1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạt mềm buộc chặt thế nào bây h ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phoe, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Tớ rất ủng hộ việc bạn nỗ lực trong việc khiến bạn trai bớt vô tâm để quan tâm, chăm sóc mình hơn. Nếu phụ nữ không cần sự quan tâm, chăm sóc của đàn ông thì tớ nói thật, đàn ông mất hẳn đặc quyền hiện nay. Cậu hãy đá quả bóng vô tâm lại về phía zai thử xem nào!

    Cậu thử hình dung thế này nhé: Một ông chồng sẽ rất thoải mái khi chơi bời đến tận 11h đêm mới về, vì họ biết người đàn bà của họ đang ngoan ngoãn ở nhà xem tivi và chơi với con. Đến một ngày, người vợ cũng bắt đầu ra ngoài bù khú với bạn bè và thường đến 12h mới trở về. Với một ông chồng yêu vợ (mỗi tội ham chơi), sẽ ngay lập tức đặt dấu chấm hỏi và sự nghi vấn về vợ mình. Phản xạ tự nhiên kèm sau đó sẽ là sự cảnh giác đề phòng, quan tâm, tìm hiểu xem xem vì sao bà vợ có sự thay đổi đó. Bà vợ mà tỏ ra 1 chút bí ẩn nữa thì sẽ khiến ông chồng càng điên đầu và có khi không dám đi chơi mà ngồi nhà canh vợ luôn quá.

    Vậy, bà vợ vừa không phải canh cánh giữ chồng, được thỏa thuê đi chơi, lại đá được quả bóng giữ vợ về phía ông chồng rồi :D

    T.H của bạn cứ tương tự thế mà chiến đấu. Nếu zai bù khú với bạn thì bạn cũng bù khú (hoặc tỏ ra bù khú) với bạn bè bạn. Cả ngày zai không nhắn tin, gọi điện thì bạn cũng không chủ động liên lạc trước. Thỉnh thoảng hủy hẹn với zai mặc dù hôm đó bạn rảnh rỗi. Bên cạnh đó không ngừng làm mới, làm đẹp và hoàn thiện mình. Sau khi mỏi gối chồn chân zai sẽ tự khắc đi tìm và xoắn bạn trở lại.

    Nói nghe dễ nhưng làm được thì khó, vì gái khi đã xoắn zai thì khó tỏ ra bất cần được. Nếu bạn không muốn tình yêu của mình rơi vào vòng luẩn quẩn và mệt mỏi thì thử cố gắng xem thế nào nhé!

    Chúc bạn thành công :D
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không biết cách "lạt mềm buộc chặt" là thế nào, chỉ biết mỗi một cách là thẳng thắn nói là, Em muốn được gặp anh (nhiều hơn) và em lúc nào cũng sẵn sàng sắp xếp các kế hoạch của em lại để phù hợp với lịch của anh. Anh nhớ dành thời gian cho em nhé, anh biết là em nhớ anh lắm mà. Rồi thỉnh thoảng thì hỏi thẳng xem bạn mình đã có lịch gặp mình chưa.

    Trước khi quen nhau thì thường là tôi cũng đi chơi với bạn bè tối ngày sáng đêm, sau khi chia tay thì rồi cũng quay về nếp ấy, nhưng khi nào tôi đang ở trong một mqh thì tôi luôn đặt lịch hẹn với bạn mình làm ưu tiên hàng đầu, lắm khi trên cả lịch làm việc và học hành. Nhưng mà vì tôi tính tình rõ ràng nên cũng chỉ quen các anh cũng thẳng thắn, nên họ dành thời gian cho tôi rất nhiều, nếu không phải là nhiều đối với tôi thì ít nhất là rất nhiều trong quỹ thời gian của họ.

    Người ngoài có thể nghĩ là tôi lụy, nhưng chắc vì các anh chàng cũng rõ ràng trong tình cảm của họ, nên tôi chưa thấy ai tỏ ra kiêu căng, phách lối, hay vô tâm, thờ ơ để tôi phải chờ đợi, ngóng trông, buồn bực, tủi thân, mà lại thiếu giải thích, an ủi, vỗ về và đền bù cả. Khi nào chia tay là chia tay, còn khi đang quen nhau, chưa có anh nào thờ ơ với tôi cả, mà chiều tôi thì vất vả lắm. Các cô bạn gái của tôi còn phải ngạc nhiên vì sức kiên nhẫn của các anh bạn của tôi nữa.

