1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Larry Berman viết rằng Bùi Tín...

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Brandovn, 13/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Sự thật đã rỏ như ban ngày. Vả lại có topic về đề tài này to đùng bên LS-VH nên em nghĩ mỏ khóa topic này cho trống chỗ.
    Bác nào còn nghi ngờ bùi tín nói thật thì cứ PM cho em, em sẽ cho số đt của Börries Gallasch mà hỏi
    Em chỉ không hiểu sao nhiều thằng cứ thích vơ vào một cách ngu xuẩn thế nhỉ? Còn 2 lão Berman và Karmỏw ẩu tả kia nữa, không hỉu
  2. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của vo_quoc_tuan_new viết lúc 12:22 ngày 13/06/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của werty98 viết lúc 07:26 ngày 13/06/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hình như tổng thống DVM gặp cán bộ nào vô dinh cũng nói cái câu "tụi tui đang đợi bàn giao". Thế nên mới có chuyện nhiều bác nhận vơ vụ tiếp nhận. Ngay toán đầu tiên sọc súng vào bắt toàn bộ chính phủ cũng phải nghe câu này, lúc đó thì làm gì có bác Thệ bác Tùng bác Tín nào ở đấy.
    Thời điểm được coi là chính thức đầu hàng chắc là phải tính vào lúc DVM đọc lời kêu gọi buông súng trên đài phát thanh, bài đọc do một cán bộ soạn ra. Lúc đó thì đã đầy cán bộ ở đấy rồi, bác Tín cho là vào trước đi nữa cũng không có "vé" để soạn ra cái bài phát biểu đó.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em thấy ý này của bác rất hay, nó giải quyết được gần như tất cả các vấn đề.
    Tôi đã biết những đêm hồng rực lửa,
    Quân ta bồng hàng tấn pháo lên non...[/bigchar][/bigchar]
    --------------------------------------------------------------------------------
    Và cũng có lý lắm đấy chứ; DVM muốn tiến hành việc bàn giao chính quyền, chính thức hoá việc đầu hàng của VNCH; các sĩ quan nhà ta đánh đấm thì giỏi, nghi thức, chính trị biết chẳng quái gì nên cứ nghe Minh bảo bàn giao thì chẳng hiều quái gì gạt phắc đi "mày có gì mà bàn giao". Thế là DVM đành ngồi đó, thấy ông nào hàm cao hơn ông trước đó vô là đứng dậy lập lại cái câu "chúng tôi đang đợi bàn giao", hy vọng gặp người biết chuyện để tiến hành thủ tục nghi thức. Báo chí sau đó cứ viết rằng câu nói đầu tiên của DVM khi gặp QGP là "chúng tôi đang đợi bàn giao"; thế là bác nào bác nấy hí hửng mình là sĩ quan cấp cao nhất vào dinh đầu tiên, được tiếp nhận đầu hàng từ DVM .
    Nhưng mà theo "nghiêng cứu" của chính ủy Trường Sơn , thì lúc Bùi Tín vào dinh thì sĩ quan cấp cao đã đầy trong đó nên bác Bùi Tín nhà chúng nó có thể mà đã phát biểu hơi quá sự thật 1 chút.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Tín cũng chẳng hí hửng nhận vơ đâu. Tớ từng đc nghe con cháu loài "giả tạo" chất vấn, thậm chí chửi Tín vì theo VC. Tín nói là Tín không nhận đầu hàng và rất ân hận vì đã có sai lầm lớn trong quá khứ, Tín tưởng khi phản bội, cứu đc 2đứa con ở trại tị nạn thì sẽ đc sống sung sướng nơi xứ Tự do, nhưng thực tế không phải là vậy, có điều phóng lao phải theo lao thôi, không bám vào bọn này thì Tín sẽ không còn là gì nữa.
    Đàng hoàng sống trong nước không muốn mà muốn đi làm thằng ăn trợ cấp xã hội xứ người có sướng không các bác? Cú lắm đấy.
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bá cáo bác là tôi đã đọc ít nhất 02 bài phỏng vấn ông BT trong đó ông ấy say sưa kể chi tiết ông ấy đã tiếp nhận cái sự đầu hàng ấy như thế nào bác ạ.
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ bạn không nên ăn nói cục súc như thế. Hoặc ít nhất phải đưa ra bằng chứng rồi hãy phun châu nhả ngọc.
