1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Kệ họ, mỗ chả lo
    Mỗ vẫn biết là thô
    Nhưng đây là Lầu Rượu
    Hô hô.
    Chả việc gì phải cố
    Giờ, thì ra ngoài phố
    Nhậu, việc gì phải ngồi
    Như ngố?
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Gọi là trách nhiệm với cái Lầu
    Chứ ai chả biết sẽ bị bâu
    Đem thân cho thiên hạ đâm chém
    Có sướng đâu?
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà trách
    Tanh tách thì tanh tách
    Em đây cũng muốn phá...
    Phách.
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun nói lầu bầu
    Cũng chỉ mỗi cái lâu
    Mà đem thân ra chém...
    Ở đâu?
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Chắc đi nhậu hết rồi
    Nên chẳng thấy ai ngồi
    Mần mò làm thơ Yết..
    Hết rồi...
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây với đám mây
    Lòng sao cứ hây hây
    Dzậy mà có ngừi bảo..
    Chây.
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Loại thơ này hay thiệt
    Yết giống như thuốc phiện
    Mần hoài cứ mần hoài..
    Đã thiệt.
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước có lầu mười ba
    Mần thơ Yết hết ga
    Lần này lầu thập tứ...
    Chạy xa.
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Phá cách chút nha:
    Thập tứ tửu lầu sinh ra
    Nhưng sao nay đã chia lìa thế nhân
    Hỡi ai trong chốn gian trần
    Nhào vô mần yết cho thập tứ tửu lầu cao cao.
    hehehe, nhào dzô pà con ơiiiii
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Vừa xây, lại vừa phá
    Đá cái gì mà đá
    Chúng chọc ngươi một hồi
    Tá hoả ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này