1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAPTOPS - một vật dụng thể hiện trí tuệ, thẩm mĩ và cá tính của người dùng - Một phong cách mới của

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tu_dinh_huong, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thì hơi quá rồi. Khối người ko có laptop thì bạn đánh giá họ kiểu gì. Số dùng laptop ko nhiều lắm, nhất là số bỏ tiền túi ra để mua chứ ko phải tiền chùa. Mà thường thì bỏ tiền chùa ra thì mua máy rất xịn, đời mới nhất... còn những người sử dụng thực sự thì họ ko cần như vậy.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 17/03/2004
    [/quote]
    ko phải là xách laptops thì trông sành điệu hơn
    mà là máy laptops của một người thể hiện cá tính của người đó.
    Chỉ cần cho tôi biết bạn đang dùng laptops loại gì, thuộc dòng máy nào, hãng nào. Tôi sẽ biết ngay bạn là người thế nào
    <P><FONT color=royalblue size=1><EM>...A litte mouse in 7XHN...</EM></FONT></P><EM><FONT color=#4169e1 size=1>
    <P><FONT color=royalblue size=1><EM>...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...</EM></FONT></P></FONT></EM>
    [/quote]
  2. homme

    homme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    hihi, em 'ang dạng 1 con Compag pressario 2,8Ghz, chỏằ< nói xem em là ngặỏằi nhặ thỏ nào nào, hihi, em còn vài con cĂc loỏĂi khĂc nỏằa, :P, nói luôn cỏÊ thỏằf nhâ, hihi, :-p
    Bỏằ miỏạ rỏằ"i
  3. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    ko phải là xách laptops thì trông sành điệu hơn
    mà là máy laptops của một người thể hiện cá tính của người đó.
    Chỉ cần cho tôi biết bạn đang dùng laptops loại gì, thuộc dòng máy nào, hãng nào. Tôi sẽ biết ngay bạn là người thế nào
    [/quote]
    Khiếp đọc cái tai-tờ của topic này mà tớ choáng !!! Làm gì mà một cái máy laptops lại có thể thể hiện ra cả cá tính của một con người, lại còn nhìn mác máy mà còn biết ra bạn là người thế nào nữa....Hi hi..bạn quả là người thích đùa, nhưng mà đùa hơi quá rồi bạn ạ. Làm sao mà đem so cái máy laptop với người bạn trong câu " Hãy chỉ cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào.." được cơ chứ. Nói thế này thì nghe còn có lý "hãy cho tôi mở và xem laptop của bạn có những cái gì bên trong...thì tôi có thể đoán được bạn là người thế nào.." Ví dụ, mở máy ra thấy các file được quản lý một cách hợp lý, tiện cho nhu cầu công viêc thì chủ của nó có thể là người biết cách tổ chức công việc một cách hợp lý ...Hoặc vào history của internet explorer mà chỉ thấy toàn là coithienthai.com, vietchat.....hoặc cái gì tương tự thế thì cũng biết được chút gì gì đấy về chủ của nó..., hoặc nếu mà thấy những elle.com hoặc ttvnol.com, fpt.com hoặc các website về chuyên ngành thì cũng có thể đoán được sở thích và chuyên ngành mà người chủ của máy đang làm...Đại loại thế nhỉ ...Nếu có thế thì máy nào mà chả được, laptop hay computer thì cũng thế thôi8D]. Có chăng người cần dùng laptop đôi khi là người hay phải đi công tác, hoặc làm những công việc gì đó mà đòi hỏi phải di chuyển nhiều nên có laptop thì tiện lợi hơn thôi. Nhìn người nào mà suốt ngày cứ vest, một tay xách business case, tay kia xách laptop, chân sải những bước dài thoăn thoắt thì cũng thấy năng động ra phết ..!
    Còn đây là laptop của tớ....Khi đang cần một cái computer chủ yếu là để dùng internet xem TV, chat, dowload nhạc và cài đặt một số thứ mà ko nên làm ở chỗ làm việc, thì một ngày ông thầy giáo tớ bảo "mày có muốn mua máy thì tao bán cho cái Gateway (Gateway SOLO 3400) mà bọn mày vẫn hay dùng ấy, tao down cho còn 3 Man (khoảng hơn 250 USD)". Thế là chỉ sau một câu "Yes..Thank you!" Tớ đã có cái máy này...Ông ấy sợ bọn tớ "phá máy" ở chỗ làm việc (ông ấy mà thấy chat chit, hay nghe nhạc cho dù là ngoài giờ làm việc thì ông ấy cũng ghét lắm). Thế nên ngoài tớ ra sau đấy ông ấy bán nốt một cái Sony cho đứa bạn tớ nữa....Thế là ông ấy thoát được hai cái "nợ" !!
    come as you are.....
  4. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang nhắm con Prostar 5614 này::
    15.0" Super XGA+ (1400x1050)
    Ultra XGA Available
    NEW! Intel Pentium 4 3.4GHz HT Enabled Processor
    1024MB PC3200/400 DDR Ram 2 DIMM
    (up to 2048MB)
    60GB ATA/100 HDD
    7200 RPM
    DVD-R/RW Combo Drive 8X2X16X10X24X
    Smart Lithium Ion Battery
    Retail: $2,089.00 giá cũng vừa phải
    Give a man a fish and he will eat for a day. Teach him how to
    fish, and he will sit in a boat and drink beer all day.
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Mấy bác chả hỉu ý em giè cả.
    Em đâu có bảo là người nào cũng phải có laptops mới là trí tuệ đâu. Mà em đang nói tới những người đã có laptops rồi.
    Vì không phải ai sử dụng laptops cũng cho mục đích công việc, mà ngoài ra có người vì thấy nó tiện, có người thì do trào lưu.
