1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trời vừa mới mưa xong
    Thấy mát mẻ trong lòng
    Tự nhiên lại muốn được
    Ở không
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun ơi bác Tun
    Chân tay bác có run
    Vịt ta sẽ cho mượn
    Dây chun.
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật dài
    Ta đây vẫn miệt mài
    Mần mò thơ yết hậu
    Để dành xài.
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Trời lại nắng hây hây
    Vịt ta bơi ngất ngây
    Và không hề bị rớt
    Dù vài giây.
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai nghĩ ra trò này
    Cái trò thật khó bỏ ra ngay
    Bỏ rồi nhưng vẫn phải quay lại
    Ngay.
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thơ Yết hậu cuốn hút
    Ta vừa mần vừa mút
    Mút hoài mà hổng thèm
    Muốn cút.
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Mần yết hậu thật lâu
    Hổng thấy ai vào nhậu
    Mần hoài ta mần mãi
    Thập tứ lầu.
    Mà ai nhậu cũng được
    Vịt ta miễn xây lầu
    Xong lầu này ta sẽ
    Đi câu.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tại vịt 8 quá mà
    Vào rồi lại đi ra
    Ra rồi lại vào lại
    Haha
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mút gì mà mút miết
    Vừa mút lại vừa liếc
    Mút hết rồi mần thơ
    ...tiếc
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Tao chưa thấy ai ngu như mày
    Người ta bỏ dấu, cũng đeck hay
    Cho mày xem lại chỗ vàng 1
    Ngay?
    Xong rồi xem lại chỗ vàng 2
    Chính là cái chỗ dốt của mày
    Đã dốt còn gào to cái dôt
    Cũng hay.
    Mày lảm nhảm "Yết ba"
    Học lỏm từ của ta
    Nói mà đeck hiểu hết
    Ha ha.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 25/05/2008
    [/quote]
    Ta đã xem câu một
    Cũng rì viu câu hai
    Bởi cũng tại mày hay
    Mắc quai.
    Nên tao mới giả đò
    Bỏ qua luôn dấu phết
    Để xem mày hôm nay
    Có chết.
    Yết ba nào của mày
    Tao trả cho mày hếch
    Vì yết mày chỉ toàn là
    Đếch với đếch.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này