1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm một lần thôi :
    Nếu thật Vịt vào nồi
    Thì mỏ đã câm bặt
    Lâu rồi.
    Vì thế, khỏi cần gào :
    "Vịt ta đâu bị sao"
    Nghe hoài sao mà rác
    Tai ... tao.
    Còn về chuyện cúm vịt
    Mang mà doạ đàn bà
    Mỗ quẳng nồi luộc hết
    Ha ha.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mỗ chả thiệt quái gì
    Mỗ chỉ biết Lầu ni
    Bơi lên Lầu bốn mốt
    Thì bơi đi? (há há, mỗ chả nghĩ mình sẽ theo lên tới Lầu 41, mỗ biết mình, chả lộng ngôn như .... Vịt)
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với Vịt, thật chán
    Chả thấy hứng thú, chỉ ngán
    Nhưng thân làm chủ, chả lẽ
    Không bán ? (Khi có khách mua rượu)
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    1. Mày có chí khí đấy
    Gặp, đít tao sẽ chào
    Rồi chờ xem mày đẩy
    Thế nào.
    2.Lúc ta uống rượu phun thơ
    Vịt có nói kịp đâu mờ?
    Chờ ta bỏ đi mới nói?
    Hờ hờ.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vịt thiến không hiểu à?
    Thế thì thua cả gà
    Hỏi đi hỏi lại, chán
    Bỏ bà.
    Cái "ặc" đó phải không?
    Nó đeck có trong Yết
    Nó chỉ là tiếng cười.
    Chấm hết.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ để thằng Mập
    Hôm sau trả lễ mày
    Nhưng mà tao thấy ghét
    Kiểu này.
    Nên trả lời thay nó
    Nếu mày thích vượt khó
    Cứ nhè lúc đông đủ
    Mà ló. (ra)
    Chứ đừng chờ người ta
    Bỏ đi rồi mới tới
    Ngồi một mình lò dò
    Đào bới.
    Nếu vì lỡ lệch giờ
    Thì cứ tự độc thoại
    Tao mà đào bới nhiều
    Tao ngại.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Một bài ngần ấy "bằng"
    Đọc mà thấy loằng ngoằng
    Bí từ mà còn cố
    Hăng?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mày biết miến nồi nào
    Khi nó nằm trong bếp nhà tao?
    Cái kiểu cố bới, sao vô nghiã,
    Tầm phào!
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 24/05/2008
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ, ngon thì cử thử
    Làm một lần xem sao?
    Can cớ gì cứ đứng
    Gào?
    Mỗ xây xong Lầu này
    Nhường tất cho Vịt xây
    Ra làm khách, chỉ vỗ
    Tay.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tao sợ đeck gì mày
    Cái thằng Vịt thiến này
    Không muốn thấy thì ... cút
    Biến ngay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này