1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Larry Berman viết rằng Bùi Tín...

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Brandovn, 13/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Phối cái gì với cái gì cơ ạ?
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Chắc ý bác Fddinh là đủ để tìm BT ở thời điểm đó hay chưa ấy mà bác!
  3. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Cũng bùn cừi, khi cái đầu có bệnh tật, không cân bằng, sẽn dẫn đế nhiều thứ.
    Dân ta còn quá ngây thơ với chế độ đại nghị đa đảng. Ở cái chế độ này thì mọi thữ mà chúng ta gọi là "điển hình", "đường lối", "tư tưởng", "lãnh đạo"... tức là tất cả những cái j` chúng ta cho là thiêng liêng, ở chế độ đại nghị đa đảng đều chỉ là những mốt thời trang, những vật bung xung để toàn dân chia bè kết phát chửi bới hay ném cà chua, tâng bốc lên đến mây xanh hay vẽ lên hình nộm rồi tụ tập đốt với đạp.
    Trong điều kiện như thế, một căn bệnh thâm căn cố đế của xã hội là thái quá. Khi họ chửi nhau nhiều quá, ví dụ, đến cuối chu kỳ chính quyền chẳng hạn, thì cái nhu cầu tâng bốc yêu thương đầy ứ chứa chất, thế là các đảng đối lập và cầm quyền cùng chau hướng về đường chân trời, thống nhất tư tưởng với nhau tâng bốc một cách chin di cư lạc loài nào đó. Khi họ yêu nhau nhiều quá, như khi đầu chu kỳ chính quyền, thi ngược lại, tâm lý chửi bới lại ế ẩm chất chồng và cả xã hội của họ chĩa mõm về đường chân trời đồng thanh nguyền rủa bất cứ cái j` họ nhìn thấy.
    Điểm khác biệt của xã hội nhà ta thời bao cấp là "điển hình". Thực chất là một hình thức ngăn cản phát triển. Tức là, xương sống của xã hội, cơ cấu chính quyền có mô hình "điển hình", cấp trên chọn trong cấp dưới một chú "điển hình", chỉ cho chú đó phát triển. Cả xã hội bị còi cọc suy dinh dưỡng nhưng chú số dách kia là điểm duy nhất ngược lại. Xã hội đa đảng đại nghị ngược hoàn toàn với điều đó, ở đấy, không lực lượng nào, kể cả ưu tú thật sự, ngoi được lên vị trí đứng đầu, mà cả xã hội luôn nguọm lặn như trong một cái bể bơi vậy. Hôm nay đến thời trang này, họ đưa lên một chú, nhưng chưa cần đến mai, thời trang đã lại thay màu. Ở đó, người ta ghét nhất là kiểu "điển hình" của mấy ông Đảng nhà ta, những thời trang lâu không được thay như ông TT Pakistan chẳng hạn, trong mắt họ quá lỗi mốt và bị toàn xã hội lôi ra chửi bới. Bush làm TT chưa được 5 năm đã từ vị trí thiên thần trong mắt dân chúng trở thành con quái vật. Kẻ ở ngoài chân trời được cả xã hội đồng tình chửi hay yêu, nhưng kẻ ở trong xã hội thì khác, cần thay mốt, cần đối lập, cần cái nhau.
    Cãi nhau, đối lập, khác biệt nguyên lý chính trị... là cỗt lõi của xã hội này mà lại. Nó hoàn toàn ngược với "lãnh đạo thống nhất", "điển hình", "tư tưởng"... nhà ta.
    Bùi Tín đã lọt vào mắt xanh các cụ, rồi trở thành "điển hình", một trong những số dách, số dách trong thời buổi cả xã hội còi xương suy dinh dưỡng.
    Cái bùn cừi nhất của chú bùi tín là chú đem buôn cái cơ cấu "điển hình" mà chú được hưởng sang cái đất "thời trang chính trị". Chú tưởng là chú sẽ làm "điển hình" ở bên cái đất đó. Chú không biết là ở cái đất đó, ai muốn xưng "điển hình" liền bị cả xã hội nguyền rủa cào cấu.
    Box ta có câu "buôn củi về rừng bán cho hổ", có lẽ hợp.
    Một ông bác sỹ, kỹ sư, hay một ca sỹ... sang bển kiếm ăn là chuyện dễ hiểu, quốc nội nghèo quá. Còn một cha phóng viên chiến trường nhưng được các cụ chọn là "điển hình", chuyên viết tụng ca và chưa hề tham gia trận đánh nào (nhưng lại hay được chọn để miêu tả các trận đánh)... sang đó làm j` đây. Cả đời viết tụng ca rồi, sang đó lại đi kẻ khẩu hiệu, viết tụng ca cho nông dân phưong Tây đoàn kết chống cộng chắc.
