1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Kiện bưu điên.
    Mập dở hơi
    Thế cũng đòi
    Bơi?
  2. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    **** liệng xong rồi, **** lại bay
    Vốn thì **** vẫn giữ trong tay
    Chàng hơi thô thiển, iem không chấp.
    Chắc chàng.. say!
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    **** Xào là cái gì
    Sao không nói tiếp đi
    ta ngồi đây nghe ngóng
    Kẻo...phí.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Người thì lắm
    Toàn đứng coi
    Buôn kiểu này,
    Toi.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ngươi túm **** mà hỏi
    Chứ đừng mong ta nói
    (Vì món đó nói ra
    Mắc ói)
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mỗ chửa uống, sao say?
    Thấy chửa?Chán rồi bay
    Không có chỗ cho ****
    Ở đây!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đò khỉ con
    Đến lúc có món ngon
    Lại bỏ chạy sang chỗ
    Lão Son.
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    **** xin **** đừng ...bay
    Đứng lại đây ta hỏi
    Vì sao Lão Tun già
    Ỏm tỏi ?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, quán ta khai trương
    Tửu khách đến từ khắp muôn phương
    Tự nhiên thòi ra hai con ****
    Nhiễu nhương.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mập ngươi, tính là khách mời
    Cứ việc uống rượu tơi bời
    Uống đi, cho say, kệ ... mịa
    ĐỜi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này