1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lật Đật

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoahalan, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Lật Đật

    Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại lấy tên LẬT ĐẬT để đặt tên cho chủ đề mới này. Dường như đây là một cái tên ko có ý nghĩa nhưng đối với tôi Lật Đật lại là biểu tượng của chiến thắng, sự ngay thẳng , ko chịu khuất phục. Cho dù bạn có xô đẩy nó thế nào thì chỉ cần bạn buông tay ra nó sẽ đứng dậy ngay lập tức. " Ngã rồi lại dậy kém ai ở đời " chính là phẩm chất cao quý nhất của 1 con lật đật vốn vô tri vô giác.

    Trong cuộc sống của bạn , có ko ít niềm vui nỗi buồn, bên cạnh những nụ cười hạnh phúc bạn cũng có những giọt nước mắt đắng cay, đi cùng những thành công lại là những thất bại. Nói đến thành công con người thường dễ cảm thấy tự hào nhưng nói đến thất bại ko phải ai cũng đủ can đảm để thừa nhận , nói ra và tự đứng lên...

    24 tuổi _ liệu chúng ta đã gặp những va vấp lớn trên đường đời ? Tôi cũng ko biết nữa.Có lẽ cũng chỉ là những thất bại nho nhỏ hay những nỗi thất vọng lớn lao mà thôi.Dẫu sao Topic này vẫn được lập ra . Vì sao? Mục đích của nó là gì? Đơn giản chỉ là nơi mọi người kể cho nhau nghe về những thất bại, khó khăn, nỗi thất vọng ......trong cuộc sống _ trong tình bạn , tình yêu , công việc..... Để rồi từ đó chúng ta có thể HIỂU, CHIA SẺ và cùng GIÚP nhau vượt qua. Hay đơn thuần chỉ là giúp ta có " Khoảng lặng " để nhìn lại những tháng ngày đã qua , xem lại chính mình để hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hơn.

    Nỗi buồn chia đôi buồn còn 1 nửa
    Niềm vui nhân đôi lớn gấp 2 lần
  2. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, LẬT ĐẬT - Ngã rồi lại dậy kém ai ở đời ......... nhưng các bạn hãy nhìn kỹ LĐ nhé
    Tuổi trẻ ai chẳng có hoài bão, ai chẳng có khát vọng, ai chẳng có cái "tôi" của mình.
    Ngày xưa ở lớp phổ thông, thầy "trù úm" học sinh, mình ngay thẳng, mình làm đúng cộng với cái tính ngông-ngược nên thầy giáo thường bỏ qua mình.... lên ĐH tuy không còn cái ngông với thầy cô nữa nhưng đối với bọn cán bộ Đoàn thể mình vẫn coi thường bọn nó lắm lắm, quan liêu - cửa quyền,...... Giá mà mình ngoan ngoãn như chúng nó chắc mình đẵ được học lớp Cảm tình Đảng rồi ;-)
    Ra trường vẫn còn cái suy nghĩ, xếp làm sai kiểu gì cũng phải "bật" cùng lắm là đi kiếm chỗ khác làm, nhưng khi vào làm thật rồi thì những cái suy nghĩ đó dần dần ít đi mặc dù bây giờ mình vẫn còn tính "tỏ thái độ" ngay khi không bằng lòng - tất nhiên là tuỳ từng đối tượng.
    CấpI&II tôi viết vào bàn dòng chữ:"Học vì danh chứ không phải vì lợi" Lên CấpIII lại có suy nghĩ:"Học vì lợi chứ không phải vì danh", từ khi hết CấpIII trở đi lại cho là:"Học vì cả danh và lợi".... và đến bây giờ đã có suy nghĩ cho mình khi về già:"Học chẳng để làm gì cả...." Haha............... (Chắc điều này sai vì mình còn phải sống cho lớp người sau nữa đúng không mọi người)
    Nói vậy không phải là tôi thế này tôi thế khác hay gợi í cho các bạn khi mới bước chân vào trường đời........ nhưng các bạn hãy nhìn kỹ LĐ nhé Cuộc sống nghiêng 23o5 mà.... Con người sinh ra dù có nghiêng hay thẳng, trong cuộc sống dù thẳng hay nghiêng thì tính cach cũng khó thay đổi....... Các bạn hãy làm cái mà mình cho là đúng cho dù sau đó bạn thấy sai, dần dần sẽ hình thành con người thực của mỗi bản thân bạn.
    Suy nghĩ của mỗi người tại mỗi thời điểm có thẻ đúng hoặc sai.... sau này tôi nghĩ có gì đúng lại nói cho mọi người nghe, thấy sai thì lại xóa Các bạn hãy nhìn kỹ LĐ nhé, trường đời thì rộng lớn, thói đời thường hay ngả nghiêng nhưng..........
    Chúc vui!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai ai dễ biết ai
    Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế

