1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạt mềm buộc chặt thế nào bây h ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phoe, 27/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em vào đọc TVTY lâu rồi nhưng dạo này có vấn đề quá nên mới phải lên than thở nhờ các bác giúp đỡ. Chuyện là thế này ạ, zai nhà em vô tâm lắm ạ, vô tâm tới mức kinh khủng. Chẳng bao h quan tâm tới e nghĩ gì và e mà kêu ca nhiều thì hẳn nào cũng bảo e léo nhéo :(. Nhưng lúc đầu thì còn thấy bình thường chứ càng ngày e càng cảm thấy không vui. Nếu zai có mải vui chơi cái gì là quên mất e ngay, rồi thì có nhiều thứ e nhắc nhở nhưng mà chẳng bao h nghe theo.Tính a ý rất độc lập và quyết đoán nên chỉ thích người khác làm theo ý mình thôi. Không biết bây h em phải làm thế nào để zai nhà em quan tâm tới e nhiều hơn nhỉ, để chàng thấy lạt mềm buộc chặt thôi, không cảm thấy khó chịu và gò bó như bị kiểm soát. Phải làm thế nào thì chàng thấy nể và nghe lời, tôn trọng. Cái nghệ thuật này e đang cố gắng để đạt được nên càng nhiều kinh nghiệm càng tốt ạ :)
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lẽ anh chàng không yêu thương bạn đủ nhiều.

    Khi một anh chàng thương yêu bạn gái của mình đủ nhiều, tự động họ biết cân nhắc đến cảm xúc của bạn gái mình để đừng làm bạn gái mình buồn.

    Làm sao ép ai yêu mình được.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế em đối với người yêu em thế nào? Quan tâm nhiều/ ít? Chia sẻ được với nhau những gì trong cuộc sống? Em hay nói chuyện với người yêu em vào những thời điểm nào trong ngày?
    Em đã bao giờ yêu cầu người yêu em quan tâm đến em chứ không phải là kêu ca chưa? Những thứ em nhắc nhở người yêu thuộc lĩnh vực nào? Có đúng không? Có xâm phạm vào niềm tự hào " ta đây đúng " của người yêu em không? Em nhắc nhở hay là góp ý?
    Thực ra cái chuyện mải chơi rồi quên mất em ngay thì cũng không có gì mà em phải buồn :) Bình thường thôi em ạ, khi người ta tập trung vào cái người ta thích ( mang tính giải trí ) thì người ta tạm thời quên đi cái người ta yêu ( là cố định và yên tâm đó là của mình, đứng phía sau mình :D ). Nếu em không muốn cảm giác bị bỏ quên thì em hãy hỏi người yêu em lịch chơi của anh ấy và em cũng có lịch chơi của mình, để khỏi phải rơi vào tình trạng léo nhéo tin nhắn, gọi điện...trong khi zai đang chơi. Vừa làm người ta mất hứng lại vừa làm khổ mình.
    Em muốn người yêu em nể, nghe lời và tôn trọng em thì trước hết lời nói của em phải có trọng lương, khi em yêu cầu 1 điều gì dù đó là việc em muốn zai phải nghe em thì em hãy cứ nói bằng giọng và thái độ là mình đang góp ý và muốn zai cùng thảo luận ý kiến đó của mình. Nếu zai manh nha phản đối, em cứ để cho zai tranh luận, lắng nghe, nhẹ nhàng lái theo ý của mình. Khi em chắc chắn mình đã đúng thì dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng và hỏi zai : em nói thế có đúng không ạ ? :P

    @ Anx : có những người vô tâm thật đấy Anx ạ, không phải là không đủ yêu thương đâu. Họ cứ nghĩ mình yêu thương thế là đủ rồi :D
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Phải gọi là gia trưởng và độc đoán mới đúng[:D]

    Có khi phải dùng mưu mới được
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi hiểu ý bạn Sao. Ngoài ra, theo tôi nghĩ, bất kể một anh chàng có chiều người yêu cỡ nào thì cô gái cũng chẳng thể nào thấy là đủ hết.

    Nhưng vấn đề là anh A có thể vô tâm mặt này mặt khác hơn so với anh B, anh C ngày xưa (được dùng làm các mốc so sánh) nhưng thể nào cũng có những lần đặc biệt hiểu, cảm thông và chiều bạn gái mà chủ topic không thể phủ nhận. Giả sử chủ topic từng được anh B chiều thế này, anh C chiều thế nọ, còn anh người yêu A hiện tại thì lại không chiều theo 2 kiểu cũ, nhưng thể nào cũng anh A cũng có những điểm tinh tế khi chiều chủ topic, khác hẳn hai anh người yêu cũ.

