1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên đại chiến suốt cả ngày
    Chiều về phải làm tí cay cay
    Khách đi nhậu cả, chủ ngồi gì
    Ở đây?
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũng bị sai
    Vần cuối câu thư hai
    Tự nhiên mình nó nhảy
    Ra ngoài (hệ thống)
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mập ngươi trốn đến giờ
    Mới thò cái mẹt ra?
    Ta vừa xây vừa phá
    Kệ ta.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế ngươi túm **** hỏi chưa?
    Đừng có hỏi ta dây dưa
    Ta cáu, ngươi, ta cũng đá
    Bừa.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ta ngồi tại Tửu Lâu của ta
    Có bóng khách đến, ta chạy ra
    Một tay tóm cổ, tay kia đủn
    Vào nhà.
    Bán rượu là việc của ta
    Khách say rượu có kêu la
    Kệ, nhưng qịt tiền, ta múc
    Bỏ ...cha (Bí vần quá)
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Kệ, cho ngươi uống thoải mái
    Châu ngọc cứ phun hàng bãi
    Với kẻ điên như ngươi, ta
    Dễ dãi.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này, chỗ à ơi
    Ai thích, cứ vào chơi
    Ai không thích thì ... té
    Khỏi mời.
    Chỗ này cũng tào lao
    Ai thích, tự nhiên vào
    Ai hết thích, cứ tếch
    Khỏi chào.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ta chả ngại à ơi
    Nhưng không ưa gái lẳng
    Gái vào quán lẳng lơ,
    Ta quẳng.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mở Tửu Lâu cũng vui
    Suốt ngày cứ ầm ào
    Lâu lâu, khách lại xỉn,
    Gào.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cũng nhức đầu
    Cũng lắm chuyện không đâu
    (**** ma thấy đông khách
    Cũng bâu)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này