1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạt mềm buộc chặt thế nào bây h ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phoe, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bài dài đó tôi viết để reply bạn Sao, chứ với trường hợp bạn thì tôi chỉ nói ngắn gọn là:

    Anh chàng kia chưa đủ yêu thương bạn nên dĩ nhiên vô tâm với bạn. Mà tình cảm thì không cưỡng ép được, nên bạn không có cách nào làm anh kia bớt vô tâm với bạn đi.
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ok, tình cảm thì không cưỡng hiế p được, nhưng có thể vun xới nhào nặn để càng ngày càng tốt hơn chứ không phải là ko có cách nào.
  3. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    có lẽ con trai sinh 87 nó thế cả đấy em ạ
  4. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế là nhất quyết yêu 87 là phải thế ạ. E nghĩ đàn ông ai cũng có điểm yếu. Người phụ nữ thế nào để họ yêu hơn và nên hơn nhỉ :D
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này nói đổ đồng thế là không được rồi. Mỗi người mỗi khác.

    Chủ topic đừng tin lời bạn ở trên, tôi có biết một bạn 87 mà bạn ấy tình cảm ghê lắm, không hề vô tâm tí nào.

    Quan trọng là tình cảm người ta dành cho mình ở mức độ nào thôi, chứ đàn ông ai mà lại chẳng biết chăm sóc phụ nữ. Bản năng mà.
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ông nào nói zai 87 thế cả thế? Vớ va vớ vẩn :D. Đồng ý với nhận xét của chị Anx. Nói kiểu khác là trong bất cứ mối quan hệ nào cũng có người yêu nhiều hơn và người kia yêu (hơi) ít hơn. Bạn giỏi thì bạn làm đảo ngược được tình thế. Còn không thì chấp nhận vẫn có rất nhiều điểm tốt cơ mà :)
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là lạc mềm buột chặt không rất khó để làm.

    Làm được nó thì 1 là phải cực kỳ yêu thương trai (mới không hờn ghen trách móc khó chịu được), còn không thì chẳng yêu đương trai gì cả chỉ muốn có tiền hay gì đó của nó thôi (thế nên trai nó làm gì cũng không ảnh hưởng mình).
  8. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận sộ phận ạ :(...
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em ơi là em. Cái yêu cầu của em như vậy thì chẳng zai nào chấp nhận nổi. Này nhé, khi zai muốn đón em, em lại bảo bạn em đón mà không nói trước với zai rằng tối em muốn zai đi chơi cùng em và cô bạn thân. ( em chỉ nói sẽ liên lạc và 2 đứa gặp nhau ).Đương nhiên zai sẽ lên kế hoạch khác. Và khi zai đang chơi bi a với bạn em lại đòi zai đi với em và bạn thân. Nếu là chị chị cũng mặc kệ em. Vì rõ ràng yêu cầu của em là không hợp lý.

    Nếu chỉ là 2 người gặp nhau chị nghĩ zai có thể bỏ bạn đi chơi với em :)
    Nhưng có cô bạn thân của em thì chị nghĩ zai không đủ hứng thú để bỏ huynh đệ của mình đâu :)
    Lần sau nếu em muốn zai đi chơi cùng bạn bè em thì em nên lập kế hoạch rằng : chúng mình sẽ gặp bạn em abc ... xyz... như vậy vừa tôn trọng zai mà dễ ỉ ôi zai đi cùng nếu zai " ý kiến " :D
    À quên trong trường hợp đột xuất, em muốn giới thiệu zai với bạn thân em thì em nên nói rõ với zai và đề nghị zai hãy làm dù zai không muốn. Sau khi đề nghị thì hãy tỏ ra nịnh nọt, tung hô zai 1 tý cho zai sướng nhé :D
  10. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn yêu nhiều và muốn lạt mềm buộc chặt thì cứ để anh ấy đi chơi với bạn bè thoải mái, đừng gọi điện, nhắn tin về sớm, ... bạn cũng đi chơi với bạn bè bạn vui vẻ, đừng để ý nghĩ anh kia vô tâm ảnh hưởng đến tâm trạng. Lúc bên nhau thì vui vẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương. Được 1 thời gian, lúc cả 2 đang vui thì thủ thỉ với anh ấy bạn thích thế nọ, thế kia,... Kiên nhẫn và vững vàng 1 chút.
    Có câu: "Muốn người khác đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với ngta như vậy". Bạn làm đc vậy rồi mà anh kia vẫn vô tâm thì chịu, đúng là anh kia không yêu đủ nhiều!

Chia sẻ trang này