    Bạn chủ topic còn phải biết chọn người yêu mình nữa kia. Đàn ông hay phụ nữ mà đã không yêu đủ nhiều thì dĩ nhiên là hơi sức đâu mà quan tâm.
  3. Moongate88

    Moongate88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Kết câu này.
  4. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    E thì thấy mỗi người yêu một cách khác nhau, yêu và quan tâm theo cách của mình. Có thể họ yêu nhiều nhưng vì trước h họ thấy quan tâm như thế là vừa đủ. Zai nhà e thì mắc cái bệnh thích tụ tập bạn bè, thích chơi bời bù khú với các huynh đệ để chém gió. Ham lắm, làm gì là quên hết. E cũng không phải đứa hay léo nhéo gọi điện những lúc ấy. Thoải mái tự nhiên, không bao h e í ới. Nhưng sau 1 vài lần như thế về có nhắc nhở, ậm ừ cho qua chuyện rồi lại đâu vào đấy. Zai không phải là người lãng mạn, tinh tế, và e thì cũng ko ưa đòi hỏi. Nên những điều lãng mạn gần như là không có :). Có lẽ phải làm theo cách của ban YuMi, trước h e bị cái bệnh thích nịnh, cứ giận cái gì chỉ cần được nịnh nọt vài câu là e cho bay biến hết nên càng bị lấn tới. Không biết là có thể bơ nhiệt tình như bạn YuMi nói được không nữa :(
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu anh chàng trong lòng không nghĩ đến bạn đủ nhiều, thì bạn "bơ nhiệt tình" cũng không có tác dụng gì mấy đâu.

    Người quý mình thì mình "nhắc nhở vài lần" và họ đã có "ậm ừ" thì sẽ không "cho qua chuyện" để mọi chuyện "đâu vào đấy" đâu.

    "Yêu và quan tâm theo cách của mình" chỉ là cách bạn biện hộ cho người yêu của bạn thôi. :-( Người thương bạn, quý bạn, nghĩ cho bạn, thì sẽ yêu bạn và quan tâm bạn theo cách bạn muốn, theo cách bạn đã "nhắc nhở vài lần" chứ không phải là theo cách mà họ thừa biết là bạn không ưng ý.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Giận nó, không thèm nói chuyện với nó xem nó như thế nào.

    Cứ trai mà làm gì không vừa ý mình thì đừng léo nhéo mà im bặt, đừng nói gì với nó. Nó thấy mình im im thì sẽ có cảm giác hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra, hỏi mình. Thì sau đó mình bảo cho nó nghe lý do mình không thèm nói chuyện với nó. Làm vậy mà nó không thay đổi thì bỏ nó thôi.
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Câu này đúng trong mọi trường hợp gái ạ.

    Đầu tiên phải nghĩ xem tại sao nó lại thành ra vậy, biết gốc hổng ở đâu thì ngọn mới cứu được. Anh nghĩ từ đầu quen nhau, gái với anh nhà yêu đương thằm thiết quá, thành ra gái bỏ qua những lỗi nhỏ, mà cứ 10 mâu thuẫn nhỏ tạo nên mâu thuẫn lớn, 10 mâu thuẫn lớn thì ly dị. Từ đầu gái đã không giải quyết những mâu thuẫn nhỏ thì khi nó lớn làm sao gái xoay chuyễn nổi.

    Giờ chưa phải vợ chồng, nhìn chung vẫn cứu kịp. Biết những thứ như trên rồi thì cố gắng đưa thế trận về lại điểm xuất phát, rồi từ đó giải quyết từng mâu thuẫn nhỏ, vậy may ra.
    Có thể cho hắn leo cây 3 tháng, giả bộ vậy hoặc cặp luôn với anh khác cho máu.
  8. Tuvan.ToanCau

