1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạt mềm buộc chặt thế nào bây h ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phoe, 27/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Có thể với người thường thì là thế.
    Nhưng em thì cứ gọi là đẹp dần trong mắt anh rồi đấy.
  2. toivaem13

    toivaem13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tớ thấy đàn ông cũng thích nịnh như phụ nữ í. Có mấy lần tớ cứ hay cáu gắt, nói là : " anh chẳng giúp em cái gì cả" mắc dù chồng em cũng vào dạng ngoan ngoãn ra phết, thế là lần sau mà nhờ cái gì thì ông ý lại nói lại là: " Anh giúp em bao nhiêu việc mà lúc nào cũng nói là chẳng làm được gì cả, đã mang tiếng thế rồi thì thôi, chẳng làm gì nữa". Thế đấy, kinh nghiệm là cứ nịnh vào, vừa nịnh vừa pha trò, vừa được chồng yêu, chồng giúp, mà vừa vui cửa vui nhà .:-bd
    Chồng mình thì thích vợ ở mấy điểm sau: thứ nhất: không "lắm mồm" ~X(ông xã bảo: em vất vả, con cái ốm đau anh biết hết, em không cần phải kêu ca) thực ra mình không kêu ca vì mình biết cách giải phóng sức lao động của mình.
    buổi tối cố gắng dành thời gian lắng nghe xã chia sẻ công việc, chuyện quan hệ khách hàng, chuyện bạn bè, chuyện nội ngoại vvv (có khi tớ vừa nằm nghe ông xã nói chuyện vừa ngủ !!!) nhưng ông xã không biết đâu vì tớ vẫn vâng vâng
    còn nhiều còn nhiều chiêu nữa cơ, chả biết có phải vì thế không mà bọn tớ cưới nhau hơn 10 năm cộng thêm 7 năm yêu nhau nữa mà số lần giận nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi,=))
    thêm là đừng ca thán chồng dữ quá : nào là chồng hay đi sớm về khuya, , nào là chồng hay nhắn tin,chat giữa đêm khuya,nghe đt lén lút, thì thầm, về nhà chẳng nói huyện với vợ con, chồng đi nhậu nhẹt suốt buổi với lũ bạn, mình cứ im rồi lựa lúc khác nhẹ nhàng hỏi chuyện rồi góp ý khéo léo, đi chơi mãi với lũ bạn rồi cũng chán thôi >:D<

Chia sẻ trang này