1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập nhóm đi du lịch khu vườn quốc gia Ba Vì tháng 11

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi biasg2008, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Bắt đầu từ h, lại Refresh bản thân gấp gấp thoai. Sắp tới còn vài chuyến hơi dài hơi. Phải cố.
    Còn ai có hướng thú Test bản thân, rèn luyện sức khỏe nữa ko? Để mai Off ẹp bàn tính lên đường luôn cái nhỉ.
    Đang muốn lập một topic mới,riêng, đại loại là, dành riêng cho những chuyến ngắn, tầm 1,2 ngày, quanh Hà Nội, xung quang khu vực miền bắc, dành cho người ko nhiều thời gian, nhưng mang tính chất, bụi bặm một chút,và đặc biệt là Ít $$$ nữa. Chứ ko đơn giản là nghỉ dưỡng thôi nhỉ. Mọi người cho ý kiến dùm với nhé.

    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 17/11/2008
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến chú Lộc có vẻ hay, tối nay bàn bạc lại vụ này nhé
    @@ Lộc: bản Phôi pha trong title của chú có rất nhiều ý nghĩa sâu xa, từ rất lâu rồi cũng thích bản nhạc này
  3. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đấy bác . Em ủng hộ cả 2 tay , 2 chân . Em là em máu đi lắm cơ mà ít xiền đành ngậm ngùi nhìn mọi người đi mà lòng đầy tiếc nuối
  4. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến cuối tuần rùi cả nhà ơi . Mọi người có ý kiến đi đâu hok nhỉ? Anh Lộc đâu rùi ....
    Hoa đào ở Ba Vì nở sớm nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sương mù như ở Sapa nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hành trình của chúng tôi gồm 10 ng chia 5 xe máy + 3 ng đi xe đạp.
    6h30 xuất phát với một không khí hứng khởi vì thời tiết ấm áp hơn mấy ngày hôm trước, nhưng con đường có hơi pha chút lấm lem bẩn của bùn đất vì cơn mưa đêm qua còn lưu lại.
    Chúng tôi ko đi đường như mọi ng vẫn hay đi, mà đi qua khu Đồng Mô & 1 số khu khác với những con đường ngoằn nghèo & thoáng mát. Bạn biết ko nó quanh co uốn lượn ko khác gì một số đoạn đường đi Hà Giang hay đi Mù cả, tuy nhiên đợt mưa lụt vừa rồi đã làm cho vài đoạn đg bị hỏng nặng
    Cảnh trên đường đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn đường bị sụt lở:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lang thang ngắm cảnh đẹp mãi rồi cũng đến nơi.
    Đường vào Vườn Quốc Gia Ba Vì bên trong nó nếu ai đã từng đi rồi cũng biết nó quanh co khúc khủyu như con rắn đang trườn mình đến mấy km vậy. Những cái gương cầu khắp nơi nhắc ng đi cẩn thận làm cho tôi - một ng hay lơ đễnh cũng phải nhìn ngó kỹ càng xem thế nào.
    Đến sát chân núi thì có 2 ngã : bên trái đi lên Đền thờ Bác, bên phải đi lên Đền Thượng.
    Chúng tôi đi lên Đền thờ Bác trước, Đền khá cao với nhiều bậc có chiều cao thấp dễ đi. Nhưng ko, chúng tôi thích đi tắt, đón đầu nên ko theo đường đi mà đi đường đất đâm thẳng lên theo thói quen của mấy kẻ hay leo núi.
    Vì đây là đỉnh đầu tiên trong 3 đỉnh nên sức khỏe của mọi ng cũng okie lên đi khá nhanh, phút chốc đã tới nơi. Lúc này đã gần 10h mà trời vẫn sương mù bao phủ dày đặc, xung quanh là gió vi vu lạnh
    [​IMG]
    Vào Đền chúng tôi đặt lễ xong thì ra phía sau ngắm cảnh.
    Cạnh đền còn có 1 đồi vọng cảnh, ở đây bạn có thể nhìn xa xa Khu Vườn với mây trời non nước- nóc nhà HN. Ở đây có thể nhìn thấy cả Hoa đào nở trong sương .....
    Với thời gian khoảng 1h thì chúng tôi cũng rảo bước xuống để xuống khu Đền Thượng.
    Đền Thượng vì có thờ Phật nên du khách lên nhiều hơn, hương thắp nghi ngút. Đường lên Đền tuy ngắn hơn Đền thờ Bác nhưng những bậc đá lại dầy cao gấp đôi nên các mem nữ đi khá vất vả.