    Tuvan.ToanCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chị chào em!
    Những chia sẻ của em chị hiểu rằng em rất yêu anh ấy và cũng mong muốn anh ấy quan tâm và yêu thương em hơn, nhưng em lại muốn thật khéo léo để anh ấy không có cảm giác “bị kiểm soát” đúng không? Mối quan tâm của em là mối quan tâm của rất nhiều cô gái trẻ. Chỉ có những người biết trân trọng tình yêu mới có những băn khoăn như em.
    Băn khoăn của em chị xin đưa ra những gợi ý thế này em xem thế nào nha.
    Bạn trai vô tâm với em làm em không vui, em đã chia sẻ cảm xúc của em với anh ấy chưa? Ví dụ như: anh ạ, em cảm thấy anh không quan tâm đến em, em buồn lắm…
    Còn tính cách của bạn em, mải vui chơi, rất độc lập và quyết đoán nên chỉ thích người khác làm theo ý mình thì em cũng không thể thay đổi anh ấy được. Yêu nhau là không phải thay đổi người khác mà là chấp nhận người ta với những gì họ vốn có, em chỉ có thể khéo léo hạn chế nó chứ không thể xóa bỏ nó.
    Khi yêu không phải lúc nào cũng chỉ có người yêu mà cần cho họ 1 khoảng không gian riêng để họ không có cảm giác đánh mất mình.
    Em thân mến, em cần khéo léo chẳng hạn như em có thể chỉ ra rằng, anh mà làm thế này thì thích quá….Hay nếu anh ấy có biểu hiện làm bạn hài long hãy khen anh ấy thật nhiều…Chị tin là còn nhiều cách khác hay hơn em có thể “lạt mềm buộc chặt”. Hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người em nhé
    TA. Chúc em vui.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thực tế chứng minh không phải trai và gái lúc nào cũng yêu nhau nồng nàn. Ngay cả khi bồ bịch, tình cảm có khi chỉ xuất phát từ 1 phía, hoặc tệ hơn, không từ phía nào cả, thậm chí trong hôn nhân. Nhưng cuộc sống của mọi người vẫn khá ổn định, điều đó chứng tỏ không có gì là đáng phải lo ngại.

    Quay trở lại chuyện chủ topic.

    Nếu muốn kiếm một tình yêu đích thực thì theo lời bạn Anx là bỏ mối này đi, kiếm một người nào mà mình yêu và cũng yêu mình ấy. Còn tình yêu nảy sinh một phía từ chủ topic như thế là kg được.

    Tôi dịch như thế có sát ý chưa nhỉ?

    Chủ topic có 2 lựa chọn:
    1. Làm cho zai yêu mình hơn.
    2. 1, 2, 3 hây yaaaaaa [r23)]
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này đúng là tư vấn từ ý tứ đến lời lẽ đều như sách.

    "Như sách" thì cũng chẳng có gì là xấu cả, chỉ có điều là máy móc chép hết đoạn này đến đoạn khác trong sách mà không kiểm tra lại độ nhất quán của văn bản. Đoạn đầu thì bạn hướng dẫn các hành vi "lạt mềm buộc chặt", đoạn sau thì lại xì ra câu "còn nhiều cách khác hay hơn", cứ như thể là nguyên cái đoạn đầu bạn hướng dẫn không phải chính là các hành vi "lạt mềm buộc chặt" ấy.

    Chủ topic phải là người biết "khiển người khác" thì mới có thể làm một anh đàn ông từ không yêu bạn thành yêu bạn, từ yêu ít thành yêu nhiều, từ quan tâm vụng về thành quan tâm khéo léo. Nhưng nếu đã có trình độ đó thì bạn đã không phải lập topic, còn khi đã lập topic thì tối đa là người ngoài chỉ hướng dẫn đc vài hành động, nhưng cái thần của hành động thì bạn sẽ không có. Mà vậy thì kết quả cũng sẽ không đến đâu.

    Bạn yêu nhiều nữa đi rồi sẽ biết ngay từ rất sớm lựa chọn cho mình một người vừa có tiềm năng sẽ yêu mình rất nhiều, vừa có tiềm năng sẽ chiều chuộng mình rất nhiều (mặc dù ngay khi mới quen thì họ còn ít quan tâm, hoặc quan tâm vụng về, hoặc có tiền sử quan tâm chưa trúng ý bạn gái cũ.) Yêu cũng chỉ là một mặt của cuộc sống, phải biết nhìn người. Mà để nhìn ra chân-giả thì chỉ có kinh nghiệm bản thân mà thôi, người ngoài không ai truyền được cho bạn cái năng lực nhìn người của họ được.

    Nhưng ít nhất nếu lần này mà bạn nhìn ra được bản chất của sự việc là "Anh ấy chưa quan tâm mình theo đúng cách mình muốn là vì anh ấy chưa yêu mình đủ nhiều" thì bạn sẽ thấy thanh thản hơn. Chẳng bao giờ có mqh mà 2 ng thương yêu nhau cùng một mức độ cả, thể nào chẳng có chênh lệch, nhưng thấy được rõ ai thương ai hơn thì bạn sẽ bớt đi cái buồn bực, day dứt, ấm ức rằng "vì sao anh ấy chẳng quan tâm đến mình theo đúng ý mình muốn."

    Thanh thản mà yêu, thay vì ấm ức mà yêu.

Chia sẻ trang này