  5. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của CNC_madeViet viết lúc 03:44 ngày 13/06/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thực sự là Tín chưa bao giờ dám nhận đã tiếp nhận sự đầu hàng của chính quyền Nguỵ. Đây chỉ là sự xuyên tạc của BBC và đám vạch lá tìm sâu, vạch lông tìm vết thôi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bá cáo bác là tôi đã đọc ít nhất 02 bài phỏng vấn ông BT trong đó ông ấy say sưa kể chi tiết ông ấy đã tiếp nhận cái sự đầu hàng ấy như thế nào bác ạ.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Còn tôi thì đc nghe trực tiếp, BT không nhận, hay khẳng định không nhận đầu hàng vì lý do là nhà báo. Tín không dám nhận trước con cháu Nguỵ vì áp lực, phẫn uất của họ hay vì tiền?
  6. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hô hô hô, bác này hay nhỉ, tôi nói thế đã là quá nhẹ với cái thằng phản bội, lươn lẹo đặt điều rồi, bằng chứng à, đọc lại mấy trang trước nhé, có cả nắm đấy. Lười quá lên wiki trích ra 1 đoạn, đành rằng wiki kô đáng tin tuyệt đối, nhưng bác có thể hỏi mấy bác trên này để xác nhận lại
    Trong các hồi ký và bài nói của mình kể từ khi tỵ nạn tại Pháp, Bùi Tín thường tự nhận là sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam có mặt sớm nhất tại dinh Độc Lập và đã chấp nhận tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tuy nhiên, chưa thấy có một tài liệu hay nhân chứng nào khác nhắc đến ông trong vai trò này.
    Theo các hồi ký, tài liệu ảnh, băng âm thanh của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì hai nhà báo chứng kiến là Borries Gallasch (người Đức, báo Der Spiegel) và Hà Huy Đỉnh; người bắt Dương Văn Minh là Đại úy Phạm Xuân Thệ; người tiếp nhận đầu hàng là Trung tá Bùi Văn Tùng. (Xem thêm bài Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975.) Ngay cả các bài báo do chính Bùi Tín viết và xuất bản ở Việt Nam khi còn làm việc cho báo Nhân Dân cũng mâu thuẫn với điều ông viết về sau.
    Các bài báo do chính Bùi Tín viết, in trong các cuốn 30 tháng 4 (xuất bản năm 1985, tổng hợp một số bài báo và kí sự trong đó có bài của Bùi Tín) và Sài Gòn trong ánh chớp chói lọi của lịch sử (xuất bản 1978, gồm toàn các kí sự của Bùi Tín), xác nhận rằng khi ông cùng đoàn nhà báo đến phủ Tổng thống thì đã có mặt một loạt sĩ quan cao cấp hơn, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Hữu An Tư lệnh Quân đoàn 2. Trong các bài báo đó còn nêu chi tiết: Bùi Tín đi theo Sư đoàn 320A thuộc Quân đoàn 3 vào Sài Gòn từ hướng Tây Bắc, vào sân bay Tân Sơn Nhất sau khi sân bay bị Quân Giải phóng đánh chiếm; khi nhóm phóng viên đang nói chuyện với Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn ở trại Davis thì nghe tin Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh; sau khi nghe tin này, nhóm phóng viên mới lên đường đến dinh Độc Lập và tại đây họ được Đại tá Nguyễn Công Trang dẫn lên gặp Tổng thống Dương Văn Minh.
    Trong hồi ký của mình, Thiếu tướng Nguyễn Công Trang khẳng định Bùi Tín chỉ tới Dinh Độc Lập sau khi ông Dương Văn Minh từ đài phát thanh trở về; ông còn cho biết là vào thời điểm đó Bùi Tín chỉ mang quân hàm Trung tá chứ không phải Đại tá như đã tự nhận.

    Bác cứ thư thả đọc rồi cãi sau cũng được, nhá.
  7. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    kẻ đã từng mở mồm nói lời 2 mặt, và đã phản bội quốc gia thì dù có nói thế nào cũng không thể tin được, cứ theo đó thì mọi lời của Bùi Tín nói đều phải đặt dấu hỏi???
  8. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    2007
    Tôi ngó quanh và thấy dãy buồng giam này có 24 phòng, diện tích giống nhau 2.5 x 3.2 = 8(m2), mỗi phòng có một bể nước con màu vàng khè, bẩn tưởi, một toa lét xổm không che đậy, người nào đi toa lét thì những người còn lại coi như phải chứng kiến hết cái quy trình tự nhiên đó, mùi hôi thôi không thể tả, cách toa lét khoảng 1m là 2 cái bệ xi măng để phạm nhân nằm, có chiếu chăn nhưng chúng rách nát và cáu bẩn không thể tưởng. Do điều kiện sống chật hẹp, ẩm thấp nên sau một thời gian ngắn, nhiều người mắc bệnh da liễu và các chứng bệnh khác. Tình trạng ?otự sướng? cũng bị lạm dụng bừa bãi trong tù, giữa ?othanh thiên bạch nhật?. Cai ngục công khai khinh rẻ bất cứ ai đã vào trong này, không kể là họ bị tạm giam như tôi hay đã có án, cư dân trong này xích mích đánh lộn lẫn nhau, số phận của họ thật đáng thương.
