1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đã đến thế thì thôi
    Chị em mình lại vào đây...ngồi
    Có công mài sắt, sẽ có ngày
    Có nơi.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Từ từ, lớn mi hiểu
    Ăn chơi phải có kiểu
    Đó là cái yêu cầu
    Tối thiểu.
  3. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Uh, chị iem ta quyết đong zai!
    Đong được Chủ quán thì... chia hai!
    Xé phai, kiếm ít riệu ngon nữa
    Ngồi lai rai!...
  4. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại ngang qua đây
    Mà sao chủ quán cứ vung cây
    Bị hai đứa kia thi nhau đong
    Nên... ngúng nguẩy ?
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhà thổ không còn chỗ chứa
    Thì ra ngoài bãi tha ma
    Ngoài đó bờ bụi, đát trống
    Thiếu cha (gì)
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hai con **** đó, là **** ma
    Há lại có thể trêu chọc ta?
    Kệ mịa, cứ lại là ta đạp
    Ra.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có nơi chôn à?
    Dở hơi bỏ bà
    Chết là hết chuyện
    Gần -xa.
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Việc đeck gì tốn sức với ... mày?
    Hử đồ đong giai giữa ban ngày
    Tao mở chỗ này để uống rượu.
    Cút ngay.
    [/quote]
    Ban đầu **** liệng và í... a...
    Hỏi Quán đủ riệu say không mà?
    Tại chàng bắt **** đem... ''chiên'' chứ!
    Ái za.... (kỳ zậy ta?)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này