    Cũng giống như kiểu, chỉ cần nhìn cách ăn mặc của anh, là tôi sẽ biết ngay anh là người thế nào, anh làm về công việc và lĩnh vực gì.
    Giờ laptops cũng thế thôi.
    Tớ áp dụng cho những người có laptops thôi nhé. Ko áp dụng cho những người ko có, vì tớ xét đoán dựa trên vật dụng.
    1. Bác homme - chuột bạch đầu tiên:
    Sử dụng Compaq Presario Pen IV 2.8G. Dòng Compaq presario là dòng máy cấu hình mạnh, giá rẻ phù hợp với túi tiền. Nó ko phải là dòng máy sử dụng cho kỹ thuật nên ko có tính chuyên nghiệp cao.
    Ngoài ra bạn đã từng sử dụng rất nhiều máy... chứng tỏ bạn là dân kinh doanh buôn bán. Tất cả máy đều là của bạn, nhưng rốt cuộc chẳng máy nào của bạn cả. Vì sau lâu nhất là 1 tuần nó sẽ bị cho ra đi.
    Đây là sơ sơ nghe tả nên mới được có thế. Còn nếu muốn bít kỹ hơn thì cho xin cái link về hình dáng và seriel của máy.
    2. Bác thanhmaiq - Chuột bạch thứ 2
    Bác la oai oái như vậy chứng tỏ là bác ko tin rồi. Nếu theo khái niệm đơn giản nhất, thì laptops tương tự như cái bút máy thông minh của một con người. Mà bác biết đấy. mỗi máy có một kiểu dáng, moden khác nhau để phù hợp với sở thích của mỗi con người. Hình dáng cực kỳ đa dạng và phong phú, nó sẽ cố gắng để thích ứng với tất cả những khách hàng khó tính nhất. Vì thế nó cũng đáng để đại diện cho cá tính của chủ nhân lắm chứ.
    VD: Trong giới kinh doanh nước ngoài, chỉ cần nhìn vào nhãn mác của chiếc bút máy gài trên nắp túi áo... là những đối tác đã nắm được 20% về người đối diện của mình. Từ đó họ sẽ phát triển thêm dựa vào một số tiêu chí khác nữa.
    Cái gateway của đằng ấy rất đẹp, nhưng cấu hình đó chỉ dùng để soạn thảo văn bản và lướt web đơn giản. Ngoài ra máy rất nhỏ và gọn. Chứng tỏ bạn thường phải đi lại nhiều. Chắc bạn làm về kinh doanh hoặc báo chí. Bạn là người khá năng động trong công việc, nhưng cũng là một người kỹ tính trong việc lựa chọn quần áo, chăm sóc vẻ ngoài của bản thân. Bạn cũng rất cả tính, và hóm hỉnh. Bạn rất có mắt thẩm mỹ, và chắc chắn 100% là bạn cực kỳ yêu chó mèo.
    3. Bác Secretcom - Chuột bạch thứ 3
    Cái máy mà bạn thích. Hình dáng và màu sắc nhẹ nhàng. Chứng tỏ mẫu người phụ nữ lý tưởng của bạn là người dịu dàng, công dung ngôn hạnh theo tiêu chí của người xưa.
    Bạn là con trai nhưng tính cách không mạnh mẽ. Những đường cong uốn lượn của máy chứng tỏ bạn thích được chiều chuộng, và hình như còn ưa nịnh nữa. Bạn cũng thích những gì rườm rà và sống thoải mái vô tư với người xung quanh, ham vui, yêu thích những nơi sôi động. Đối với bạn, cuộc sống quan trọng nhất là bạn bè.
    Hihi, đây là những nhân vật đầu tiên trong box làm đẹp mà tớ nhận xét và post bài lên đấy. Trước kia , khách hàng đến mua hàng của tớ, tớ thường để ý và super soi, phân tích xem họ là người thế nào. Đôi khi đúng là 50%, đôi khi lại là 100% Cũng là một cách để làm việc hiệu quả thôi
    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  6. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ đang dùng Pressario 1500, PIV 1,7 Gb và đang bồ kết Vaio quá thì sao&gt;??
    À, nhân tiện cho hỏi chỗ ấy có Vaio đẹp không?
    I've had every promise broken, there's anger in my heart!You don't know what it's like, you don't have a clueIf you did you'd find yourselves doing the same thing tooDamn it, just breaking the law
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    come as you are.....
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 17/03/2004
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bà chị mua được con Laptop trông đẹp mà rẻ thế. Lại nhớ đến thằng bạn trong Lab của em, hôm qua nhìn thấy cái kế hoạch năm nay của nó " Cuối năm mua con Laptop second-hand giá 600$". Còn con Laptop của em thì được bà chị cho, mấy hôm đầu em còn nhiệt tình xách đi xách lại vì sợ để trong lab bị mất nhưng về sau ngại quá, thế là để nó trong lab luôn vì thấy đứa nào cũng làm thế.
    Mà mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp cách bảo quản máy thế nào cho tốt không? Nhất là ở chỗ tớ, thời tiết khô và trong nhà nhiệt độ trung bình luôn dao động ở mức 25---&gt; 26 độ C.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  9. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Iem dùng con này hơi bị bền, thỉnh thoảng vác ra làm gối ngủ trên cơ quan những hôm ko về nhà , mùa đông ôm nó ngủ thì ngang lò sưởi hị hị.
    Bác tu_dinh_huong xem con này của em muốn nâng cấp lên XONLY VAIO dòng PG thì mất bi nhiêu xèng nhỉ ?
  10. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    He he nhờ bác Tu_dinh_huong, đoán em quả tính cách em phát
    Em dùng Dell Latitude C610, 1.0Ghz, 256MB, 20GB
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana

Chia sẻ trang này