1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập nhóm khám phá Tây Bắc từ 23/04 - 02/05

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi businessboylovetravel, 16/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên xác định là đã quen chạy win chưa? ( kể cả là cào cào, nói chung là các loại vành to từ 19 đổ lên) vì nếu quen chạy xe bt, tự nhiên vác dòng này đi chạy đèo cảm giác nó khác hẳn đấy.
    Còn Win thì thiếu gì cách chở đồ, yên dài, làm 2 cái thúng 2 bên ( mua cái túi bạt chuyên dùng chở báo ý bạn, mua ở HN lên phố Hà Trung gần chợ Hàng Da) + thêm cái balô buộc sau chắc không thiếu chỗ đựng đồ đâu.
    Xe đi du lịch cần nhất là độ ổn định, ít hỏng vặt, và mình phải biết sửa cái xe mình đi. Chứ còn khỏe hay yếu thì cũng tương đối thôi, cứ chạy đúng số đúng tải là oke ( mẹ nhiều chú thấy đi lên đèo mà cứ phang số 3-4 thì xe zời cũng yếu mà còn tốn xăng và nhanh nát số ) cho nên là bác cứ xác định là "thuần" được xe nào thì đi xe đấy cho lành.
    Mà đọc thì hình như là 30/04/2008 bạn cũng Leo Fan à, nhóm nào vậy nhỉ ?
  2. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn ekichi04 nhé, mình cũng hoàn toàn đồng ý với bạn vể vấn đề xe cộ. Thật ra thì thế này: xe phổ thông - đã chạy quá quen, năm ngoái làm chuyến Đông Bắc 10 ngày, đi con Wave cực ổn, chạy đoạn Hà Giang, thấy các bác Mông chạy Win tàu qua đoạn đường lầy té lạch bạch, còn Em Wave coi vậy mà ổn, chưa bị xòe lần nào...Win (Nhật) thì cũng đã chạy qua, vừa làm chuyến lên rừng xuống biển về, so ra thì cũng như xe phổ thông...coi như chuyến Tây Bắc này 90% lại tiếp tục đi xe phổ thông (dù trong lòng vẫn ấm ức, phải chi có em cào cào phi cho nó đã )
    Mình leo Fan dịp 30/04/2010 với nhà Fan Du Hí, có khi đã gặp ekichio4 trên đường đi.
    Chỉ còn đúng 1 tuần nữa sẽ có 1 cặp bay từ SG ra HN và đi Tây Bắc một mình một xe. Dù chưa có may mắn được các bạn tham gia đi chung nhưng nhân đây mình cũng xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã tư vấn cặn kẽ về mọi vấn đề trước chuyến đi...
    Chào thân ái và quyết thắng.

Chia sẻ trang này