    Với sự động viên lẫn nhau của mọi ng thì đoàn chúng tôi cũng lên tới đỉnh. Việc đầu tiên khi vào Đền là đặt lễ, sau đó chúng tôi lên phía trên, gần đó có 1 góc thoáng có thể nhìn xung quanh. Lúc này trời đã đứng bóng 12h trưa thì ai cũng thấy đói. Vừa ăn chúng tôi vừa giới thiệu về nhau cho mọi ng cùng biết.
    Thành viên của đoàn:
    1. Dlnguyen - Leader- Phong cách chuyên nghiệp.
    [​IMG]
    2. Conôcyeubongda. Nhí nhảnh
    [​IMG]
    3. Zinzinviet. Xinh gái
    [​IMG]
    4. Moclanhoa
    [​IMG]
    5. Mai - Cô gái chân dài
    [​IMG]
    6. Việt-The soul of Rock
    [​IMG]
    7. Nhật tuấn
    [​IMG]
    8. Hằng- cô gái miền nam dễ thương
    [​IMG]
    9. Loan (biệt danh "em già")
    [​IMG]
    10. Cường- chú rể.
    [​IMG]
    Sau màn ăn trưa thì chúng tôi từ giã Đền Thượng trở xuống và khám phá tiếp khu Vườn QG.
    Loanh quanh các con đườn thì chúng tôi gặp rất nhiều cây cối với tư thế tạo dáng rất đẹp, chưa kể đi sâu hơn nữa có 1 ngôi nhà thờ ko có nóc, bị bỏ hoang.
    [​IMG]
    Xung quanh khu nhà thờ có rải rác những bó hoa vàng còn khá tươi đẹp. Có vẻ như nơi đây được rất nhiều nhóm nhiếp ảnh hoặc các Đôi uyên ương đến chụp ảnh bởi kiến trúc của nó rất xưa, cổ kính, đặc biệt là các ô cửa sổ nhìn ra bên ngòai rất thơ mộng khi phía ngoài đó là những cây leo hoặc cây cao che nắng cho ng đứng phía trong nếu nhìn ra ngoài.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi tiếp theo những con đường mà chúng tôi ko biết đến đâu rồi cũng đến đuờng cụt. Cái cảm giác của những kẻ thích khám phá, chẳng biết là nó sẽ dấn đến đâu nhưng cứ đi tạo cho mọi ng cái hưng phấn mà tôi nghĩ rằng trong mỗi ng ai cũng phê cả.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ra phía ngoài cổng thì có 2 khu bạn có thể tham quan được. Một bên là Khu vườn cảnh toàn Sương Rồng, một bên là Khu vườn Tre.
    Khu Sương Rồng :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu Vườn TRe cũng khá đặc biệt với lối đi lên toàn dốc lên, xung quanh là những cây cỏ lau cao ngút chẳng thấy đầu, đặc biệt nhất là ở đây có đặc sản....... Vắt .
    Với loài sinh vật này các mem nữ nhà ta được dịp tha hồ trổ tài giọng........ hét. Hay & ấn tượng nhất là của Chị Mai. Chị bị 1 chú bò vào trong đôi tất nên sợ quá Chị hét vang cả đất trời, và những thứ như giày, bít tất, điện thoại, kính, khăn..... được Chị cho đi Ma Cao tứ phía. .
    Trước đó Cô bé Hằng nhà ta cũng vừa thấy Chú Vắt là đã 3 chân 4 cẳng chạy 1 mạch xuống ko còn biết gì là ở trên thế nào, đẹp ra sao.
    Còn tôi thì thấy thế tức cười quá nên bò ra cười, nhưng trời phạt tôi là tôi cũng bị 3 Chú Vắt hỏi thăm, vẫn còn may mắn là 2 chú đang định lò dò leo lên giầy, còn 1 chú đã chễm chệ giữa chiếc giày phải của tôi. Bằng 1 sức mạnh phi thường tôi dậm 1 phát là bay hết. . Sau này về kể lại thì mới bít là đó là mấy chú Vắt thương tình mà nhảy ra khỏi chân tôi chứ là mấy chú ta mà bám thì dai kinh khủng.
    Cô bé Giang về nhà cũng bị chú Vắt nhà ra hỏi thăm & xin tí máu, chả mấy khi...
    Các bác Nam nhà ta ko biết thế nào nhỉ, có bị mấy chú hỏi thăm ko ??
    Đường đi lên vườn tre:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đỉnh:
    [​IMG]
    Với việc trời đẹp như vậy nên chúng tôi cũng ko vội về mà lại đi theo 1 tuyến đường khác đẹp, đi vào làng cổ Đường Lâm.
    ở đây, chúng tôi được ăn bánh Chè Kho của bác chủ quán ngay đầu đình rất ngon, chẹp, chẹp... giờ nghĩ lại mà thèm
    Tham quan qua khu Đường Lâm, chúng tôi lại tiếp tục qua khu Thành cổ Sơn Tây. Nơi đây cũng ko kém phần hấp dẫn, đó là khu trồng rau rộng bạt ngàn được thắp bởi những bóng đèn điện sáng san sát nhau nhìn như một bầu trời đầy sao lấp lánh vậy.

