1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tửu khách toàn giang hồ
    Trong người toàn lận đồ
    Nếu mà không hung dữ
    Chết khô.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nổ muốn banh nhà ***g
    Quán ế khóc ròng ròng
    Chủ quán đành đem bán
    ....cái mông
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chủ quán khác chi bộ xương khô
    Ở đó mà còn bô bô bô
    Tối dzìa đi tắm nhớ soi kiếng
    Nha bồ
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Này cái thằng Mập kia
    Vàng nó giận mày rồi
    Mày đi, tao chửi nó
    Một hồi
    Nó chửi không lại tao
    Nó bèn gân cổ gào
    "Anh Mập ơi mau cứu
    Nào"
    Mà mày không ló ra
    Nó vừa chạy vừa la
    "Bớ người ta, chủ quán
    Oánh ta"
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ... mông tao rẻ à? (lại nổ nữa)
    Ai muốn vác về nhà
    Từ giờ phải năng tặng
    Quà.
    Mà chưa chắc đã được
    (Vì lỡ quán lại đông
    Tao được quà, lại giữ
    Được mông)
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Không muốn vào, thì cứ biến
    Ăn có mời, làm có khiến
    Quạc quạc vớ vẩn, khéo thành
    Vịt thiến.
    [/quote]
    Bác Tun này gây chiến
    Vịt ta dù có thiến
    Cũng phải đấu với bác
    Vài miếng.
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi chảnh toàn tập
    Nàm iem run lập cập
    Muốn lấy gậy ra mà
    Đập
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán khác chi bộ xương khô
    Ở đó mà còn bô bô bô
    Tối dzìa đi tắm nhớ soi kiếng
    Nha bồ
    [/quote]
    Cần gì mà phải soi kiếng
    Vì mỗ đây rất làm biếng
    Còn Vàng muốn chít, cứ hô
    Một tiếng?
    Định làm giang hồ phải không?
    Hay im như thịt kho đông?
    (Nhắc đến ăn, lại thèm, khóc
    Ròng?)
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vịt cửn thựn đó nha
    Lão bẻ gãy cổ à
    Hết đường mà cạp cạp
    Đó pa
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun này gây chiến
    Vịt ta dù có thiến
    Cũng phải đấu với bác
    Vài miếng.
    [/quote]
    Thiến rồi, còn gì mà đấu?
    Tên vịt muốn làm đầu gấu?
    Ta lại bẻ cẳng, như bẻ
    Châu chấu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này