    Cửu với Lạt có khi kết bác này, gông xiềng ở đâu, đây chứ đâu. Nhiều người thế này rồi chứ không riêng BT.
  4. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Ý iem là iem dùng từ của bác, "phối kiểm" ý mà, tại vì từ này cũ quá rồi, hơn 30 năm kg mấy ai dùng, toàn dùng từ "kiểm tra", "đối chiếu" thôi, vì kg quen dùng nên iem viết thiếu, bác thông cảm!
  5. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    To bác nhe răng, iem kg sửa đc bài của iem quote bác, nhấn nút sửa nó cứ ị thằng cụ ra, iem muốn nói thêm với bác là kg phải "phối cái gì với cái gì" đâu ạ, thế bác ạ.
    (xin mod đừng xóa bài này vội, để bác nhe răng bác ấy đọc đã ạ)
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Ý bác bảo là vì trên cái vidéo ấy không có mặt ông BT nên suy ra ông ấy nói phét phải không ạ? Thiếu gì lí do ông ấy không có đấy lúc quay phim. Đi toa lét chả hạn. Hoặc sau khi làm xong cái việc mà ông ý bảo đã làm, ông ý đang mải viết bài cho báo QĐND trên tầng 4 cho kịp gửi ra Bắc chả hạn...
    Dưng mà đấy là tôi cãi về "phương pháp luận" chứ kết luận của tôi về lời kể của ông BT, là ông ý là người đầu tiên tiếp nhận đầu hàng, thì 99,9% là nói bậy. Tôi cũng đã viết ở topic cũ rồi.
    Cái tôi thắc mắc ở đây bây giờ là quân hàm của ông ý lúc ý chính xác là gì? Không phải vì có ông Công Trang ông ấy nhớ thế nên nó phải thế. Nhất là khi có nhiều nguồn khác nói khác.
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bác nhé, tôi đang ở châu Âu đây. Tôi không lạ gì độ tin cậy của BBC. Bản tiếng Anh của nó rất đáng tin, bản tiếng Việt thì kém hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn cao hơn cái mồm bác.
  8. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Cái vụ kiện về vũ khí Iraq chưa kết thúc đâu.
    Còn cái vụ thích quảng độ được nghị viện châu âu giới thiệu giải nâu beo thế nào bác. Đang nóng hổi đây. BBC tuyên bố nghị viện châu âu đề nghị thích quảng độ giải nâu beo. Rồi nó không thèm cải chính mà đăng tin khác là 60 ông nghị châu âu đồng ý đề nghị này. Tuy nhiên nghị viện châu âu tất nhiên không thảo luận vấn đề này.
    Vậy đã đưa ra danh sách 60 nghị viên đó chưa, và câu trả lời mỗi người ra sao bác. Một đề nghị giải thưởng nâu beo có phải là chơi đâu, chức ông nghị châu âu có phải đùa đâu.
    Ở châu âu nó thế, người ta có thể đem cả nghị sĩ và nghị viện ra tếu như vậy mà không thèm xin lỗi, nhưng nhiều người như răng nanh tin sái cổ.
  9. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    iem đọc nhiều, thấy các ông VNCH hay nhầm Trung tá thành Thượng tá, và hình như các bác nhà ta có 1 số bác khoái cái vụ nhầm nhọt sang trồng chọt này, đơn cử như vụ Tám Hà, quân hàm khi chiêu hồi là Trung Tá, thế mà báo chí với cánh tâm lý chiến VNCH toàn gọi là Thượng, lão Trung chiêu hồi chả thèm đính chính vì tự nhiên có thêm 1 sao nữa mà chả phải phấn với đấu gì sất.
    Trường hợp ông BT này cũng thế, trong buổi chưa ngày 30/4/75, cho đến trước 12h, tại Dinh Độc Lập kg có bác Đại cũng như bác Thượng nào cả, sau đó thì có, còn khoảng giờ ấy thì chỉ có vài bác Trung thôi, gần hết giờ trưa thì có thêm 1 Trung nữa là ông phóng viên BT vào Dinh, ông BT này sau năm 75 mới lên thêm 1 sao nữa thành Thượng bác ạ.
    Gửi bác 1 số trích đoạn của các cựu VNCH về ngày ấy (các vị ấy lại sử dụng tài liệu của các sỹ quan CS):
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Năm 73 BT là trung tá, trừ khi có thành tích gì đấy đặc biệt lắm, còn thì khó mà được lên liền 2* như thế.

Chia sẻ trang này