1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

    Cái Lầu Vọng nguyệt đã ... sập rồi
    Sang Lầu Mười bốn, uống rượu thôi
    Sang đây, uống rượu, không uống cũng
    Nhấp môi.

    Lầu kia xây lâu quá
    Vì chẳng ai ... chọc phá
    Với lại vì tiền đang
    Mất giá.

    Lầu này chả dám mơ hoang
    Cứ lên đều đều, tằng tằng
    Để bỗng giật mình, đã tới :
    Chị Hằng .

    Nói vậy thôi
    Mồi tới rồi
    Nào cùng nhậu.
    Mời.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun vẫn cứ như thuở nào
    Mần thơ Yết vẫn cứ ào ào
    Tửu phun mà cứ như trời đổ
    Mưa rào.
    Cung chúc Yết vườn lên Thập Tứ
    Tửu Lâu thì phải cụng ly nào
    Đây dạ quang bôi xin kính rượu
    Bồ đào...
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng lầu mới xách theo can
    Đựng năm lít rượu màu vàng vàng
    Uống mừng lầu mới lầu Thập tứ
    Khang trang
    Uống mừng nhưng đừng có để say
    Kẻo không kiềm chế quậy tầy quầy
    Rượu vào lời ra nên dễ nói
    Bậy
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ
    Nhậu thôi mừ
    Đi chi vội
    Hừ.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một tay cầm con gà quay
    Tay kia cầm can rượu đầy
    Lu bu xúm vào yết hậu
    Chọc gậy
    Anh Tun mở hàng cho thiệt đắt
    Nhớ lầu càng cao càng bắt mắt
    Câu cú luật lệ phải thật là
    Nghiêm khắc.
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Luật lệ cũng chỉ là luật lệ
    Miễn sao mần Yết đừng có tệ
    Pà con mà chửi thì cũng...
    Kệ. hehe
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bụm miệng tám, nói hay
    Câu được nhất trong ngày
    Kệ tất, vì uống rượu
    Phải say.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Yết cũng là biến thể
    Từ thơ Đường mà ra
    Thì mình cứ "cải tiến"
    Yết ba.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, lâu mới vào
    Chúc rồi, vọt ra sao?
    Hay rươu uống ít mới
    Thanh tao?
    Không được bỏ đi nữa
    (Có bỏ cũng chẳng sao
    Cuối cùng rồi Lầu cũng
    Lên cao)
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Uống mà không để say?
    Bé Sarss có cách hay
    Thì mau đem ra kể
    Ngay?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này