    Vậy thì những lúc chủ topic bực dọc vì anh A không chiều mình đủ nhiều như kiểu anh B, anh C thì bạn ấy sẽ nhớ lại những lần anh A đặc biệt chiều mình để mà chép miệng, "Ừ thì tính mỗi người mỗi khác. Anh A cũng chiều mình theo cách của anh ấy chứ bộ!" Và vẫn vui vẻ, hạnh phúc với sự quan tâm của anh A.

    Còn bài của tôi ý là: Nếu những lần như thế mà chủ topic hoàn toàn không thấy anh A có gì xứng đáng so với những cột mốc cũ, thì rõ ràng là anh A không yêu chủ topic đủ nhiều. Mà vậy thì chủ topic cũng đừng đòi hỏi gì nhiều ở một ng không yêu thương mình đủ nhiều.
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Tính mình vô tâm giống bạn zai của chủ top, đang bận mà cứ nhắn tin hoặc đi tụ tập bù khú với mấy cô bạn thân mà bị nhí nhéo gọi điện bắt về sớm là khó chịu lắm ý
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Để lạt mềm buộc chặt thì bạn phải yêu thương zai rất nhiều, và tuyệt đối không xét đến chuyện đúng-sai của zai, không trách móc zai ngay cả khi anh ta có sai lè lè đi chăng nữa.

    Bạn không cần phải nói nhiều, vì hành động bao giờ cũng có sức nặng hơn lời nói :-bd

    Chỉ nói những lúc nào zai hỏi, và trước khi nói thì phải nghĩ đến anh ấy trước cả mình.

    Làm sao chăm anh ấy được như mẹ anh ấy là đạt.

    Lạt mềm buộc chặt là tuyệt kỹ của các cụ, thuộc tầng cao nhất. Không phải ai học cũng được đâu bạn ạ. [r23)]
  8. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề này của e nó không phải chiều hay không chiều bác ạ. Mà là vô tâm quá. Cũng có lúc cảm thấy được yêu thương, nhưng chuyện không quan tâm nó nhiều hơn. E ví dụ là thế này, zai nhà em hôm ý có việc phải đi xa 1 tuần, tình cờ mấy ngày cuối tuần em cũng có việc phải tới đó. Lúc 7h30 tối e tới nơi, anh ý có gọi là ra đón, nhưng e bảo thôi, có bạn e đón rồi. Có gì lát nữa e sẽ liên lạc và 2 đứa gặp nhau. Thế rồi lúc 8h30 thay đồ và ra ngoài cùng với bạn, e gọi cho a ý bảo cùng đi chơi với 2 đứa. E và bạn thân của em. A ý kêu bận, e hỏi bận gì, a ý bảo đang bi a với các huynh đệ :((... Đấy chỉ là 1 ví dụ nho nhỏ thôi. A ý nói y như chị Sao phán ấy. Với anh đấy là cách thể hiện sự quan tâm đúng mức. Trước h yêu ai a ý cũng như thế. Hình thành tính cách mất rồi bác ạ :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ơ, thế làm thế nào thì bác mí không khó chịu cơ. Chả có nhẽ... Cứ để nó tự nhiên à
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mưu thế nào hả bác ơi.
  9. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tính cách ăn vào bản chất rồi...zai của bạn quá tự tin khi có được bạn...và cũng nghĩ bạn yêu zai nhiều nên nhiều lúc độc đoán và bắt bạn phải theo zai chứ zai ko theo bạn đâu...
    Theo mình bạn cứ góp ý...sau đó đừng tỏ ra quan tâm quá...cũng lạnh nhạt và vô tâm thử như zai đã làm vói mình xem sao...zai sẽ cău sẽ loạn lên đó...khi đó bạn ngồi nc với zai cái cảm giác của zai ntn...
    -Còn nếu trường họp bạn bị zai cũng vô tâm nhạt luôn thì mình nghĩ zai ko yêu bạn nhiều như bạn nghĩ đâu...
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm sống của anh ấy có gì sai mà bạn muốn thay đổi? Nếu có muốn thay đổi 1 con người, thì phải chỉ ra đc ngta sai ở chỗ nào, chứ đừng vì ng ta không làm theo ý mình mà cố thay đổi người ta.

Chia sẻ trang này