1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Last moment!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi patience_h275, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    KHoảnh khắc nào đó , nó bắt gặp hình ảnh đó , nụ cưòi đó , ánh mắt đó.
    Khoảnh khắc nào đó, nó nắm bắt giai điệu đó , tích tắc đó ,âm thanh đó .
    KHoảnh khắc nào đó , nó nắm víu ai đó , 1 cái hiện hữu cụ thể và đầy đủ .
    KHoảnh khắc nào đó , nó nắm những ước mơ của mình, giấc mơ của mình và nó ........ giữ lấy nó .........Tuột mất rồi..


    Một ai đó , chợt nhớ tới những khoảnh khắc đã qua , không là kỉ niệm, không đẹp nhưng vẫn nhớ .. ok . come on, now.
    Có 1 khoảnh khắc nó chợt có trong đời , anh bắt được nó , và...... chúng nó wuen nhau.
    Có 1 khoảnh khắc , nó chợt có ánh cười ấy, ngoạc cái mỏ ra , rộng và tươi hết cỡ, khó wuên, khó chịu .
    Có 1 khoảnh khắc , nó chợt thấy nó trong mắt 1 ai đó, rộn ràng như trẻ nhỏ được quà 1.6 , hụt hẫng khi không được như những gì mình muốn.
    CÓ 1 khoảnh khắc , nó những tưởng nó ôm được cả trời , ơ hay , hình như là ảo tưởng.
    CÓ 1 khoảnh khắc , nó hiểu , mình chẳng là gì cả, chỉ 1 số không to tướng, trong 1 ai đó.
    Dừng lại , nhé, những khoảnh khắc của tôi ơi.


    MỘt lần gặp, 1 lần quen.
    Một người nhớ, một người quên sao đành.

Chia sẻ trang này