1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẠT MỀM BUỘC CHẶT!!!!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi trai_HN_da_tinh, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    LẠT MỀM BUỘC CHẶT!!!!!!!

    Sự chân thành là thứ không thể nguỵ tạo.Có thể bạn vụng về,bạn không đẹp,không suất thân khá giả...... nhưng bạn giữ 1 vị trí đặc biệt trong tim chàng bằng những hành xử xuất phát từ tấm lòng: Chăm sóc,quan tâm chàng khi đau ốm,không sờn lòng khi chàng gặp rắc rối về công việc.Có thể chàng không nói lời cảm ơn nhưng mọi hành động không cầu kì khoa trương của bạn khiến chàng không bao giờ nghĩ đến từ "CHIA XA"
    RADIO tự điều chỉnh
    Nói nhiều là lợi thế nhưng cũng là điểm yếu của bạn gái.3 tháng đầu yêu nhau,mỗi lời nói ngây thơ hay sắc sảo của bạn đều khiến chàng thích mê.Nhưng đừng vội thừa thắng xông lên dành quyền độc thoại nhé.Hãy để cho chàng có cơ hội phát biểu.Nam giới nói ít nhưng luôn có nộidung rõ ràng.Sẽ thật thông minh khi bạn biết ghi nhận từ những thông tin đó
    Máy ghi âm thông minh
    Hãy cố gắng lắng nghe 1 cách chú tâm các vấn đề khi chàng nói như:vướng mắc trong công việc,vướng bận gia đình,thậm chí cả những vướng mắc rất buồn cười của cánh đàn ông vì bỡn cợt hay châm chọc đều sẽ làm chàng tôn thương ghê gớm.Bởi con trai thường hay chỉ tâm sự với thằng bạn thân thiết mà thôi.Chàng sẽ đánh giá rất cao khi bạn vừa là người yêu vừa là "thằng bạn trai" của chàng.
    "Mama" tương lai
    Với tâm lý chiếm hữu và bản năng thích làm Mẹ,các cô gái thường hay biến chàng trai của mình thành ......Nhóc tì của mình! Sự xúc động ban đầu khi bạn ép chàng ăn hoa quả để có đủ Vitamin,bỏ thuốc để đảm bảo sức khoẻ,mặc quần áo sạch sẽ..v..v..sẽ mau chóng xẹp lép nếu bạn....tiếp tục tăng cường vòng cương toả.Người đàn ông khi yêu luôn chứng tỏ mình là 1 chỗ dựa vững chắc cho....bất kì ai.Có người yêu,với 1 chàng trai ,đôi khi lại là cách chứng tỏ rằng mình không còn là 1 đứa trẻ nữa.Vậy tại sao con gái lại muốn chứng minh ngược lại....????
    Nhà thám hiểm chưa được chào đón
    Khi yêu,các cô rất khoái biết tường tận suy nghĩ của người yêu,khi các chàng trai che dấu 1 bí mật nào đó thì các cô rất dễ nổi giận.NHƯNG,ai cũng có bí mật riêng của mình chứ.Hãy là nhà thám hiểm kiên nhẫn và hãy chậm rãi khám phá tâm hồn chàng,chậm rãi đợi chàng bộc lộ bản thân.Giận dỗi,đòi hỏi chỉ làm chàng nuôi ý định.........bỏ chạy mà thôi
    Người đối thoại dũng cảm
    Khi giữa 2 người yêu nhau có trục trặc,đừng giấu diếm,quanh co,đừng kìm nén tức giận mà hãy để vấn đề bước ra ánh sáng.Hãy giải quyết vấn đềgọn ghẽ và qua đó cả hai sẽ hiểu nhau nhiều hơn đấy.Nhưng(lại nhưng),các bạn nên lưu ý :Thẳng thắn đối thoại không đồng nghĩa với tranh cãi tìm xem ai là người thua hay chiến thắng.Người chiến thắng trong tranh luận có thể là người ............chiến bại trong TÌNH YÊU đấy
    Nhà ảo thuật tài ba
    Nhàm chán dẫn TY đến bờ vực.Các cô gái tài ba hơn trong việc giữ gìn sự tươi mới trong TÌNH YÊU.Chàng vôcùng bất ngờ khi nàng kể 1 câu chuyện hài hước mới nhất mới nhất hay "tình cờ"dẫn chàng vào câu chuyện bằng 1 câu thơ tình cổ điển.Trong lâu đài tình yêu của hai người,bạn hãy giữ riêng chìa khoá của căn phòng bí mật của hai người nhé
    .....Còn rất nhiều những đồ vật,nhân vật thú vị mà bạn dễ dàng"biến hình",để từ đó rút ra một số kinh nhiệm nên hay không nên trong việc gìn giữ,nuôi dưỡng tình yêu.Tất cả phụ thuộc vào vị thế tình yêu trong trái tim của BẠN
    GOOD LUCK EVERYBODY !!!

