nghiệp nhưng rõ ràng là mình không giúp gì được . Bản năng tự vệ thúc mình chạy 1 mạch xuống núi . Ngay lúc giày vớ cùng những tiếng la lung tung cả lên. Suốt quảng đường về cứ thấy người nhột nhột như có "nó" bám dính bên trong .
    Hok ngờ còn thêm nhiều nạn nhân sau nữa .
    Đọc mấy cách phòng chống vắt của u , mình thấy yên tâm rồi . Những con quỷ đó hông thể cản bước mình được .
    Chỉ có những bước chân không ngần ngại , mới có những đôi mắt phóng xa muôn tầm .
    Người Nam , người Bắc không cân cùng chung giọng nói . Con trai , con gái không cần phải yêu nhau. Khi những người hướng ngoại tìm thấy nhau . Họ sẽ lấp đầy cảm xúc cho chính nội tâm của mình . Cám ơn thiên nhiên đã tác hợp !
  10. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Thiên nhiên tuyệt vời, cũng như con người tuyệt vời vậy.
    Vài dòng cũng đủ lắm Hằng ạ.
    Cảm ơn cả những bức ảnh rất chuẩn vẫn chần chỉnh của Lovemoney64 Show lúc còn nóng hổi nữa. Tiếc quá, bây h ko có máy.
    Về vắt, hì hì..có lẽ tại "máu ko ngọt", or đi..nhiều quá, nên vắt nó cũng ngán, ko dám chơi. Quả thật là từ hồi còn bé tý bé tẹo tới h, lên rừng, xuống biển, lội nước cũng nhiều, mà mãi vẫn ko thấy chú vắt nào "đeo bám" vào mình.
    Dù sao, kẻ trong loài "ăn bám" này, còn hơn vô khối kẻ trong loài tự nhận là "cao siêu".
    Một ngày, mới giật mình nhận thấy, sức khỏe đáng báo động. Độ bền giảm sút ko tưởng. Một quãng thời gian, suốt ngày với ghế, bàn phím, tính toán, english, và $$$, thiếu rèn thân, làm bại hoại cả con người mất rồi.
    Than ôi, thời Oanh liệt, sẮp còn đâu...

Chia sẻ trang này