1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Tao vốn dĩ yêu thơ
    Không biết tự bao giờ
    Sau này thành nhà thơ
    Thiệt không ngờ.
    Mần mài yết hậu ra
    Ta đây dzui wá xá
    Mong mày đừng mần thơ
    Xảo trá.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bác đi ta cũng đi
    Bụng ta thiếu bánh mì
    Nên ta phải đành ngủ
    Li bì.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mày nhận là nhà thơ
    Tao chả dám.Hơ hơ
    Tao chỉ ghét : mở miệng
    Ra thơ.
    Nên đành xông vào Yết
    Ghép vần xong là nhét
    Không hay, nhưng mà nhanh
    Phết.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ Vịt ở lại
    Thích, thì cứ mần đại
    Mệt thì ra mà làm
    Mấy vại (bia)
    Ta đi thật đây
    Cứ ở mà xây
    Coi chừng cắm cúi
    Đụng cây.
  5. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại ghé qua đây
    Gặp đúng bác Tun xây Lầu này
    Gớm, sao choang choảng, giống cả đám
    Say?
    Bác Vịt gì đó, mắc cười ghê
    Hay bới, lại chậm với mạch ... tám
    Hình như nhiều chỗ, bác lơ mơ
    Lắm?
    Bác Tun, sao không "tửu văn" đi?
    "Tửu võ" chửi nhau hoài mà chi?
    Giờ nên đổi kiểu, uống rượu, với
    Đề thi?
    Cho lửa trong lòng dần dịu lại
    (Chứ mỗi lần bác nốc cả vại
    Rồi ra chửi nhau, như thế thì
    Tai hại)
    Đừng có chửi tôi nha
    Chửi là tôi cũng la
    "Bớ chủ quán bắt nạt
    người ta"
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Được thôi,"Võ" nhiều rồi
    Chuyển sang "Văn" một hồi
    Mời Yết sĩ vào quán
    Ngồi.
    Uống rượu rồi mần thơ
    Nửa đêm rình quỳnh nở
    Thể chả phải sướng không
    Nhở?
  7. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm cát, đá bay
    Em chỉ ngồi..rung cây
    Thân con gái em sợ
    Vạ lây.
    Lầu đến hồi văn chương
    Em liều thân xuống đường
    Đong giai thôi, em không
    Nhiễu nhương !
  8. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị PDTN:
    Chị ới là chị ơi
    Đi đâu không lại chơi
    Lầu riệu đang bàn chuyện
    Văn, đời.
    Các chàng lại...thanh tao
    Thơ văn sắp ào ào
    Không xem hả chẳng phải
    Tiếc sao ?
  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà la hét dữ zậy em
    Lóng rày chị vẫn rập rình xem
    Văn đâu không thấy, chỉ thấy một...
    Hũ hèm...!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bọn **** ma lại vào
    Chúng thi nhau kêu gào
    Thôi, kệ chúng, uống rượu
    Nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này