    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9

    Được trai_HN_da_tinh sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 25/06/2003
  2. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì bóng bẩy, nhưng chẳng biết được đến đâu nhỉ???
    Độ này bị dị ứng với những bài kiểu này, bởi chẳng hiểu nổi cái thứ ngôn từ cao xa đó.
    LOBBY
    Em làm cô dâu mặc áo hồng, sánh vai, bước chân theo chồng
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Em là Nữ tu sĩ hay là Nicô đấy
    Ái mộ ghê.
  4. babyshadykim113

    babyshadykim113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    bài kia em mới đọc trong báo SVVN mu*h`.....lần sau có lấy bài người khác fải nói rõ ra nhá...........chịp chịp...xí hổ chít......
    BIGGEST FAN OF THE BEATLES
  5. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ạ ! Mọi ng không thấy đây là một bài dài có chất lượng hay sao?. Ng post bài này chắc chắn là đang muốn chị em phụ nữ trở nên ..nữ tính và tinh tế hơn....Tôi ủng hộ !. Cho dù có là bài ở báo gì thì cũng không phải ai cũng đc đọc bài báo đó và chắc hẳn là THNĐT quên ko chú thích rằng đây là bài ở báo chứ ko cố ý " lấy bài ng khác"....mà thực ra từ truớc cũng có nhiều bài lấy ở báo và các tài liệu khác cơ mà. Không phải ai cũng là nhà văn hay nhà triết học mà tự sáng tác đc nhiều. Mọi ng không nên phản ứng tiêu cực..không khéo chẳng ai dám post bài nữa......
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....
  6. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    he he he, coppy ở trên báo à, này, lần sau có bài nào hay hay, ông post lên cho mọi người đọc với nhé. Híc lâu lắm roài có bít tờ báo là thế nào đâu.
    Ho`, các chị em nhà ta đọc xong cho ý kiến cái nhở. Hay như thế mà chẳng chịu đọc giè cả
    Kẻ chui lên từ địa ngục ,lang thang trong cuộc đời khốn nạn
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    em chẳng tin đâu .... buộc là buộc thế nào đưọc đứt á ....
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  8. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, mềm mấy cũng chẳng chặt đc đâu, có khi còn đứt lạt !
    Mà hình như có câu" già lừa ưa nặng" thôi thì cứ nặng ngay từ đầu lai hơn. hi hi hì
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    Đọc bài xong, nhớ cho em vài cái STARS !!!
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhé tại hôm đó vội quá nên emquên ko cho dòng chữ"sưu tầm" vào.Ngàn vạn lần mong thứ lỗi............
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Há há, thông cảm đê bà con, đọc tý cho đỡ sầu, mà lần sau post bài ngăn ngắn thôi, còn tiết kiệm thời gian nữa chứ, đọc bài dài tốn tiền lém, thời buổi này thóc cao gạo kém
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó

Chia sẻ trang này