    Được moclanhoa sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 20/11/2008
  6. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, đợt này không chịu chạy vào ttvn thế là lỡ mất vụ đạp xe cùng 3 bạn lên Ba Vì rùi, tiếc hùi hụi. Không biết liên lạc bằng cách nào với bạn cả để lần sau bạn có tổ chức đạp xe đi đâu thì ới mình một câu. Nên nhờ topic này zậy nhé, không biết bạn play đã hoàn thành chuyến đi Ba Vì chưa. nick mình là : heobuong83@yahoo.com. Nếu đọc được thì add nick lần sau đi ới nhé.
  7. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Có mấy hôm em bận tìm nhà không hóng hớt được mà đã bỏ lỡ mất cơ hội vi vu cùng các bác. Hôm nào các bác đi thì ới em tiếng. Nick em la kids142_ruby nha
  8. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Một chuyến đi quyết định khá bất ngờ, sau khi no Out vụ MC, tối thứ 7 Off, và CN, chúng tôi lên đường..

    MẶc dù, vÔ vÀn..nguy hiểm..
    [​IMG]
    cUỐi cÙng.. cŨNG đẾN nƠI..
    ngÔi nHÀ..xƯa cŨ.. mộT nGàY..
    bƯỚc chÂn nHỮng kẺ lÃng dU đẶT cHÂN tỚI đÂY.
    [​IMG]
    vÀ..NGẨN NGƠ
    [​IMG]
    cŨng nHƯ trANh tHỦ

    " NHẤT TIỄN HẠ..SONG ĐIÊU"
    [​IMG]
    [ red] cŨ kỸ..
    [​IMG]
    tÌM lẠI..
    [​IMG]
    tiNH mƠ.. lÊN tHĂm BÁC
    [​IMG]
    mỜ sƯƠNG..
    [​IMG]
    vƯƠng trÊN LÁ
    [​IMG]
    [​IMG]
    vƯỜN xƯƠng rỒng.. gẮn lIỀN vỚI.. "triết lÝ PHỒN THỰC"
    [​IMG]
    2 cON KHỈ..
    [​IMG]
    vÀ đÂY..
    [​IMG]
    đÂY..mỘT cON nỮa. tHÍCH>> LEO TRÈO
    [​IMG]
    tRỜI CHIỀU
    [​IMG]
    ..mUỘN mÀNG..
    [​IMG]
    kẾT 1 nGÀY vUI.. [/red]
    [​IMG]
    ..tobe..conti..
  9. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    ĐỂ mỞ MÀN.. cUỐI TUẦN NÀY, ĐI TAM ĐẢO 1,5 ngày nhé.
    CỨ vậY mà đI THÔi. Ko tíNH tOÁN nhIỀU NỮA. MẶc ẤM lÀ đƯỢC.
    JOIN lUÔN NÀO.
    Đi tHEo kIỂU TỰ BIÊN TỰ DIỄN. KInh pHÍ FiX tẦM 150k. CHi tỚI đÂu, thU đấY.
    Chiều tHỨ 7, 14h tẬP tRUng đẦU đưỜng PHAM HÙNG. cạnh BIG C. lÊN đƯỜng. CN về. MỘT ĐÊM ĐỐT LỬA nGẮM SƯƠNG là OKI rỒI.
    tỐI nAY OFF mỘT phÁT. 20h ở trÀ đÁ LÝ THÁI TỔ NHé.
    YM: ducloc_nguyen96
    Mobile: 0904788896
    @ ALL: NHà BA VÌ nè nhỚ tHU xẾP cỐ gẮNG ĐI ĐỦ NHÉ.
    KO cũng tỚI..nÉM ĐÁ vẬY.
  10. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Tình hình mới nhất là đang thiếu xế, nhiều ôm.
    Các xế các ôm khác đâu rồi ấy nhỉ?
    Ah'', mà lịch là chiều mai, thứ 7 ngày 22/11,đi luôn đấy nhé. CN về, ko phải lịch của..tuần sau đâu ạ.

Chia sẻ trang này