  3. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì ngành học hiện tại của tôi bây giờ trước đó chưa bao giờ tôi nghĩ tới nó cả.
    Trước đây tôi thích học tin học, thích học kiến trúc
    nhưng chắc là do ý chí của mình ko kiên định
    rõ ràng nên cuối cùng mới theo cái ngành học này.
    thực sự chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học nó.
    Hoc nửa năm học mà tôi thấy ghét nó thế chứ suốt ngày may đo với cắt.... tệ quá
    nhưng cái đã giúp tôi đó là sự quyết tâm khi đã làm cái gì thì phải quyết làm cho tốt nhất có thể
    và tôi có thể tự hào là tôi o kém ai trong lớp cả.
    Ôi nếu chỉ cần kết quả học tập của tôi kém thì ko hiểu sẽ ra sao nữa.
    Nhưng dù gì tôi cũng tự tin vào mình.
    Câu nói mà tôi thích đó là : khi mình muốn thì mình nhất định sẽ làm được.
    A NEW DAY HAD COME
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Lật Đật.
    Đã có thời, tôi thích đến nỗi, tự gọi mình là Lật Đật, bởi tôi cũng lật đật vô cùng, tôi luôn hấp tấp và tôi luôn vấp ngã.
    Và tôi luôn nhớ đến một câu trong bài hát cho thiếu nhi dành cho Lật Đật.
    "MỖI KHI VẤP NGÃ CON HÃY TỰ MÌNH ĐỨNG LÊN"
    Hãy nhìn Lật Đật, và hãy tự mình đứng lên

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có một lần cho một bác đi nhờ xe máy môt đoạn. Vừa đi vừa nói chuyện linh tinh. Bác hỏi mình tuổi gì rồi chả biết sao lại nói: Tuổi canh Thân về sau cũng có sự nghiệp nhưng sẽ vất vả đấy, tuổi trẻ có nhiều vấp váp nhưng đừng có chán nản nhé. Lúc đó về chả nghĩ gì nhưng đến khi có chuyện cần phải nghĩ ngợi nhớ lại chuyện đó cảm thây nhẹ nhàng đi nhiều.
    Bi rờ ngồi nghĩ lại, cảm thấy mình lúc đó dường như điên rồ và mù quáng thật. Ko phải là dường như mà là cực kỳ thì đúng hơn. Mà ai mà chả vậy nhỉ.
    Chả biết sau một vài cái ổ gà nho nhỏ đấy có khôn lên được chút nào không ? (Đau răng quá, đang mọc răng không nè) Nhưng bi rờ có vẻ hay cười nhếch mép hơn, ít tin ng hơn (mà đã tin bao rờ đâu ) và đểu hơn xưa .
    Anh SB ơi anh sai bét rồi. Cuộc đời là một cuốn sách mở. Có thể anh đọc cả ngàn vạn cuốn sách cũng ko hiểu được bằng bị ăn một cái tát đâu. Học để làm gì, học để làm người
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  6. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống phải có sóng gió thì em mới thấy sướng. Em luôn sẵn lòng nghênh đón sóng gió, lật đật cũng còn sướng chán các bác ạ.

    To love you more ...
  7. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử ui........ ai mà chả thế....... đi học thì luôn cười tươi, thấy cuộc đời toàn màu hồng, mọi người đều tốt cả........ Đi làm rùi, đụng chạm lợi ích của nhau..... thế là ai cũng bộc lộ chính mình...... Thất vọng....... nghi ngờ......... và cuối cùng chả ai sống thực với bản thân cả..........
    Dù sao bi giờ làm việc gì cũng phải suy nghĩ chín chắn..... quyết định và không nên hối hận.........
    Này, sư phụ thấy giọng cười của đệ tử ngày càng....... đểu đấy........ đừng như thế....... hãy nhìn mọi việc đơn giản hơn và thông cảm với mọi người hơn........ nhé............
    Tram
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .........mệt quá , không khéo nản mất thì chết ...................may mà còn có cái niềm tin nó chưa chết . Nhưng mà cứ cái kiểu này thì nhiều nan cũng thành 1 số nản cho mà xem .
    To live is to die
  9. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    " Ai công hầu , ai khanh tướng , vòng trần ai ai dễ biết ai " _ Khi Đặng Trần Thường vênh vang đưa ra câu đối Ngô Thì Nhậm đã khẳng khái trả lời : " Thế Chiến quốc , thế Xuân thu, dù thời thế thế thời vẫn thế ". Thế mới biết:
    Hùm thiêng dù đã sa cơ
    Súng gươm doạ nạt vẫn trơ là hùm

    Lật Đật thì sao? Cái đáng quý và đáng trọng của nó là ý chí ,nghị lực kiên định, Khi vấp ngã Lật Đật lại sẵn sàng đứng dậy để tiếp tục làm 1 con Lật đật ngay thẳng. Trong cuộc sống đâu phải lúc nào chúng ta cũng có đủ can đảm để sống cho ra sống. Gặp thất bại cũng chưa đủ dũng khí để tiến lên. Dù vẫn phải sống , vẫn phải vuợt qua khó khăn nhưng vượt qua bằng cách nào cũng ko phải là điều dễ dàng. ...........
  10. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Oái , anh Sóng Bạc nhắc đến vụ Cảm tình Đảng mới thấy" ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa". Nếu ko có 2 buổi bùng học Cảm tình Đảng để... đi chơi thì biết đâu giờ này HHL đã là 1 " cán bộ Đảng lão thành " rùi. Một " tài năng đã bị vùi dập" hay là " 1 thất bại đớn đau" ???
    Chưa hết , đoạn sau còn tệ hại hơn
    Thầy giáo: Đảng viên ko được bùng học, chỉ cần nghỉ 1 buổi thôi là đã ko đủ tư cách xét kết nạp rồi .
    HHL : Tiếc quá , sao thầy ko nói trước với em ạ, để em đỡ phải đi mấy buổi về sau.
    Thầy giáo : !!!
    Lại 1 thất bại của thầy trong việc cố nhồi nhét vào đầu đứa học trò " lòng ham muốn vào Đảng".

Chia sẻ trang này