  9. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    DamSearch trích bài ở đâu thế, mình ghét nhất là mấy thằng bịa đặt quá mức
    Đúng là trại tạm giam, thận chí có cả nhà tạm giữ khác với nhà tù hay còn gọi là nhà giam đấy, qui mô nhỏ hơn. Vì trại tạm giam là tạm giam những người chưa bị kết án hay bị tình nghi phạm tội phục vụ điều tra tiếp (gọi là bị can). Sau khi kết án xong, những người này mới bị chuyển vào trại giam tập trung để thi hành án.
    1 số hình ảnh tại trại giam Thanh Hóa mình tổnh hợp lại cho mà xem:
    Một tù nhân nam (bên trái) ở phân trại số 5 - Trại giam số 5 tại huyện Cẩm Thủy. Anh ta phạm tội giết người với án chung thân.
    [​IMG]
    Một phạm nhân đang nghỉ ốm, những người bạn tù của anh đã đi làm hết ngoài rừng. Anh ốm nhẹ, không phải đi bệnh xá nhưng cũng không phải đi làm
    [​IMG]
    Đây là góc riêng của Lã Thị Kim Oanh (tử hình ân giảm xuống chung thân)
    [​IMG]
    Ông sinh năm 1939, nhà ở Quận Lê Chân - Hải Phòng. Ông Phạm tội hiếp dâm trẻ em, nạn nhân là một cô bé 11 tuổi. Án của ông là chung thân. Ông không có vợ, không có con. Hiện nay người tiếp tế duy nhất cho ông là người anh trai hơn ông hai tuổi, sinh năm 1937.
    [​IMG]
    cùng mắc một tội danh như người đồng hương quận Lê Chân nhưng nạn nhân của ông này trẻ tuổi hơn. Ông ta đã hiếp một cô bé 5 tuổi.
    [​IMG]
    Chủ gian phòng làm đẹp là một nữ phạm nhân người Hà Nội. Giá gội đầu ở đây từ 4 đến 6k. Chị em gội nhiều vào dịp? mãn hạn, trước khi trở về với đời thường.
    [​IMG]
    Hai người phụ nữ này một sinh năm 1939, một sinh năm 1952 đều là án kinh tế, tù chung thân. Công việc của họ hiện tại không giống những phạm nhân khác. Trại đầu tư nâng cấp một gian miếu thờ lên thành đền thờ tướng quân Lê Lợi dưới một sườn núi. Sau một thời gian lao động cải tạo, họ được phân công ra đây trông coi hương khói cho ngôi đền. Cán bộ của trại, nhân dân thường đến thắp hương lễ tạ tại đây. Nếu có nhu cầu và cải tạo tốt, các phạm nhân cũng sẽ được đi lễ đền
    [​IMG]
    Những cô bé cậu bé vì những hoàn cảnh khác nhau phải theo mẹ vào tù. Đa số mẹ các em mắc án liên quan đến ma tuý nên đã dùng biện pháp có thai liên tục để chống thi hành án, và thế là những đứa trẻ cứ lần lượt ra đời, nhiều người có tới 5 đứa con liên tục.Trại giam số 5 đã lập một Trường mẫu giáo và cử cán bộ nuôi dạy các em. Tuy nhiên, chỉ là trường mẫu giáo nên nhiều em quá tuổi mà không được đến trường. Một số em đã bị nhiễm HIV.
    [​IMG]
    Không có người thân bên cạnh, các em phải tự làm lấy một số việc một cách tự giác, từ đánh răng rửa mặt buổi sáng, gấp chăn màn
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    tay damsearch ấy đang cố đánh tráo khái niệm ấy mà; không nên mắc câu mà phản bác làm gì. Người biết chuyện đọc là biết thực hư ngay.
    Chủ đề là Bùi Tín nói láo; và damsearch thì lúc đầu phát biểu là Tín do lưu vong, phản bội nên bị trù dập, khuyên mọi người nên khách quan. Đến giờ này thì chắc không còn dám đứng ra bảo vệ Bùi Tín, giở trò đánh tráo ấy mà.

Chia sẻ trang này